Báo Công An Đà Nẵng

Trạm bảo vệ rừng… ốp toàn gỗ rừng!

Thứ hai, 01/11/2021 11:42

- Trạm nào vậy Tư Đắk Nông?

- Trạm quản lý bảo vệ rừng ở xã Quảng Trực (H. Tuy Đức, Đăk Nông) đó Bề Tui.

- Chắc “nhà có gì dùng nấy”, mà sao thấy chuyện này nó sai sai sao ấy anh Tư!

- Giải thích về việc ốp gỗ rừng cho Trạm quản lý bảo vệ rừng ở xã Quảng Trực, phía Công ty TNHH Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên cho rằng chỉ tận thu gỗ rừng bị ngã đổ trong mưa bão đã được tỉnh này cho phép. Hơn nữa, mục đích lâu dài của công trình này là xây dựng nơi đây thành nơi du lịch sinh thái, đón khách đến tham quan. Ban đầu thì dùng để làm nhà cho nhân viên của trạm quản lý bảo vệ rừng nghỉ ngơi thôi…

- Dẫu đúng thật vậy đi chăng nữa thì Tư vẫn thấy không ổn, phản cảm. Vì đây là một đơn vị có chức năng quản lý bảo vệ rừng nhưng lại dùng toàn gỗ rừng để ốp tường, sàn nhà… thì làm sao tuyên truyền, nói được với ai về việc cần phải giữ gìn và bảo vệ rừng.

- Thì theo như cách họ giải thích là xây dựng bê-tông hóa rất “cứng nhắc”. Tuy nhiên, Tư Đắk Nông thấy ý kiến của Bề Tui về vấn đề phản cảm khi đây là công trình xây dựng trong rừng với mục đích ban đầu là Trạm quản lý bảo vệ, về lâu dài là du lịch sinh thái là có lý. Mà Tư nghe phong thanh, công trình đó xây dựng trên khu vực thuộc đất lâm nghiệp và không được chuyển đổi để xây dựng du lịch...

- Về việc họ xây dựng trên khu vực đất lâm nghiệp và không được chuyển đổi để xây dựng du lịch, Bề Tui chưa dám bàn, nhưng quan điểm của Bề Tui là không nên xây dựng công trình Trạm quản lý bảo vệ rừng bằng cách ốp toàn gỗ rừng như thế! Rất phản cảm.

Bề Tui