Báo Công An Đà Nẵng

Trầm lắng

Thứ tư, 19/11/2014 08:13

(Cadn.com.vn) - Đó là không khí của AFF Suzuki 2014!

Chỉ còn 3 ngày nữa, trái bóng của AFF Suzuki Cup 2014 sẽ lăn và ĐT Việt Nam bước vào hành trình tìm lại đỉnh vinh quang xưa. Thế nhưng, không khí bóng đá vẫn rất trầm lắng, giống như những kỳ AFF Cup hay SEA Games gần nhất.

Dường như tình yêu của người hâm mộ nước nhà dành cho ĐTQG đang ngày càng nguội lạnh. Điều đó có thể nhìn thấy ở những trận giao hữu gần nhất của thầy trò HLV Toshiya Miura. Dù đá với U23 Bahrain, tuyển SV Hàn Quốc (trên sân Thống Nhất) hay gặp ĐT Malaysia (ở Mỹ Đình), thì các khán đài vẫn đìu hiu.

Sáng qua (18-11), các quầy bán vé AFF Suzuki Cup 2014 đồng loạt mở cửa tại 3 địa điểm gồm SVĐ QG Mỹ Đình, SVĐ Hàng Đẫy và 59-Hoàng Cầu (Hà Nội) phục vụ người hâm mộ. Theo phản ánh của nhiều tờ báo, số lượng người đến mua vé rất thưa thớt.

Không khí trầm lắng này hoàn toàn trái ngược với khi U19 Việt Nam chuẩn bị thi đấu. Còn nhớ, khi U19 Việt Nam thi đấu ở Mỹ Đình hay Thống Nhất, tình trạng sốt vé đã diễn ra.

Ngay cả khi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và đồng đội về khoác áo U19 HAGL đá giải U19 quốc tế tại Cần Thơ cũng tạo nên những cơn sốt vé. Đã có những cuộc tranh luận xảy ra về chuyện người hâm mộ "phân biệt đối xử" giữa U19 HAGL và U23 Việt Nam tại Cần Thơ.

Mới đây nhất, tuyển thủ QG Lê Tấn Tài đã lên tiếng kêu gọi người hâm mộ hãy đến sân ủng hộ ĐT Việt Nam. Điều đó cho thấy một nghịch lý đang xảy ra ở bóng đá Việt Nam, mà thực tế là người hâm mộ đang dành sự quan tâm quá ít cho ĐTQG.

 Nghịch lý trên tồn tại có lẽ vì trong một giai đoạn quá dài, các đội tuyển QG liên tục gây thất vọng cho người hâm mộ. Thế nên, muốn thắp lên tình yêu nơi người hâm mộ, các tuyển thủ Việt Nam hãy khẳng định mình bằng tinh thần thi đấu quyết tâm, vì màu cờ sắc áo và giành lấy vinh quang.

Q.H