Báo Công An Đà Nẵng

Trạm Y tế phường được "trưng dụng" làm… bãi gửi xe cho quán bánh xèo !

Thứ năm, 08/11/2018 16:00

Người dân tại Kiệt 280- Hoàng Diệu, P.Bình Hiên, TP Đà Nẵng phản ánh, nhiều năm qua, sân Trạm y tế P.Bình Hiên (K280/11- Hoàng Diệu) được trưng dụng làm bãi gửi xe quán bánh xèo Bà Dưỡng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến những người đi khám bệnh mà còn khiến người dân nơi đây bức xúc...

Sân Trạm y tế P.Bình Hiên tấp nập xe của khách hàng quán bánh xèo Bà Dưỡng.

Trạm y tế phường là công trình được nhà nước đầu tư vốn xây dựng để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân, tuy nhiên trong nhiều năm qua Trạm y tế P. Bình Hiên, Q. Hải Châu được quán bánh xèo Bà Dưỡng "trưng dụng" làm bãi gửi xe nhằm phục vụ cho việc kinh doanh của mình. Việc làm này đã cản trở nhiều trong việc thăm khám, chữa bệnh của người dân đồng thời ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý cho người dân xung quanh...

Từ những phản ánh của người dân, PV đã quan sát, theo dõi trong một thời gian và ghi nhận thực tế đúng như trình bày của người dân. Đập vào mắt người đi đường, ngay cổng vào của Trạm y tế phường bên cạnh bảng hiệu Trạm Y tế Phường Bình Hiên là một tấm pa-nô quảng cáo: "Quán bà Dưỡng - Điểm giữ xe" cùng logo thương hiệu của một nhãn hàng nước ngọt được treo cố định, chắc chắn. Thời điểm PV có mặt, trong khuôn viên rộng chừng khoảng 100m2 của Trạm Y tế P. Bình Hiên hỗn độn bởi một "rừng xe", xe máy của nhân viên Trạm y tế, xe của cha mẹ đang đưa con đến tiêm chủng theo lịch "trộn lẫn"  với rất đông xe máy của thực khách tại quán bánh xèo Bà Dưỡng.

Lượng xe máy ra vào sân trạm y tế đông, lại thường xuyên, trong khi không có vé xe, hoặc thậm chí có nhiều lúc không có người trông coi nên rất dễ xảy ra mất cắp. Chưa kể đến việc người ra vào tấp nập vào buổi chiều và đặc biệt "đông đen" vào buổi tối trong khi Trạm y tế không có người trực bảo vệ... nếu xảy ra mất cắp tài sản, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Trao đổi với PV Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Quốc Dũng- Trạm trưởng Trạm y tế P.Bình Hiên cho biết: Do sân Trạm y tế phường rộng (không làm gì) trong khi quán bà Dưỡng đông khách nên bà mượn sân và trạm đã đồng ý cho mượn. Theo ông Dũng, đây chỉ là "mượn" đơn thuần, có nghĩa là không hề thu bất cứ khoản tiền nào (!?). Về việc này, ông Dũng cho biết đã có báo cáo với UBND phường và phường cũng đồng ý với điều kiện không gây cản trở, ảnh hưởng đến người dân (theo ông Dũng chỉ đồng ý bằng miệng, không có văn bản).

Điều đáng nói, trong khi ông Dũng nói rằng UBND phường đã đồng ý cho quán Bà Dưỡng để xe trong sân Trạm y tế với điều kiện "không gây cản trở, ảnh hưởng đến người dân" thì nhiều người dân khi đưa con em đến tiêm chủng có ý kiến ngược lại. Ông Nguyễn B. bức xúc: "Thường đưa con em vào tiêm chủng phải mất rất nhiều thời gian như chờ đợi đến lượt, tiêm xong phải có thời gian lưu bệnh để quan sát theo dõi phản ứng thuốc nên không thể vào là ra liền. Xe đã không có chỗ để, người ra vào lại tấp nập, lộn xộn... nên việc tài sản còn hay mất chỉ là... ý trời mà thôi. Tôi thấy cách làm như vậy là không được, đề nghị Trạm y tế sớm chấm dứt tình trạng để xe kiểu này".

Những người dân sinh sống, kinh doanh tại kiệt 280 Hoàng Diệu cũng tỏ ra vô cùng bức xúc. Thực tế, trong kiệt 280 Hoàng Diệu có hàng chục hộ kinh doanh đặc sản miền Trung, dịch vụ ăn uống phục vụ du khách gần xa nhưng chỉ có duy nhất gia đình bà Dưỡng được phép sử dụng khuôn viên Trạm y tế phường Bình Hiên để làm nơi để xe cho khách của mình, trong khi đó các hộ kinh doanh này cũng rất muốn được "đấu thầu" để được gửi xe ở trong sân  Trạm y tế P. Bình Hiên. Câu hỏi đặt ra, có hay không Trạm y tế phường, UBND phường và các cơ quan chức năng trên địa bàn đang ưu ái cho gia đình bà Dưỡng? Trạm y tế phường có được phép tự ý cho cá nhân hộ gia đình "trưng dụng" sân của đơn vị làm nơi giữ xe  hay không? UBND quận hay Sở y tế có biết việc này? Ông Dũng khẳng định: Việc làm này là sai, là không được phép và UBND quận, các đơn vị chủ quản không biết việc làm này... Riêng các hộ kinh doanh còn lại không đến "thỏa thuận" nên ông Dũng không hay biết về nhu cầu...

Liên quan đến vụ việc, sau khi có... "động" từ các cơ quan báo chí, ngay lập tức trong sáng ngày 5-11, tấm pa-no "Quán bà Dưỡng - Điểm giữ xe" đã được gỡ xuống. Có thể nói, tình trạng khuôn viên Trạm Y tế P. Bình Hiên trở thành bãi giữ xe diễn ra trong nhiều năm qua nhưng các cơ quan chức năng vẫn không biết hoặc không giải quyết, cho thấy sự "thờ ơ" trong quản lý.

TRANG TRẦN