Báo Công An Đà Nẵng

Trận đấu điên rồ

Thứ sáu, 18/03/2016 10:24

(Cadn.com.vn) - Tiền đạo Thomas Mueller thốt lên sau cú lội ngược dòng ngoạn mục của Bayern Munich trước Juvetus: "Đây là một trận đấu điên rồ". Mueller chẳng hề sai chút nào bởi diễn biến trận đấu trên sân Allianz Arena đã khiến nhiều người không dám tin vào mắt mình.

Tính đến thời điểm này của mùa giải UEFA Champions League, trận lượt về vòng 1/8 giữa chủ nhà Bayern Munich và Juventus xứng đáng là cuộc đối đầu hay nhất, kịch tính nhất. Bayern như từ cõi chết trở về, còn Juventus có quá nhiều cơ hội để qua cánh cửa thiên đường nhưng lại hụt bước.

Trước tiên hãy trở lại với trận lượt đi trên đất Ý, khi đó Juventus cũng tạo nên một cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc. Bị "Hùm xám" dẫn trước 2 bàn sau các pha lập cộng của Mueller (43') và Robben, nhưng "Bà đầm già" không hề nao núng, họ vùng lên mạnh mẽ để tấn công và ghi bàn. Thành quả cho Juventus là hai bàn thắng của Dybala (63') và Sturaro (76).

Các cầu thủ Juventus đã đánh rơi chiến thắng trước Bayern một cách khó tin. 

Với nhiều người, kết quả hòa 2-2 lượt đi là bất lợi với Juventus bởi lượt về họ phải đến làm khách Allianz Arena của Bayern. Hơn nữa, so về lực lượng thì Juventus không thể sánh ngang "Hùm xám" nước Đức. Thế nhưng, Juventus đã suýt nữa có thể nhấn chìm thầy trò Pep Guardiola ngay tại "hang Hùm" Allianz Arena.

Juventus đã nhập cuộc đầy chủ động với những miếng phản công sắc sảo. Và ngay sau khi Pogba tận dụng sai lầm bên phía hậu vệ Bayern để mở tỷ số, Juventus chơi phản công càng hay. Đến phút 28, Cuadrado bất ngờ nâng tỷ số lên 2-0 cho Juventus. Việc Bayern nhận đến 2 bàn thua chóng vánh là điều khiến những khán giả trên sân Allianz Arena không dám tin vào mắt mình.

Ngay cả HLV Allegri của Juve cũng cảm thấy bất ngờ với những diễn biến trong hiệp một. "Thật không dễ dàng để chúng tôi có thể dẫn trước Bayern Munich 2-0 trong 45 phút đầu tiên", HLV Allegri nói.

Cũng cần nói thêm, Bayern Munich đã chơi đầy bế tắc trong 70 phút đầu tiên khi họ không tạo ra được cơ hội nào xứng với tầm vóc của mình. Ngược lại, Juventus đã chơi cực hay trong khoảng thời gian này. Ngoài 2 bàn thắng, đội bóng Ý còn tạo ra 3 cơ hội ăn bàn rất rõ ràng nhưng Cuadrado và Morata đã bỏ lỡ rất đáng tiếc. Nhưng chính diễn biến này đã tạo sự kịch tính lên đến tột độ của trận đấu.

Bóng đá Ý xưa nay nổi danh với lối đá phòng ngự chặt chẽ, bởi họ luôn có những hậu vệ trứ danh. Thế nhưng, với Juventus trong trận đấu này thì khác, do không phòng ngự chắc chắn nên họ đã để Bayern Munich ngược dòng gỡ hòa 2-2 chỉ trong vòng 20 phút cuối. Lewandowski và Mueller là tác giả của hai bàn thắng giúp Bayern đưa trận đấu về vạch xuất phát.

 Bước vào hai hiệp phụ, mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của Bayern khi đối phương có phần bị ảnh hưởng tâm lý. Bản lĩnh "Đức" đã được Bayern phát huy bằng hai bàn thắng của Thiago (108') và Coman (110'). Bayern giành chiến thắng 4-2 và chung cuộc thắng 6-4 để giành vé vào tứ kết.

Sau trận đấu, nếu như các cầu thủ Bayern Munich ai cũng rạo rực với chiến thắng thì thầy trò HLV Allegri phải gặm nhấm nỗi buồn. Phát biểu trong cuộc họp báo, HLV Allegri ngậm ngùi: "Thật đáng thất vọng. Bị loại trong một trận đấu như thế này là điều xấu hổ". 

Đúng là quá đáng tiếc cho Juventus bởi họ đã để thua một cách... điên rồ. Nhưng bóng đá là thế!

Quang Hải