Báo Công An Đà Nẵng

Trần Phước Ninh và phòng đọc sách miễn phí

Thứ tư, 15/04/2015 09:53

(Cadn.com.vn) - Sau hơn một năm tìm tòi cóp nhặt và được sự ủng hộ của bạn bè, bạn thơ, ngày 29-3 vừa qua, ngay tại nhà mình ở thôn Xuyên Đông 2, thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên, Quảng Nam), phòng đọc sách miễn phí của  của Trần Phước Ninh (1972) đã khai trương với gần 1.500 đầu sách, tương đối đủ thể loại từ văn học, đắc nhân tâm, khảo cứu... Trước phòng đọc, chủ nhân ghi tấm bảng trang trọng: "Sách là nguồn kiến thức, khi thành đạt, bạn nhớ cùng tôi viết tiếp ước mơ này"...

Học sinh tới mượn sách tại phòng đọc.

Từ nhỏ, Trần Phước Ninh chỉ sống với mẹ. 17 tuổi, là học sinh giỏi nhưng phải nghỉ học vì một ngày nọ, chân tay bỗng co rút. 24 tuổi, Ninh vào TPHCM bán vé số. 13 năm lê gót tật nguyền, Ninh vẫn luôn khắc khoải: "Con sẽ về thăm quê hương đất mẹ/Chở ân tình qua từng thôn xóm khuya" ("Tạ lỗi cùng quê"-Trần Phước Ninh-NXB Văn Học 2011). Và việc "chở ân tình" ấy, với anh, là làm phòng đọc nơi xóm nhỏ quê mình... Hơn nửa tháng nay nhà anh đông vui lắm khi đón nhiều người dân trong làng, các em học sinh đến đây đọc sách.

Em Nguyễn Thế Khoa (lớp 5) thổ lộ: "Bố em nói có phòng đọc miễn phí, chở em tới, từ đó em rủ bạn bè, ngày nào cũng tới đọc, ở đây lúc nào cũng mở cửa". Còn em Lê Minh Phượng (lớp 10), chia sẻ: "Ở đây mát mẻ, đọc miễn phí nữa, em muốn nhiều bạn của em tới đây, và cũng muốn có thêm nhiều phòng đọc thế này". Ninh chỉ dẫn từng quyển phù hợp lứa tuổi, khuyên các em đọc thế nào cho hiệu quả. Ninh cho biết, CLB Việt Nam Running Books sẽ luân chuyển sách, đồng thời tổ chức buổi nói chuyện về sách tại nhà anh.

Văn hóa đọc giờ lụn bại, nhưng, nhìn căn nhà gạch cũ luôn đông người, ai nói văn hóa đọc đã chết. Và, như lời anh: "Mình mong phòng đọc sẽ gợi lên một ý niệm với những đứa trẻ, rằng đọc sách vẫn có ý nghĩa trong cuộc sống này".

Mai Thành Dũng