Báo Công An Đà Nẵng

Trận thua bạc nhược của SHB Đà Nẵng

Thứ hai, 16/04/2018 08:54

Trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2018 diễn ra trên sân Hòa Xuân chiều 14-4, chủ nhà SHB Đà Nẵng đã thảm bại 0-4 trước "người anh em" Hà Nội FC. Đó là trận thua toàn diện của đội bóng sông Hàn, khiến hàng ngàn khán giả nhà lẳng lặng ra về sớm trong nỗi buồn khó tả.

Oseni (trái, Hà Nội) có một trận đấu nhàn nhã nhưng ghi đến 3 bàn vào lưới SHB Đà Nẵng. Ảnh: Q.H

Người hâm mộ sông Hàn luôn dành sự quan tâm đặc biệt hơn mỗi khi SHB Đà Nẵng đón tiếp đội bóng "anh em" Hà Nội FC. Và, thường thì những cuộc chạm trán giữa họ trước đây diễn ra khá hấp dẫn, có trận rất "nóng" khi ai cũng quyết tâm chiến thắng.

Riêng cuộc chạm trán giữa họ vào chiều 14-4 vừa qua, có đến 13 ngàn khán giả đến sân Hòa Xuân để xem, cổ vũ cho các cầu thủ. Đây là lần thứ hai sân Hòa Xuân đón lượng người hâm mộ đông như thế, sau trận khai sân gặp HAGL mùa trước. Có thể lý giải cho lượng khán giả đông như thế là bởi nhiều người đến sân vì hâm mộ những tuyển thủ U23 Việt Nam bên phía Hà Nội như Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Hậu.

Nhưng thật buồn vì trong buổi chiều sân Hòa Xuân cuồng nhiệt không khí bóng đá như thế thì chủ nhà SHB Đà Nẵng đã thất bại một cách bạc nhược. Thừa nhận đẳng cấp các cầu thủ Hà Nội FC cao hơn nhiều, nhưng cái cách phản kháng của chủ nhà SHB Đà Nẵng thật quá yếu ớt. Không có người cầm trịch tuyến giữa, SHB Đà Nẵng gần như nhường đất diễn cho đối phương. Các tuyến bị chia cắt nên đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương chẳng tạo ra được một đường bóng tấn công nào ra hồn. Đó là chưa kể trong khá nhiều tình huống, cầu thủ chủ nhà không dám cầm bóng hoặc chuyền bóng trong tâm lý lo sợ và sai địa chỉ.

Nếu như những cuộc đối đầu trước đây giữa hai đội bóng còn có tính đối kháng, ăn miếng trả miếng thì trận vừa qua ở Hòa Xuân đã diễn ra một chiều. Các cầu thủ Hà Nội chơi bóng một cách ung dung, họ thoải mái phô diễn kỹ năng của mình, để rồi dễ dàng giành chiến thắng 4-0 bằng cú hat-trick của Oseni và pha lập công "chốt hạ" của Hồ Minh Dĩ.

4-0 nhưng đó là tỷ số mà nhiều người cho rằng các cầu thủ Hà Nội "không muốn ăn thêm". Người ta "mỉa mai" vậy cũng chẳng quá bởi thế trận đã nói lên tất cả. Ngay cả HLV Chu Đình Nghiêm cũng tỏ ra ngạc nhiên với chiến thắng quá dễ dàng của đội nhà. Ông Nghiêm phát biểu trong phòng họp báo: "Tôi thực sự bất ngờ với chiến thắng khá dễ dàng của Hà Nội FC, bởi SHB Đà Nẵng luôn là đối thủ kỵ giơ với chúng tôi".

Phần lớn khán giả Đà Nẵng rời khán đài ra về khi trận đấu chưa kết thúc, số ở lại thì đa phần người trẻ, họ la hét kêu tên những tuyển thủ U23 bên phía Hà Nội... Chứng kiến cảnh ấy, chắc chắn HLV Nguyễn Minh Phương và các học trò phải chạnh lòng.

QUANG HẢI

Kết quả vòng 5 V-League 2018: S.Khánh Hòa 1-0 Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng 0-4 Hà Nội FC, Nam Định 1-3 TPHCM, Sài Gòn 3-1 HAGL, XSKT Cần Thơ 3 - 3 SLNA, B.Bình Dương 3 - 3 FCL Thanh Hóa, Hải Phòng 0 - 2 Quảng Nam.