Báo Công An Đà Nẵng

ĐT Việt Nam 1-3 ĐT Palestine:

Trận thua… bổ ích

Thứ hai, 10/11/2014 08:43

(Cadn.com.vn) - Trước đối thủ mạnh Palestine, ĐT Việt Nam đã bộc lộ nhiều điểm yếu, từ khâu tổ chức tấn công đến phòng ngự. Vì thế có thể nói, đây là trận thua bổ ích cho HLV Toshiya và các học trò.

Đây là trận đấu giao hữu để thử nghiệm đội hình nên kết quả thắng thua không quá quan trọng với ĐT Việt Nam. Thứ cần đạt được của HLV Miura là sự nhuần nhuyễn trong lối chơi của học trò. Nhưng chắc chắn trận đấu tối qua, nhà cầm quân người Nhật Bản không thể hài lòng.

Có thể nói, ĐT Việt Nam đã “trở lại mặt đất” sau hai trận thắng quá dễ dàng trước U23 Bahrain và SV Hàn Quốc. Vì, đó là hai cuộc đối đầu không cân sức nên đoàn quân của ông Miura chưa thể bộc lộ điểm yếu để khắc phục. Vậy nên, sau trận thua Palestine, HLV Miura có nhiều việc phải làm ngay với ĐT Việt Nam, bởi AFF Suzuki Cup chỉ còn đếm từng ngày.

Công Vinh (9) có trận đấu không thành công cùng ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Với mục đích thử nghiệm nên HLV Miura đã tung ra sân đội hình có nhiều thay đổi so với trận trước. Thủ môn Nguyễn Thanh Bình trở lại bắt chính. Ở hàng hậu vệ, Văn Biển được bố trí đá cánh trái (trận trước đá cặp trung vệ với Tiến Thành), Phước Tứ và Huy Cường đá trung vệ, Thanh Hiền đảm nhiệm cánh phải. Tuyến giữa, Võ Huy Toàn chơi tiền vệ cánh trái theo đúng sở trường, Tấn Tài mang băng đội trưởng và chơi bên cạnh Hoàng Thịnh ở trung tâm, hành lang phải là Trọng Hoàng. Trên hàng công, thay vì Mạc Hồng Quân và Văn Quyết là Anh Đức và Công Vinh.

Nhìn vào đội hình xuất phát có thể thấy, HLV Miura đã thử nghiệm những cầu thủ già dặn kinh nghiệm theo trục dọc là Phước Tứ, Tấn Tài và Lê Công Vinh. Trước đối thủ vượt trội về mọi mặt, ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong triển khai bóng tấn công, khâu tổ chức phòng ngự cũng gặp phải những vấn đề đáng báo động.

Hiệp một trận đấu diễn ra buồn tẻ khi hai đội không tạo ra được nhiều cơ hội tấn công sắc sảo. Đội bạn chủ động chơi chắc bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công nhanh. Số cơ hội ngon ăn ở hiệp đấu này nghiêng về ĐT Việt Nam. Trong đó, Lê Công Vinh hai lần bỏ lỡ cơ hội, một cú tâng bóng thiếu cảm giác trong tình huống đối mặt và một pha sút bóng trúng chân hậu vệ đội khách trong khi chỉ còn khung thành trước mặt. Tiền vệ đang khoác áo SHB.Đà Nẵng là Võ Huy Toàn một lần bỏ lỡ cơ hội với cú dứt điểm chân trái đưa bóng đi chệch cột dọc. Phước Tứ đưa bóng dội xà sau pha xử lý nửa chuyền nửa sút.

Sang hiệp hai, mọi thứ diễn ra quá dễ dàng cho Palestine. Phút 56, Abuhabib hạ gục thủ môn vào thay người Tô Vĩnh Lợi, mở tỷ số trận đấu. Trước đó, hàng hậu vệ Việt Nam mắc lỗi khi đứng khựng lại sau cú treo bóng của đối phương và để cho Ashraf Nu’man băng xuống đối mặt với Vĩnh Lợi. Ashraf dứt điểm bật bóng ra đúng vị trí của Abuhabib để cầu thủ này ghi bàn. Tỷ số được nâng lên 2-0 cho Palestine ở phút 71 khi tiền vệ Salhe có pha vô lê tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm. Số phận trận đấu được an bài vào phút 83 khi Eid dễ dàng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Palestine. Trong bàn thua này, hàng thủ ĐT Việt Nam cũng đáng trách.

Bàn thắng danh dự của ĐT Việt Nam được thực hiện bởi Văn Quyết, vào phút 90. Đó là pha đi bóng táo bạo, xộc thẳng vào trung lộ đối phương và dứt điểm quyết đoán, khéo léo của Văn Quyết.

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam: Thanh Bình (Tô Vĩnh Lợi 46’) – Văn Biển - Huy Cường, Phước Tứ, Thanh Hiền - Trọng Hoàng (Đinh Thanh Trung 46’), Hoàng Thịnh, Tấn Tài, Huy Toàn (Vũ Minh Tuấn 65’) - Công Vinh (Văn Quyết  73’), Anh Đức (Mạc Hồng Quân 65’).

Quang Hải