Báo Công An Đà Nẵng

Trận thua mất mặt của M.U

Thứ ba, 23/09/2014 07:14

(Cadn.com.vn) - M.U thua Leicester City 3-5 sau khi dẫn 2-0 rồi 3-1. Cựu tuyển thủ anh Jamie Redknapp bảo rằng chuyện HLV Van Gaal la mắng cầu thủ sau trận đấu chẳng có ý nghĩa gì. "Quỷ đỏ" ra sân với sự mất cân đối nên đã không thể kết liễu được trận đấu. Hàng công quá hùng hậu với Rooney - Persie - Falcao - Di Maria. Trong khi đó, hàng thủ tỏ ra chấp chới nhất là lúc Smalling vào sân thay Evans vì chấn thương.

Hàng tấn công quá dày người nhưng thiếu những cầu thủ kiến tạo nên bộ tứ Rooney - Persie - Falcao - Di Maria vừa phải tấn công vừa phải kiến tạo cho nhau. Falcao chuyền cho Persie ghi bàn. Rooney chuyền cho Di Maria nâng tỷ số lên 2-0. Di Maria dứt điểm đúng gót chân Herrera đưa tỷ số lên 3-1. Nói thế để thấy tuyến tiền vệ của M.U làm việc cũng kém hiệu quả càng khiến đội hình của họ "nặng đầu, nhẹ đuôi" (mạnh ở tuyến trên, yếu ở phía hậu phương).

Thủ môn De Gea của M.U đã phải 5 lần vào lưới nhặt bóng. 

Mùa chuyển nhượng vừa qua, Van Gaal tiêu tới 150 triệu bảng để mua tân binh nên đương nhiên ông thầy Hà Lan cố khai thác cho hết số tiền bỏ ra. Nghiệt một nỗi số tiền khổng lồ đó với những siêu sao mới về Old Trafford lại thua hẳn một cầu thủ Leicester với giá cực bèo. Đó chính là tiền đạo Jamie Vardy.

Tiền đạo 27 tuổi này cách đây hai năm còn chơi ở hạng nghiệp dư. 18 tháng trước, anh có ý định giải nghệ. Vardy được Leicester City mua về với giá... 1 triệu bảng. Rõ ràng con số 1 triệu bảng của Vardy so với dàn tân binh 150 triệu bảng của M.U là quá chênh lệch nhưng Vardy đã làm được hơn quá nhiều thứ mà dàn sao "Quỷ đỏ" làm được.

Vardy đã góp mặt vào cả 5 bàn thắng của Leicester City. Anh chuyền chính xác cho Ulloa gỡ lại 1-2. Vardy chịu khó va chạm và khiến Rafael nóng mặt phạm lỗi trong vòng cấm để Leicester có quả penalty. Vardy kiến tạo cho lão tướng Cambiasso gỡ 3-3.

Sau đó, chính anh thoát xuống hạ De Gea để giúp Leicester lần đầu tiên vượt lên dẫn trước trong trận đấu. Cuối cùng, Vardy di chuyển khó chịu buộc Blackett phải phạm lỗi trong vòng cấm để Leicester có quả penalty thứ hai trong trận đấu.

Nói tóm lại, một cầu thủ vô danh như Vardy đã buộc đã hàng thủ danh giá và đội hình siêu sao của M.U phải rơi vào hỗn loạn nên có thể hiểu vì sao Vardy mạnh miệng nói sau trận đấu: "Leicester chẳng ngán đội bóng nào ở Premier League cả".

Sau 5 vòng đấu, Leicester có được 8 điểm và nằm ở top 7, còn M.U chỉ có 5 điểm và đành ở nửa sau BXH. Người ta thầm hỏi, đến bao giờ Van Gaal mới mang đến cho M.U một sự ổn định, chứ chưa bàn tới chuyện bùng nổ.

Hạnh Thuần