Báo Công An Đà Nẵng

Tranh giải Ba AFF Cup nữ 2022 nữ Việt Nam - nữ Myanmar 3-4: Lời chia tay buồn trong ngày Huỳnh Như lập kỷ lục

Thứ hai, 18/07/2022 12:22
Huỳnh Như (áo sáng) ghi cú đúp và lập kỷ lục mới (59 bàn), nhưng tuyển nữ Việt Nam trắng tay rời giải.

Các cầu thủ Myanmar tranh chấp bóng quyết liệt ngay từ khu vực giữa sân, không cho Huỳnh Như, Tuyết Dung khoảng trống và ít nhiều tạo bất ngờ cho các học trò HLV Mai Đức Chung. Phút thứ 10, Myanmar là đội mở tỷ số. Từ pha đá phạt góc của Marlar Tun, bóng chạm người củaHoàng Thị Loan mở ra cơ hội cho San Thaw Zaw. Cú dứt điểm đầu tiên của cầu thủ này không thắng được Khổng Thị Hằng nhưng ở lần dứt điểm thứ 2, cô đã chọc thủng lưới ĐT nữ Việt Nam.

Sau bàn thua, tuyển nữ Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Và điều mong đợi đã đến ở phút thứ 24, thủ môn Myanmar cản phá được cú dứt điểm của Thùy Trang. Bóng bật ra và hàng thủ Myanmar lúng túng. Ngay khi đó, Huỳnh Như chớp cơ hội thành công gỡ hòa cho Việt Nam.

Đây là bàn thắng thứ 58 của tiền đạo số 1 của bóng đá nữ Việt Nam, cô vượt qua Lưu Ngọc Mai (57 bàn) để lập kỷ lục mới và nâng nó lên mức mới với pha lập công ở phút thứ 40. Nhận được chuyền dài của đồng đội, Huỳnh Như một mình đi bóng giữa vòng vây hàng thủ đối phương, trước khi dứt điểm kỹ thuật đưa bóng vào góc xa, giúp tuyển nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước. Tỷ số 2-1 duy trì cho đến hết hiệp 1.

Vào hiệp 2, HLV Mai Đức Chung rút Mỹ Anh ra và tung Bích Thùy vào sân. Tuyển nữ Myanmar liên tiếp tổ chức những pha tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Phút 58, lại từ một pha phạt góc, San Thaw Thaw ghi bàn từ tình huống lỡ trớn của hàng thủ nữ Việt Nam. Sau bàn thua không lâu, Chương Thị Kiều vào thay Lương Thị Thu Thương; Kim Thanh thay Khổng Thị Hằng, Thanh Nhã vào thay cho Thùy Trang.

Yên tâm hơn ở hàng thủ, các cầu thủ phía trên của Việt Nam liên tiếp tổ chức những pha tấn công. Huỳnh Như có cơ hội lập hatrick từ sai lầm của thủ môn và hậu vệ đối phương nhưng chuyền bóng cho Hải Yến ghi bàn. Nhưng, ngay sau đó, từ pha phản công, Kim Thanh bắt bóng không tốt, bóng nẩy ra và Lin Mynt Mo, cầu thủ vào sân thay người đã vượt qua sự truy cản của Hoàng Thị Loan, quân bình tỷ số. Sau pha mắc lỗi này, Kim Thanh lại xử lý bóng không tốt từ quả treo bóng của đội bạn, để San Thaw Thaw băng vào đệm bóng sát cột dọc, ghi bàn ở phút 87.

2 bàn thua liên tiếp như lấy đi hết sức lực của các tuyển thủ nữ Việt Nam, khiến những nỗ lực sau đó đều không thành công, chấp nhận thua 3-4 chung cuộc trước đối thủ từng thua trắng 4 bàn ở vòng bảng, kết thúc hành trình bảo vệ chức vô địch bất thành và những thất bại đáng quên.

Ở trận chung kết diễn ra sau đó, tuyển nữ chủ nhà Philippines vượt qua tuyển nữ Thái Lan với tỷ số 3-0, lên ngôi vô địch.

S.T