Báo Công An Đà Nẵng

Tranh Huy chương đồng, Brazil 0 - 3 Hà Lan: Chủ nhà trắng tay

Chủ nhật, 13/07/2014 06:50

(Cadn.com.vn) - Sau thất bại sốc trước Đức, trận gặp Hà Lan, người hâm mộ Brazil hy vọng đội chủ nhà sẽ giành chiến thắng để có quà chia tay World Cup. Nhưng một lần nữa, những vũ công Samba lại nhận trái đắng với trận thua 3 bàn không gỡ. Một mùa World Cup trắng tay với những thất bại khó quên của nước chủ nhà, dù họ rất được kỳ vọng.

Đúng là Brazil chưa thể đứng dậy sau trận thảm bại 1-7 trước người Đức và sự rệu rã đó đã bị ĐT Hà Lan khai thác triệt để ngay khi trận đấu mới diễn ra được 3 phút. Trong pha lên bóng này, Van Persie và Robben có một pha phối hợp tốt và ngôi sao của Bayern đã bứt tốc cực nhanh trước khi bị kéo ngã bởi Thiago Silva trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Van Persie đã không mắc sai lầm nào, mở tỷ số cho đội khách.

Đến lúc này, dự cảm về một thất bại nặng nề nữa cho đội chủ nhà càng trở nên rõ ràng hơn khi Hà Lan chơi thanh thoát và mạch lạc, trong khi Brazil thi đấu bế tắc và nặng nề. Sau bàn mở tỷ số của Van Persie, Hà Lan tiếp tục tạo ra nhiều tình huống lên bóng đáng chủ ý với nguồn cảm hứng mang tên Robben. Phút 16, tỷ số được nâng lên 2-0 cho đội bóng màu Da cam. Xuất phát từ pha đi bóng bên cánh phải của Robben, bóng được chồng cho De Guzman bứt phá trước khi tạt vào vòng cấm. Dù Luiz đã nỗ lực đánh đầu cản phá nhưng pha đánh đầu của anh vô tình lại đưa bóng đến thẳng chân của Blind và nhiệm vụ sút tung lưới Cesar của hậu vệ đang chơi cho Ajax là quá đơn giản.

Trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, Brazil nỗ lực tìm bàn gỡ, nhưng những vũ công Samba đã hoàn toàn bế tắc khi các pha lên bóng của họ chỉ đơn lẻ là vài nỗ lực cá nhân của Oscar, Willian...

Ngay từ đầu hiệp 2, HLV Scolari đã tung Fernandinho vào sân thay Luiz Gustavo nhằm cải thiện tình hình, nhưng cũng không khá gì hơn so với đồng đội, Fernandinho chỉ để lại ấn tượng bằng chiếc thẻ vàng sau 10 phút vào sân khi phạm lỗi với Van Persie.

 Suốt 45 phút của hiệp 2, Brazil vẫn chơi rất rời rạc với những đôi chân nặng như đeo chì. Chính vì vậy, những nỗ lực của Oscar trở nên lạc lõng và người Hà Lan thoải mái thi triển lối đá theo cách của mình. Trong thế trận ấy, các học trò của HLV Van Gaal và họ đã có bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 ở phút 90. Trong tình huống này, Janmaat đi bóng bên cánh phải, căng ngang vào trong cho Wijnaldum dễ dàng dứt điểm tung lưới Cesar.

Với thất bại này, chủ nhà Brazil đã chia tay World Cup với thất bại toàn diện và đáng quên theo cái cách mà không ai có thể lường trước. Còn Hà Lan, họ xứng đang với chiếc Huy chương Đồng.

N.Minh