Báo Công An Đà Nẵng

Trên cánh đồng cẩm tú cầu

Thứ bảy, 02/12/2017 10:30

Cánh đồng hoa cẩm tú cầu ở Trại Mát (TP Đà Lạt, Lâm Đồng)  rộng 2ha  là thung lũng hoa thu hút nhiều người đến thưởng ngoạn. Cẩm tú cầu là loài hoa chịu lạnh, dễ trồng, thích hợp với khí hậu và đất đai vùng cao nguyên này. Chỉ cần dâm cành là hoa lớn lên, phát triển, màu hoa từ trắng chuyển xanh hay đỏ hoặc vàng tùy độ PH của đất. Ở Đà Lạt còn có nhiều nơi trồng hoa cẩm tú cầu. Khu resort Hoàng Anh- Đất Xanh trồng rất nhiều cho khách chụp ảnh. Dọc các con đường Đà Lạt nơi nào cũng có cẩm tú cầu, các khu du lịch cũng trồng nhiều cẩm tú cầu. Nhưng cái lạ là trồng rải rác, có chen vào cùng hoa thì tấm ảnh cũng bị chi phối bởi cảnh vật bên ngoài. Ở thung lũng hoa Trại Mát, không bán vé, không soát vé, tính đầu người là 15 ngàn đồng, đưa tiền xong là vào, muốn ở khi nào ra cũng được. Chỉ lưu ý tấm bảng "Xin đừng giẫm đạp lên hoa, xin đừng hái hoa. Muốn mua hoa xin liên lạc với nhân viên".

 

Bao quanh có những vườn hoa cao hơn, để cho ai tránh chỗ đông người có thể tới đó mà chụp. Đặc biệt, ngay cổng có bán các loại bánh cho ai thích ăn vặt mua vào vườn hoa ăn. Khi bước chân vào vườn hoa cẩm tú cầu, không riêng tôi mà nhiều người phải reo lên: "Chao ơi, đẹp quá". Và chưa bao giờ tôi thấy có rất nhiều cô gái đẹp xuất hiện cùng một lúc như thế này, dễ chừng cả hai trăm người. Ai cũng ăn mặc, trang điểm đẹp, cầm theo smartphone và gậy selfie để chụp ảnh. Họ hồn nhiên chen vào hoa, và ở trong mênh mang hoa ấy, có những lối đi nhỏ để mọi người có thể chen vào, dựa vào hoa, đứng giữa hoa hay tạo mọi kiểu dáng để ghi lại vẻ đẹp thanh xuân của mình cùng cẩm tú cầu. Có thể nói chủ vườn đã chăm sóc vườn hoa cẩm tú cầu rất kỹ. Với lượng khách cả ngàn người hoặc có thể hơn nữa tìm tới, việc chăm sóc vườn hoa không hề dễ dàng. Quan sát nhận thấy hoa rất đẹp, nhiều đóa rất lớn, có nơi chuyển màu sắc. Những cây hoa hư hỏng hoặc hoa bị héo úa đã được chủ nhân khu vườn cho dọn dẹp tức thời, ngay cả rác rến cũng không có.

Trong mênh mông cẩm tú cầu ấy, đứng trên cao nhìn xuống lòng chợt nhẹ nhàng. Ngắm bao nhiêu cô gái đẹp chụp ảnh cho nhau, hoặc tự chụp cho mình. Họ say mê chụp ảnh, tạo mọi kiểu dáng, và có thể chỉ trong vài phút, những tấm ảnh ấy đã được đưa lên facebook. Rồi chính những tấm ảnh ấy lại kéo theo bao người lên Đà Lạt, tìm tới vườn hoa cẩm tú cầu, để rồi cùng thốt lên "Đẹp quá!".

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG