Báo Công An Đà Nẵng

Triệt xóa hàng loạt băng nhóm cưỡng đoạt tài sản manh động

Thứ hai, 19/08/2013 12:08

* Kỳ 1:  Điểm mặt các “đại ca”

(Cadn.com.vn) - Chỉ chưa đầy 2 tháng xác lập chuyên án, CQĐT CA tỉnh Quảng Trị đã triệt xóa thành công các băng, nhóm tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động có tổ chức, mang tính chất xã hội đen. Chủ công phá án là Phòng CSĐTTPVTTXH cùng CATP Đông Hà, CAH Hướng Hóa và nhiều phòng nghiệp vụ đã thực hiện đợt truy quét các băng, nhóm quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tiến tới loại trừ những tên gọi như Quyền Éc Ke, Tý Vện, Bom Đại, Tứ Long mà chỉ nhắc đến là giới kinh doanh gỗ, buôn chuối, phế liệu, bãi cát sạn, nhà hàng quán nhậu dọc đôi bờ sông Hiếu... phải rùng mình, run sợ.

Quyền Éc Ke, đại ca Đường 9

Năm 2011, Vương Khánh Quyền (1971, còn gọi là Quyền Éc Ke, trú P.2, TP Đông Hà) ra trại sau thời gian chấp hành bản án 6 năm tù về 2 tội “Cố ý gây thương tích” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”. Thời điểm Quyền trở về cũng là lúc băng Long Buri và đàn em bảo kê bãi gỗ đã “yên vị” trong trại giam do gây án “Giết người”, riêng Long Buri lãnh án hơn 20 năm tù. Địa bàn TP Đông Hà đã bình yên trở lại, người dân phấn khởi vô cùng. Tuy nhiên, đây chỉ là “khoảng lặng” trước một cơn bão mới. Sau một thời gian khá dài thăm dò tình hình, Quyền thu nạp nhiều thanh niên lêu lổng, nghiện ma túy để lập băng. “Nội dung” hoạt động là bảo kê một số bãi gỗ từ Lào về, kiêm luôn việc bốc vác gỗ với giá cắt cổ. Thời điểm này, một số bãi gỗ khác cũng đã có “chủ” bảo kê, đôi bên ngấm ngầm tranh giành địa bàn. Quyền mạnh tay hơn, “đánh bắt xa bờ” đối với nhiều chủ buôn gỗ tuyến đường 9 tại Lao Bảo, coi như điều ít ai nghĩ tới. Điều đáng nói, trước “cơ hội” làm ăn lớn, Quyền huy động cả em trai là Vương Khánh Long (1977) vào tổ chức. Dưới trướng của Quyền có Lê Tứ Long (1985, còn gọi Cu Tứ, trú P. Đông Lễ, TP Đông Hà) - một tay máu mặt nhất trong đám đàn em.

Băng của Quyền có khoảng 20 đối tượng, phần lớn sử dụng ma túy nên bị Quyền thao túng khống chế rất dễ. Quyền có một cơ sở kinh doanh karaoke tại TP Đông Hà như địa chỉ tụ họp của băng nhóm. Là một tay đàn anh, kinh nghiệm đầy mình, Quyền điều khiển, chỉ đạo băng nhóm hoạt động rất tinh vi, thủ đoạn khiến các bị hại không dám hé lộ nửa lời. Theo luật ngầm, mỗi xe gỗ về phải chi cho Quyền 1 triệu đồng, chưa kể tiền công bốc dỡ mà chỉ có quân của Quyền đảm nhận, đố lao động nào không phải băng của Quyền lọt vào. Chủ doanh nghiệp, chủ buôn gỗ vì muốn bình yên nên bấm bụng cống nạp. Đến hẹn, thấy đàn em Quyền hàm hố đến là chủ buôn mặt mày xanh tái, tiền nạp không dám trễ, không thiếu một đồng.

Thượng tá Lê Quang Công chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa các băng nhóm.

Nhưng tình hình “làm ăn” cũng có ngày ảm đạm, năm 2013, gỗ nhập khẩu từ Lào về giảm hẳn. Tiền bạc ít, đàn em lại là đám nghiện ngập, “đói” thuốc là như “tàn binh”. Là đại ca, Quyền đứng ngồi không yên vì tương lai của băng nhóm, nếu không nỗ lực thì quyền lực sẽ sa sút. Trong khi đó, một băng nhóm bảo kê tương tự khác trên địa bàn TP Đông Hà cũng đang trỗi dậy, tuy không mạnh và liều lĩnh bằng nhưng ngày càng thể hiện uy thế rõ rệt. Nếu Quyền không củng cố thế lực có khi hao hụt quân số... Tháng 5-2013, Quyền quyết định đánh ngược lên các đại lý buôn chuối dọc đường 9 tại xã Tân Long (H. Hướng Hóa) - vựa chuối lớn nhất miền Trung tấp nập quanh năm và cung ứng chủ yếu cho thị trường Trung Quốc. “Đại lý nộp “tô” mỗi tháng 15 triệu đồng, không thương thảo” - quân của Quyền ra thông báo. Từ đây, 4 đại lý buôn chuối lần đầu biết thế nào là “xã hội đen”. Với lực lượng gồm 20 đối tượng lúc nào cũng sẵn đao, kiếm, rựa tung hoành bãi gỗ và đường 9, tên gọi băng nhóm Quyền Éc Ke là nỗi ám ảnh, bức xúc tột độ.

Tý Vện - đại ca thâu tóm bờ bãi

Lê Viết Tý (1984, còn gọi là Tý Vện, trú P.1, TP Đông Hà) cầm đầu băng nhóm giang hồ, nghiện ma túy sống tập trung tại P.1, TP Đông Hà. Bên ngoài, Tý Vện là một thanh niên khá chỉnh chu trong ăn mặc, nói năng. Nhưng vẻ ngoài ấy chẳng ăn nhập gì với sự lưu manh đẳng cấp của Tý Vện khiến y trở thành đại ca khét tiếng chẳng kém Quyền Éc Ke. Tý cũng bảo kê các bãi gỗ, bảo vệ kiêm bốc vác, chặt chém giá cao ngất nhưng chủ gỗ chẳng thể nào chống đối lại. Kể từ khi hàng gỗ từ Lào về không nhiều, phải chờ đến những tháng cuối năm 2013, tình hình mới mong tấp nập trở lại nhưng như thế không có nghĩa “há miệng chờ sung”, Tý Vện đành tìm cách khác. Với phương châm “siêng nhặt chặt bị”, Tý Vện không chừa một mối nào nếu có thể chặn ăn được - hàng quán dọc bờ sông Hiếu nằm bên đường Hoàng Diệu (nhiều bãi cát sạn trên địa bàn P.2, TP Đông Hà). Đặc biệt, biết người buôn phế liệu lãi lớn với món hàng lông gà, lông vịt, Tý Vện cũng “xúc”, bắt cống nạp mỗi tháng 3 triệu đồng.


Quyền Éc Ke, Tý Vện và một phần đao, kiếm thu giữ trong vụ án.

Cũng như Quyền Éc Ke, Tý Vện đưa cả em ruột vào nhóm của mình là Lê Viết Bảo (1986). Ngoài ra, đám đàn em thân tín của Tý Vện được nhiều người biết đến có Lê Long Thành (1987), Võ Hồng Đức (1985), Nguyễn Mạnh Tuấn (1989), Lê Văn Giáp (1984), Nguyễn Trọng Lâm (1987), Nguyễn Văn Bình (1989, còn gọi là Bình Suyển)... Một “nhánh” nhỏ phục tùng dưới trướng của Tý Vện còn có Nguyễn Bá Dương (1989, Bom Đại). Nhóm của Bom Đại chuyên cưỡng đoạt tài sản của quán nhậu, chưa phải lớn mạnh nhưng tính liều lĩnh thì chẳng kém ai vì có Tý Vện “chống lưng”.

Tháng 5-2013, trước tình hình này, Ban Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm có tổ chức và triệt xóa các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Đại tá Trần Đức Việt - Thủ trưởng CQĐT CA tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo Chuyên án 135C, Phòng CSĐTTPVTTXH là lực lượng chủ công phá án. Thượng tá Lê Quang Công, quyền Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH cho biết đã tung một lượng lớn trinh sát vào địa bàn, hoạt động công khai và bí mật, thu thập chứng cứ. CATP Đông Hà, CAH Hướng Hóa và nhiều phòng nghiệp vụ khác cũng được Ban Chuyên án 135C huy động vào cuộc điều tra về băng nhóm tội phạm cộm cán của Tý Vện và Quyền Éc Ke. Công tác điều tra, thu thập chứng cứ tiếp tục được thực hiện một cách quyết liệt. Bộ phận mai phục để bắt quả tang cũng đã không có ngày ngơi nghỉ.

Việc một vùng đất nhỏ hẹp mà nhiều kẻ ngông cuồng, thuộc các băng nhóm khác nhau không tránh khỏi việc tranh giành địa bàn, thị uy. Và điều đó đã xảy ra. Một cuộc đâm chém kinh hoàng, hậu quả nặng nề đã thuộc về đám đàn em của Quyền Éc Ke vào đêm 2-6-2013.

Bảo Hà (còn tiếp)