Báo Công An Đà Nẵng

Trở về sau hơn 1 năm bị bán sang Trung Quốc

Thứ tư, 14/03/2018 18:00

Sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc, L.T.H (1995, trú bản Thắm, xã Châu Lý,  H. Quỳ Hợp, Nghệ An) đã nhiều lần tìm cách liên lạc và trốn về nước nhưng bất thành. Thông qua tin nhắn zalo, H. đã may mắn được một luật sư công tác tại TPHCM giúp đỡ và trở về nước an toàn sau hơn 1 năm.

Lực lượng CA đang hoàn tất thủ tục đưa H. về với gia đình.

Bị người thân bán sang Trung Quốc

Theo trình bày của nạn nhân L.T.H, khoảng tháng 10-2016, khi H. đang ở nhà chồng tại bản Xết, xã Châu Lý, H. Quỳ Hợp thì có một người phụ nữ tên Duyệt (chị dâu của mẹ chồng) cùng một người đàn ông tên Trường (con bà Duyệt) đến nhà chơi và hỏi bà Vi Thị Q. (mẹ chồng H.) tìm người đưa sang Trung Quốc làm việc, nếu tìm được thì sẽ trả công hậu hĩnh. “Hôm đó thấy em đang ở nhà nên bà Duyệt cũng lân la hỏi có đi Trung Quốc bán tạp hóa không? Nếu đi sẽ được nhận mức lương 6 triệu đồng/tháng. Ban đầu em cũng lưỡng lự vì cuộc sống tuy nghèo khó nhưng còn phải chăm sóc các con. Vậy nhưng thời điểm đó bố ruột đang mắc bệnh ung thư nên em cũng muốn thử liều một chuyến để có tiền chữa bệnh cho bố” - H. nhớ lại.

Khoảng 2 tuần sau, con trai bà Duyệt lên H. Quỳ Hợp đón H. ra Hà Nội rồi đưa lên Móng Cái (Quảng Ninh). Tại đây, Trường gọi điện cho một phụ nữ tên Sáu (cũng là con Duyệt) sang đón H. Sáu cho người đưa H. sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. “Khi gặp cô Sáu thì em nói là muốn đi làm lấy tiền gửi về chữa bệnh cho bố. Thế nhưng cô ấy nói đã sang Trung Quốc là phải lấy chồng, nếu em không đồng ý lấy chồng thì sẽ bị bán vào động mại dâm. Thấy thái độ của cô Sáu quyết liệt nên em phải chấp nhận vì không còn cách nào khác” - H. kể. Sau đó, H. được bán cho một người đàn ông Trung Quốc là Li Ruế Xẻ với giá 9,5 vạn nhân dân tệ (tương đương 300 triệu đồng) nhưng toàn bộ số tiền này H. không được nhận đồng nào.

Phải làm vợ một người đàn ông không quen biết ở khu vực miền núi heo hút thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, H. như lạc vào “địa ngục trần gian”. Không có người thân thích, bất đồng ngôn ngữ, lại bị gia đình chồng quản thúc nên những tháng ngày làm dâu xứ người lắm đắng cay, tủi nhục. H. kể: “Những ngày đầu em vô cùng hoang mang và hoảng loạn. Nhà chồng đối xử tệ bạc, nhốt trong nhà, không được liên lạc với người thân và không cho tiếp xúc với ai” - H. gạt nước mắt.

“Sau một thời gian sống trong cảnh tù túng, em nghĩ nếu mình tiếp tục sống như thế này thì sẽ chết dần chết mòn, không bao giờ được trở về quê hương nữa. Vậy nên em đã thay đổi thái độ với nhà chồng và trong đầu luôn tính toán kế hoạch trốn khỏi địa ngục trần gian” - H. kể tiếp.

May mắn được trở về

Thấy thái độ của H. có vẻ xuôi lòng, nhà chồng nới lỏng quản lý. Hằng ngày H. theo gia đình nhà chồng đi làm nông. Do không hiểu gì về ngôn ngữ, lối sống và phong tục tập quán nơi này nên H. chỉ biết “cắm đầu cắm cổ” làm việc. “Ban đầu, chồng vẫn tỏ ra nghi ngờ không cho đi đâu vì sợ em lợi dụng mà tìm cách bỏ trốn. Nhưng sau này, khi thấy em tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời, làm việc chăm chỉ nên chồng cũng tin tưởng hơn, không còn quản thúc chặt chẽ như trước và mua điện thoại cho em dùng” - H. nhớ lại.

Về phía gia đình H., sau khi H. đi làm việc ở Trung Quốc, họ vẫn không hay biết con mình bị lừa bán mà vẫn làm việc bình thường nên không biết để cầu cứu lực lượng chức năng. Sau khi H. sang Trung Quốc được hơn 1 tháng thì bố của H. qua đời do căn bệnh ung thư gan. Cũng theo lời kể của H., bản thân còn may mắn hơn những người phụ nữ Việt Nam khác khi sang Trung Quốc còn gặp được nhà chồng tử tế hơn, không bị đánh đập và chỉ phải làm vợ một mình người chồng tên là Li Ruế Xẻ. “Có người sang đó phải chịu cảnh bạo hành, suốt ngày bị đánh đập và làm vợ chung cho 3-4 anh em trong một gia đình. Nếu không làm được việc thì sẽ bị đánh đập dã man, nếu đã có con với họ thì muốn về nước cũng không xong vì bị nhà chồng giữ con lại để làm tin” - H. bùi ngùi.

Sau hơn 1 năm, lấy được lòng tin của chồng nên mọi sinh hoạt cá nhân cũng được tự do hơn. Thông qua điện thoại, H. sử dụng zalo để tìm kiếm thông tin và tìm cách cầu cứu lực lượng chức năng Việt Nam. Sau nhiều lần mày mò, những thông tin về H. đã được luật sư Nguyễn Đình Thái Hùng (công tác tại TPHCM) biết đến. Qua trò chuyện, luật sư Hùng biết được tên tuổi, quê quán của H. nên tìm cách liên hệ với CAH Quỳ Hợp và CA tỉnh Nghệ An xác minh thông tin. Sau gần một tháng cầu cứu trợ giúp, H. đã được các cơ quan chức năng Việt Nam và Tổ chức Rồng Xanh tổ chức giải cứu. Cụ thể, nhờ sự giúp đỡ của Tổ chức Rồng Xanh phối hợp với Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An, CAH Quỳ Hợp, CATP Móng Cái (Quảng Ninh), L.T.H đã được giải cứu và trở về nhà an toàn vào ngày 11-3 vừa qua.

D.Hóa