Báo Công An Đà Nẵng

Trộm cho... bõ ghét!

Thứ năm, 24/03/2016 10:31

(Cadn.com.vn) - Cho rằng người quản lý nhà hàng “không nghiêm chỉnh” trong việc trả tiền công cho mình, Trần Văn Tâm (1993, trú thôn Phú Giá 2, xã Quế Phước, Nông Sơn, Quảng Nam) quyết định trộm tài sản rồi mang đi giấu cho... bõ ghét!

Chiều 15-3, CAP Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng nhận được tin báo của chị Trần Thị Thanh Hương (1984, trú tổ 145, P. Mỹ An), về việc lợi dụng đêm khuya, kẻ gian đột nhập nhà hàng Đ.T.Q (đường Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An - do chị làm chủ), lấy trộm 1 ĐTDĐ hiệu Samsung và 9 máy móc hành nghề mộc các loại, với tổng trị giá hơn 12 triệu đồng. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra. Trong quá trình lấy lời khai những người liên quan, CAP Mỹ An nhận thấy người đang hành nghề mộc tại nhà hàng là Trần Văn Tâm có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đến 13 giờ ngày 16-3, CAP Mỹ An triệu tập Tâm về trụ sở làm việc. Tại CAP, lúc đầu còn quanh co, nhưng trước những chứng cứ lực lượng CA thu thập được, cuối cùng Tâm phải khai toàn bộ hành vi.

Trần Văn Tâm và tang vật.

Theo khai nhận: Cuối năm 2015, Tâm đến nhà hàng Đ.T.Q để hành nghề mộc thuê. Trong thời gian làm việc tại đây, cho rằng mình bị chèn ép tiền công nên giữa Tâm và anh Ngô Minh Hiền - quản lý nhà hàng xảy ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn không được giải quyết, Tâm quyết định tìm cách trả thù cho bõ tức. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Tâm chọn cách lấy trộm tài sản của nhà hàng mang đi cất giấu. Chiều14-3, kết thúc công việc tại nhà hàng Đ.T.Q., Tâm cùng một số đồng nghiệp lai rai vài chai cho vui. Sau đó, Tâm cùng một người bạn đón xe lên Q. Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) chơi. 0 giờ 10 ngày 15-3, với “kế hoạch” đã vạch sẵn, Tâm ra tiệm thuê một chiếc xe máy rồi chạy về nhà hàng Đ.T.Q. Khi đến nơi thấy “cái tức lên cao” nên Tâm đi thẳng vào căn phòng số 3 của nhà hàng để tìm anh Hiền.

Biết Tâm đã say và đang “nóng trong người” nên anh Hiền không mở cửa. Vậy là Tâm mở cửa sổ rồi trèo vào phòng. Sau khi “đấu khẩu” với Tâm về khoản tiền công, anh Hiền bỏ đi vệ sinh. Lúc này Tâm phát hiện trên giường của anh Hiền có chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung trị giá 5 triệu đồng nên “nhặt” bỏ vào túi rồi “biến”. 15 phút sau, Tâm quay lại nhà hàng Đ.T.Q rồi đột nhập kho trộm cắp số đồ dùng cho thợ mộc trị giá hơn 7 triệu đồng, gồm máy khoan bê-tông, máy chà nhám, máy cắt sắt, máy bơm hơi, máy bơm nước, máy rô-tơ, máy đánh bột, súng bắn đinh cùng 2 máy khoan cầm tay. Số tài sản này Tâm dùng xe máy thuê chở về một phòng trọ tại tổ 76, P. Mỹ An để gửi cho người quen, chờ khi nào cần cho việc hành nghề thì lấy ra dùng. Mọi việc đâu vào đó, Tâm đón xe khách về quê chơi, đến chiều 16-3 trở lại TP Đà Nẵng thì bị CAP Mỹ An triệu tập làm việc.

Từ lời khai của Tâm, CAP Mỹ An đã tiến hành truy thu toàn bộ tang vật của vụ án; đồng thời chuyển CAQ Ngũ Hành Sơn thụ lý theo thẩm quyền.

T.Dũng