Báo Công An Đà Nẵng

Trộm cho... bõ tức!

Thứ sáu, 14/06/2019 14:18

Cho rằng chủ thầu công trình dám “qua mặt”, trích tiền lương của mình để trả số nợ mà mình đã mượn anh em trước đó nên Trần Bé (1973, trú Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam) vô cùng bực tức, tìm cách trả thù. Sau thời gian suy nghĩ, ông Bé quyết định lấy trộm số máy móc tại công trình đem bán lấy tiền ăn nhậu cho... bõ tức. Tuy nhiên, hành vi của ông Bé đã không thể qua mặt được CBCS CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nên đành theo về trụ sở để làm việc.

Đối tượng Trần Bé và tang vật vụ án.

9 giờ 30 ngày 11-6, anh Nguyễn Thành Nam (1976, trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến CAP Hòa Hải trình báo về việc, tại công trình thuộc tổ 11 (P. Hòa Hải) mà anh nhận thi công xây dựng đã bị kẻ gian lấy trộm số máy móc trị giá 8,9 triệu đồng. Theo anh Nam, 11 giờ 30 ngày 8-6, xong công việc, anh dọn cất đồ đạc rồi giao công trình và một số tài sản lại cho ông Trần Bé (1973, trú Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam) bảo vệ, trông coi (ông Bé là bảo vệ công trình). Đến 7 giờ ngày 10-6, anh Nam đến công trình để làm việc thì phát hiện cửa nhà mở, ông Bé cũng đi đâu không rõ, ổ khóa cửa tìm không thấy, kiểm tra bên trong phát hiện mất một số máy móc của công trình, gồm: 1 máy hàn trị giá 2 triệu đồng, 1 máy cắt sắt trị giá 1,7 triệu đồng, 1 máy bắn tia laze trị giá 3,5 triệu đồng và 1 máy cắt gỗ trị giá 1,7 triệu đồng.

Đợi đến ngày 11-6, vẫn không thấy ông Bé xuất hiện tại công trình và liên lạc cũng không được nên anh Nam đến CAP Hòa Hải trình báo sự việc. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Hải nhanh chóng chỉ đạo CBCS vào cuộc điều tra, xác minh, đồng thời truy tìm đối tượng nghi vấn là ông Trần Bé. Đến chiều 11-6, CAP Hòa Hải phát hiện ông Bé xuất hiện tại một con đường ở quê nhà với tình trạng đã “quắc cần câu”  nên “dìu” về trụ sở CA để nghỉ ngơi. Tối cùng ngày, khi thấy ông Bé đã tỉnh táo, CAP Hòa Hải mới tiến hành làm việc. Lúc đầu, ông Bé cho rằng mình chẳng biết gì về việc mất trộm. Tuy nhiên, trước những đấu tranh sắc bén của CBCS CAP Hòa Hải, ông Bé đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

Theo khai nhận bước đầu của ông Bé: Để có tiền ăn tiêu và nhậu nhẹt, ông ra TP Đà Nẵng xin làm phụ hồ cho công trình tại tổ 11 (P. Hòa Hải) do anh Nguyễn Thành Nam nhận thầu. Dù thu nhập 350.000 đồng/ngày công phụ hồ cộng với lương bảo vệ công trình 3 triệu đồng/tháng nhưng trong túi ông Bé thường xuyên rơi vào tình cảnh “tiền khô cháy túi”. Vì thế, ông Bé thường “ghi nợ” tại những hàng quán gần khu vực công trình. Ngoài ra, để có tiền “nâng cốc tiêu sầu”, ông Bé đã mượn tiền của một số người làm công tại công trình. Ngày 8-6, anh Nam gọi những người làm công lại, trong đó có ông Bé để  trả tiền lương.

Biết ông Bé đang nợ tiền một số anh em và những hàng quán xung quanh, anh Nam đã chủ động trích tiền lương của ông Bé để trả nợ thay. Cho rằng anh Nam dám “qua mặt” mình nên ông Bé vô cùng ấm ức và bực tức nên quyết tìm cách trả thù cho hả cơn giận. Nghĩ là làm nên tối 9-6, ông Bé đã “gom” số máy móc (1 máy hàn, 1 máy cắt sắt, 1 máy bắn tia laze và 1 máy cắt gỗ) tại công trình rồi đón taxi đi thẳng về quê nhà. Tại đây, ông Bé đã bán số tài sản trộm được cho một người bạn với giá 2 triệu đồng. Khi người bạn thắc mắc về nguồn gốc số máy móc này thì ông Bé giải thích rằng, do không có tiền trả tiền công nên chủ thầu đã gán nợ cho ông. Tin tưởng ông Bé nên người bạn đã đồng ý mua. Có tiền từ việc bán tài sản trộm cắp, ông Bé lao vào nhậu nhẹt. Chiều 11-6, trong lúc Bé đang trong tình trạng “nghiêng ngả” trên đường ở quê nhà thì gặp CBCS CAP Hòa Hải nên theo về trụ sở để... nghỉ ngơi.

CAP Hòa Hải đã tiến hành   truy thu số tài sản mà anh Nam đã bị lấy trộm. Ngày 12-6, CAP Hòa Hải đã chuyển đối tượng và tang vật cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.DŨNG