Báo Công An Đà Nẵng

Trộm cho… khỏe!

Thứ năm, 02/08/2018 11:53

Sức dài vai rộng nhưng Lê Hà Quốc Bảo (1992, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) lại rất “ngại” lao động. Để có tiền lo cho những đam mê vô bổ, Bảo quyết định đi trộm cắp tài sản của người khác cho… khỏe. Tất nhiên, Bảo bị cơ quan CA lật tẩy nên vào tạm trại giam “nghỉ ngơi” cho... khỏe.

Lê Hà Quốc Bảo và tang vật vụ án.

 

Giữa năm 2011, Bảo gặp và kết thân với V.N.K (1981, trú Điện Bàn, Quảng Nam). Đúng là “tư tưởng lười” gặp nhau, Bảo và K. hợp nhất thành cặp đôi chuyên trộm cắp tài sản kiếm tiền phục vụ cho những thú vui lệch lạc. Chỉ trong tháng 8-2011, cặp đôi này phân công kẻ canh, người trộm thực hiện trót lọt 4 vụ “nhập nha” trên địa bàn Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) lấy được 2 laptop, 5 ĐTDĐ, 1 máy ảnh kỹ thuật số và hơn 23 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi của Bảo và K. đã bị CAQ Sơn Trà phát hiện, bắt giữ. Ngày 2-2-2012, Bảo và K. bị TAND Q. Sơn Trà đưa ra xét xử và tuyên phạt mỗi đối tượng 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Cuối năm 2013, do chấp hành tốt nội quy của trại giam và cải tạo tốt nên Bảo được ra tù trước thời hạn. Trở về địa phương một thời gian, Bảo tiếp tục tìm gặp nhóm bạn xấu. Từ những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, Bảo đã “dính” vào ma túy tổng hợp để tìm cảm giác mới. Để có tiền phục vụ những cơn thèm, Bảo quyết định quay lại “con đường cũ”… cho khỏe.

Trưa 29-7, Bảo tìm đến địa bàn Q. Thanh Khê (TP Đà Nẵng). Khi đến một kiệt nhỏ nằm trên đường Kỳ Đồng, phát hiện chiếc xe máy hiệu Sirius dựng tại đây mà không có người trông coi nên tiếp cận “ăn hàng”. Trộm được xe, Bảo chạy về căn hộ chung cư của mình nghỉ ngơi. Đến tối cùng ngày, Bảo mang chiếc xe vừa trộm được đi bán với giá 2,5 triệu đồng, mua ma túy tổng hợp về dùng. Tối 30-7, hết tiền nhưng cơn thèm ma túy lại lên nên Bảo đi làm “cuốc” nữa. Lang thang qua khu vực chợ Cồn (TP Đà Nẵng) để tìm “mồi” và đến 21 giờ 45 cùng ngày, phát hiện xe máy hiệu Sirius màu đen đang dựng trước cửa hàng quần áo T.B (P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê) nhưng không có ai trông coi, Bảo “chấm”, chờ thời cơ thuận lợi để trộm. Sau một hồi quan sát, biết không có người xung quanh, Bảo dắt chiếc xe đến một kiệt nhỏ gần đó, dùng “đồ nghề” mang theo bẻ khóa xe. Khởi động máy, Bảo điều khiển xe đến bãi giữ xe Bệnh viện C Đà Nẵng để gửi. Khi mọi chuyện đã tạm ổn, Bảo lấy xe rồi điều khiển về khu vực chung cư tại P. Nại Hiên Đông, tháo BKS thật của chiếc xe hiệu Sirius vứt bỏ rồi gắn BKS giả 54S1-6039 vào. Mọi việc đâu vào đó, Bảo điều khiển xe thuê nhà. 14 giờ 50, Bảo điều khiển xe này qua địa bàn P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) để tìm mối tiêu thụ, lấy tiền mua ma túy sử dụng. Tuy nhiên, khi Bảo vừa đến đường Phan Tứ thì gặp tổ công tác thuộc Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống cướp giật và trộm cắp tài sản. “Có tật giật mình”, vừa thấy lực lượng làm nhiệm vụ, Bảo hốt hoảng tăng tốc bỏ chạy. Nhận định Bảo có nhiều nghi vấn, tổ công tác Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn nhanh chóng truy đuổi, ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Do không thể chứng minh được nguồn gốc của chiếc xe mình đang điều khiển nên Bảo đành phải theo tổ công tác về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan CA, Bảo thừa nhận chiếc xe đó là do mình trộm cắp tại địa bàn P. Vĩnh Trung vào tối 30-7. Bảo khai nhận vào ngày 29-7, đối tượng đã trộm chiếc xe máy hiệu Sirius tại khu vực P. Thanh Khê Đông. Hiện vụ việc được chuyển cho CAQ Thanh Khê tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.DŨNG