Báo Công An Đà Nẵng

Trộm để... lấy vốn kinh doanh?

Thứ hai, 28/11/2016 10:05

(Cadn.com.vn) - Với ý định trộm cắp tài sản để... lấy vốn làm ăn, sau khi đến thăm người yêu, Trần Viết Đức (1984, trú thôn 3, xã Hòa Phú, H. Chư Păh, Gia Lai) lượn lờ ở quán Internet để tìm cơ hội. Tuy nhiên, khi đang cầm cố chiếc xe máy vừa trộm cắp được, Đức đã bị cơ quan CA bắt giữ.

Theo đó, tối 23-11, Đức đến nhà bạn gái tại thôn 9 (xã Nghĩa Hưng, H. Chư Păh) chơi. Sau một hồi trò chuyện tâm tình, thấy đã khá muộn nên Đức cáo lui và nhờ bạn gái chở đến tiệm Internet của anh Lê Văn Danh (thôn 8, xã Nghĩa Hưng) chơi game với lý do chờ bạn của Đức đến chở về. Thế nhưng, Đức chơi thì ít mà ngó nghiêng thì nhiều, bởi mục đích của Đức là quan sát để chờ thời cơ trộm cắp tài sản. Đức giả vờ đi ra sau nhà vệ sinh để xem xét và sau khi xem kỹ “đường đi nước bước” thì ung dung tiếp tục ngồi chơi game. Đến 23 giờ cùng ngày, anh Danh đóng cửa quán để đi nghỉ. Về phần Đức cũng đứng dậy tính tiền rồi đi ra ngoài một đoạn khá xa để tránh bị nghi ngờ. Tìm nơi vắng vẻ, Đức tiếp tục ngồi chơi game trên ĐTDĐ để chờ thời cơ.

Đến 1 giờ ngày 24-11, đoán anh Danh đã ngủ say, Đức “chân nhện” vào trong sân rồi đến bể nước - nơi đã quan sát từ trước. Từ đây, Đức trèo lên mái nhà rồi đu xuống cửa thông gió không có khung bảo vệ để chui vào trong. Thấy chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 81B-699.62 của anh Danh để tại đây, Đức nhẹ nhàng mở cửa quán rồi dắt xe ra ngoài. Tuy nhiên, do bên ngoài còn một lớp cổng rào B40 có ổ khóa, Đức tiếp tục quay trở lại tìm dụng cụ để phá khóa. Sau khi tìm được kìm bấm, Đức cắt ổ khóa rồi lò dò đi tìm gạch xếp bậc tam cấp phía ngoài để dắt xe xuống. Do không có chìa khóa xe máy nên Đức tiếp tục dắt bộ từ nhà anh Danh ra khu vực ngã tư Biển Hồ (P. Yên Thế, TP Pleiku, Gia Lai) tìm nơi cất giấu chờ mang đi tiêu thụ. Đến rạng sáng, tại khu vực này, Đức đã tìm thợ cắt khóa để “đánh” lại chiếc chìa khóa xe với lý do “quắc cần câu” nên không biết rơi chìa khóa ở đâu. Thấy chàng thanh niên dắt bộ chiếc xe không có biểu hiện gì khả nghi, người thợ khóa tin tưởng làm khóa cho Đức. Mở cốp ra, Đức “mừng rơn” khi phát hiện bên trong có toàn bộ giấy tờ đăng ký xe cùng bảo hiểm của anh Danh. Đức nổ máy chạy đến tiệm cầm đồ tại khu vực P. Yên Thế cầm cố nhưng chủ quán không đồng ý vì giấy tờ đăng ký không chính chủ.

Trần Viết Đức.

Thấy trời đã sáng, Đức sợ bị phát hiện nên chạy xe một mạch đến bãi gửi xe của Bệnh viện Quân y 211 (TP Pleiku) để gửi, chờ mang đi tiêu thụ. Đức đón xe trở về nhà tắm rửa rồi ung dung đánh một giấc. Về phần anh Danh, sáng tỉnh giấc thì phát hiện kẻ gian đã đột nhập nhà, phá khóa lấy trộm xe máy nên báo cơ quan CA. Nhận được tin báo, CAH Chư Păh khẩn trương xác minh điều tra, phối hợp với cơ quan CA các huyện, thị xã và Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai truy tìm chiếc xe của nạn nhân cùng đối tượng.

Lại nói về Đức, đến trưa cùng ngày, khi đã đánh một giấc thì quay trở lại nơi gửi xe của bệnh viện rồi lấy xe mang đi cầm cố. Sau khi thỏa thuận với chủ một tiệm cầm đồ trên đường Phan Đình Phùng (P. Tây Sơn, TP Pleiku) với giá 13 triệu đồng, Đức đang làm thủ tục giấy tờ cầm cố thì bị Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai và CAH Chư Păh phát hiện bắt giữ. Trước tang vật và các chứng cứ rõ ràng, Đức thừa nhận đã trộm chiếc xe máy của anh Danh. Đức khai nhận do chưa có công ăn việc làm ổn định nên khi thấy trên một trang mạng hướng dẫn mua hàng để tham gia vào một mạng lưới đa cấp được giới thiệu là “siêu lợi nhuận” nên nuôi mộng “làm giàu”. Tuy nhiên, cần mua hàng với số tiền khoảng 8 triệu đồng nhưng trong người không có đồng nào nên Đức tìm cách trộm cắp xe máy đem bán để lấy vốn.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH Chư Păh đang tạm giữ Trần Viết Đức về hành vi “Trộm cắp tài sản” để tiếp tục điều tra.

M.T