Báo Công An Đà Nẵng

Trộm để lấy vốn mở quán cà-phê!

Thứ hai, 30/06/2014 12:12

(Cadn.com.vn) - Đó là kế hoạch của Lê Quốc Việt (1993, trú  P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Huỳnh Trịnh Ngọc (1997, trú P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu). Tuy nhiên, kế hoạch này đã nhanh chóng thất bại khi bị CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu) làm rõ và hiện cả hai đang đối mặt với các hình thức xử lý của pháp luật.

11 giờ ngày 15-6, CAP Thạch Thang nhận được tin báo của anh Nguyễn Phương Linh và chị Hồ Thị Quỳnh Giao, nhân viên một quán nhậu trên đường Phan Bội Châu về việc bị kẻ gian “cuỗm” mất hai chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 5 và Iphone 5S trị giá gần 30 triệu đồng. Nhận tin báo, CAP Thạch Thang triển khai lấy lời khai của các bị hại, những người liên quan cũng như áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm thủ phạm.

Theo khai nhận của 2  bị hại, để toàn tâm, toàn ý phục vụ khách họ thường để điện thoại một nơi rồi đi làm việc, một vài lần nhân viên trong quán thấy sự sơ suất này nên đã nhắc nhở nhưng họ vẫn chưa rút kinh nghiệm nên mới xảy ra sự việc. Qua làm việc với các nhân viên trong quán, tất cả đều khai nhận về thời gian làm việc của mình và chứng minh họ ngoại phạm. Trước tình thế này, CAP Thạch Thang buộc phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm thủ phạm đã thực hiện vụ trộm nói trên.

Đến ngày 20-5, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, CAP Thạch Thang nhận định đối tượng đã thực hiện vụ trộm chính là Lê Quốc Việt - một nhân viên cùng làm trong quán với các bị hại. Tập trung đấu tranh, Việt khai nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết, đồng phạm tham gia vụ trộm là Nguyễn Huỳnh Trịnh Ngọc và lý do trộm cắp tài sản là cả hai có ý định bán lấy tiền để mở quán... cà-phê.

Theo khai nhận của Việt, trước đây Việt từng yêu chị gái của Ngọc nhưng không hiểu “trời xui đất khiến” thế nào mà “chuyển sang” cô em. Do làm thuê vất vả nên Việt định đứng ra kinh doanh riêng, Ngọc đang học lớp 11 nhưng khi nghe về ý định làm chủ thì cũng thích thú hưởng ứng. Ý tưởng thì đã định sẵn nhưng vấn đề đầu tiên để thực hiện kế hoạch là... tiền đâu? Nhiều đêm thao thức, Việt phát hiện rằng ở nơi mình làm có hai người bạn thường để điện thoại hớ hênh, đã nhiều lần nhắc nhở nhưng không chịu cất giữ cẩn thận nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Ngày 15-6, trong lúc đang làm việc thì phát hiện 2 chiếc điện thoại Iphone 5 và Iphone 5S để hớ hênh và đã biết mật khẩu mở khóa nên Việt lấy trộm. Ngọc biết Việt lấy trộm nhưng không nói gì và còn cảnh giới cho Việt. Sau khi trộm được tài sản, cả hai đem chiếc Iphone 5S đi bán được 10 triệu đồng, dùng một ít để tiêu xài còn lại bao nhiêu thì đem về Việt cất giữ cùng với chiếc Iphone 5 để chờ cơ hội đem bán rồi lấy tiền mở quán cà-phê. Tuy nhiên khi chưa hoàn thành ý định thì bị CAP Thạch Thang phát hiện, thu hồi toàn bộ số tiền và tang vật để điều tra vụ án.

Hiện hồ sơ vụ việc, tang vật và đối tượng đã được CAP Thạch Thang chuyển cho CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, qua vụ việc cho thấy, một bộ phận giới trẻ hiện nay do suy nghĩ bồng bột, đơn giản nên đã để xảy ra những sự việc đáng tiếc và phải đối mặt với sự phán xét của pháp luật.

N.Tuấn