Báo Công An Đà Nẵng

Trộm để... nhậu!

Thứ tư, 18/01/2017 10:54

(Cadn.com.vn) - 15 giờ ngày 15-1, CAP Hải Châu 2 (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được tin báo về vụ mất trộm tại nhà trọ K17/5-Đoàn Thị Điểm. Theo trình bày của chị Phan Thị Thương (1996) và chị Nguyễn Thị Lành (1996, quê tỉnh Quảng Trị, trú địa chỉ trên) thì tối 14-1, trước khi đi ngủ, 3 người trong phòng trọ gồm chị Thương, Lành và một người khác cắm 2 điện thoại sạc pin. Đến 10 giờ ngày 15, các chị phát hiện mất chiếc điện thoại  iPhone 5 và Mobiistar của chị Thương và chị Lành.

Qua xác minh ban đầu và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, CAP Hải Châu 2 thấy Huỳnh Đăng Trung (1983, trú đường Cao Xuân Dục, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng, thuê trọ chung dãy với các bị hại) có nhiều nghi vấn. Tuy nhiên, lúc này Trung không có mặt tại nơi trọ. Đến 9 giờ ngày 16-1, tổ công tác CAP Hải Châu 2 đã xác minh và mời Trung về CAP làm việc. Qua đấu tranh, bước đầu Trung thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

CAP Hải Châu 2 lấy lời khai của Huỳnh Đăng Trung.

Theo khai nhận của Trung, mặc dù có hộ khẩu ở P. Thuận Phước (Q. Hải Châu) nhưng gia đình bán nhà nên đến đường Đoàn Thị Điểm thuê nhà trọ, làm nghề lao động phổ thông. Thời gian gần đây không có việc làm, thiếu tiền chi tiêu nên có ý định trộm cắp tài sản. 9 giờ 30 ngày 15-1, đi ngang qua phòng của chị Thương, Lành thì thấy cửa chính mở nên Trung nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khi đẩy cửa vào trong, thấy có 3 chiếc điện thoại đang sạc pin. Trong số đó có 1 chiếc điện thoại quá cũ, xấu nên Trung không lấy mà chỉ lấy trộm chiếc iPhone và Mobiistar rồi trở về phòng mình. Sau đó Trung gọi taxi đi đến hiệu cầm đồ trên đường Hải Hồ (Đà Nẵng) bán được 2 triệu đồng. Có tiền, Trung rủ một số bạn bè đi ăn nhậu, hát hò cho đến sáng 16-1 trở về phòng trọ thì bị CAP Hải Châu 2 triệu tập làm việc.

Từ lời khai của Trung, chiều 16-1, CAP Hải Châu 2 đã thu giữ tang vật trộm cắp, đồng thời hoàn thiện hồ sơ vụ án để chuyển cho CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

A.T