Báo Công An Đà Nẵng

Trộm không được thì... ném!

Thứ sáu, 05/09/2014 11:33

(Cadn.com.vn) - Ở Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa, người dân ai cũng biết tính khí ngang ngược và cái tật trộm cắp của Phạm Hồng Tài (1995) nên thường rất cảnh giác mỗi khi Tài xuất hiện. Mà cũng phải, người ta đề phòng là bởi nếu Tài "có mặt" chỗ nào thì y như rằng sau đó người ta phát hiện không mất cái này thì cũng mất cái khác. Không những trộm, Tài còn rất láo, sẵn sàng "hành hung" nếu khi trộm mà bị chủ nhà phát hiện.

19 giờ ngày 27-6-2013, Tài đột nhập khu phòng trọ thuộc P. Ngọc Hiệp, lấy trộm xe máy trị giá hơn 3 triệu đồng của một phụ nữ ở trọ cùng xóm. Sau khi phát hiện mất xe, chồng chị này cùng bạn đi tìm thì gặp Tài đang dắt bộ chiếc xe máy không có BKS. Tất nhiên, nhìn qua chiếc xe thì anh này thừa biết đó là xe của vợ mình, dù nó có hay không có BKS nên nhanh chóng chặn Tài lại. Chứng cứ rành rành, Tài thừa nhận đã trộm xe này và bẻ BKS vứt đi để tránh bị phát hiện. Sau khi Tài bị tóm, bố mẹ Tài chạy đôn chạy đáo đến gặp vợ chồng người bị hại xin lỗi và năn nỉ đừng tố cáo với CA, để họ về dạy bảo con.

Phạm Hồng Tài.

Nể tình, vợ chồng chủ xe đã bỏ qua, không trình báo CA, xem như mở cho Tài "con đường sống". Thật bất ngờ, sau khi được bố mẹ năn nỉ xin chủ xe bỏ qua, Tài không những không nhận ra sai lầm của mình để sửa đổi mà đùng đùng nổi giận, cho rằng vợ chồng chủ xe lấy quyền gì mà "làm nhục bố mẹ mình"?. Vậy là Tài vác đá đến ném nhà trọ của vợ chồng chủ xe. Thôi, đã nhân nhượng rồi còn không biết điều, vợ chồng chủ xe không thèm đôi co với Tài mà gọi điện trình báo cơ quan CA. Biết lực lượng CA vào cuộc, Tài bỏ trốn, đến ngày 19-5-2014 thì bị bắt theo quyết định truy nã.

3-9, TAND TP Nha Trang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Tài 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản".

P.V