Báo Công An Đà Nẵng

Trộm không thành lại báo mất tài sản!

Thứ sáu, 25/10/2013 14:33

(Cadn.com.vn) - 20 giờ 50 ngày 4-10, anh Hinh Ngọc Vũ (1993, trú K1-Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng) đi xe máy hiệu Yamaha Sirius, BKS 43L1-7778 đến nhà bạn ở 23-Bàu Trảng 6 chơi. Trước lúc vào nhà, anh Vũ dựng xe máy phía trước cửa và khóa lại cẩn thận. Tuy nhiên, vừa vào nhà được một lát thì bất ngờ có 2 thanh niên đi trên một chiếc xe Yamaha Sirius BKS 43X6-7428 xuất hiện. Rất nhanh, những người này đã tiếp cận và dùng đoản bẻ khóa xe máy của anh Vũ nổ máy chạy. Sự việc dù diễn ra khá nhanh nhưng một số người dân đã phát hiện và tổ chức truy đuổi ráo riết. Thấy quá khó “ăn” nên 2 thanh niên này đã bỏ lại cả 2 xe máy và tìm cách thoát thân.

Tiếp nhận thông tin, CAP Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê đã cử cán bộ đến ngay hiện trường tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng trên cơ sở xác định chủ sở hữu của chiếc xe máy Yamaha Sirius BKS 43X6-7428. Đến 21 giờ 15 cùng ngày, về cơ bản, CAP Thanh Khê Tây đã xác định được danh tính, địa chỉ của đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp xe máy không thành và bố trí lực lượng trinh sát tiếp tục mật phục, truy tìm đối tượng. Tuy nhiên, trong quá trình truy bắt, đối tượng đã di chuyển và thay đổi nơi ở nên việc tiếp cận rất khó khăn.

Lương Văn Trung

Trước tình thế này, Trung tá Nguyễn Thanh Hương - Trưởng CAP Thanh Khê Tây đã cử Trung úy Hứa Đại Tin và Võ Văn Hồng chủ động triển khai các phương án truy bắt đối tượng càng nhanh càng tốt. Điều đáng nói hơn là đối tượng liên quan đến vụ án đã từng có tiền án về tội cướp giật tài sản và bị TAND TP Hội An, Quảng Nam xử phạt 4 năm tù giam, vừa mới được tha tù về ngày 3-9, vì thế các TS rất cẩn thận trong từng tình huống và dự liệu trước mọi khả năng có thể xảy ra để chủ động đối phó.

9 giờ ngày 5-10-tại trụ sở CAP Thanh Khê Tây, một thanh niên tên là Lương Văn Trung (1991, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đến báo cáo về việc mình cho một người bạn quen hồi còn ở tù (không rõ lai lịch) mượn xe Yamaha Sirius BKS 43X6-7428 nhưng đã bị bạn làm mất. Điều Lương Văn Trung không hề biết là trước đó cơ quan CA đã xác định được Trung chính là một trong số 2 đối tượng trộm cắp xe máy của anh Vũ.

Hàng loạt câu hỏi đã được các TS, ĐTV đặt ra cho Lương Văn Trung: “Việc sử dụng thời gian vào đêm 4-10-2013?”, “Vì sao người làm mất xe không báo mà anh lại biết xe mình bị mất mà đến báo cáo với cơ quan CA?”, “Những dấu vết bùn, đất bám vào tay, chân của anh do đâu mà có?” khiến Trung vào thế bí. Biết “màn kịch” khó thành nên Trung đã thú nhận chính mình cùng một người bạn đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản thực hiện vụ trộm chiếc xe máy trước nhà số 23 - Bàu Trảng 6 vào đêm 4-10. Do vào thời điểm đó bị nhân dân phát hiện truy đuổi nên cả hai bỏ lại xe máy chạy trốn, sau đó nghĩ ra kế trình báo mất xe để đánh lạc hướng CQĐT nhưng đã không thành.

Phương Kiếm