Báo Công An Đà Nẵng

Trộm laptop để đổi bia!

Thứ bảy, 26/12/2015 11:03

(Cadn.com.vn) – 23 giờ ngày 22-12, tổ tuần tra 8394 P. Thuận Phước (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) tuần tra đến đường Mai Am thì phát hiện một thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Người thanh niên này không xuất trình được giấy tờ tùy thân, trong người lại có một số linh kiện máy tính xách tay (MTXT) không rõ ràng nên đưa về trụ sở CAP Thuận Phước để làm rõ sự việc.

Tại CAP, người thanh niên khai tên Hoàng Ngọc Minh (1991, trú đường Hàn Mạc Tử, P. Thuận Phước). Tuy nhiên, qua kiểm tra các linh kiện MTXT mà Minh mang theo lại trùng khớp với tài sản trong một vụ trộm vừa xảy ra trước đó trên địa bàn phường, đang được CAP thụ lý điều tra nên CAP tiến hành mở rộng vụ việc. Qua đấu tranh, Minh tiếp tục khai nhận trước đó có 3 người quen tên Tèo, Thiết, Đức đưa cho một túi xách, bên trong có 1 laptop và những linh kiện nói trên nhờ đi bán. Tuy nhiên, Minh chỉ bán được laptop, còn số linh kiện thì không ai mua nên đành mang về.

Từ lời khai của Minh, ngay trong đêm, Tổ Phòng chống tội phạm CAP Thuận Phước tiến hành xác minh và mời Lê Thiện Nhân (tức Tèo, 1972, trú P. Thuận Phước) về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Nhân khai nhận, 17 giờ ngày 21-12, Nhân đang đi bộ dưới chân cầu Thuận Phước thì tình cờ gặp một người bạn tên Đức (chưa rõ lai lịch) nên rủ nhau đến quán cà-phê T.N trên đường 3 Tháng 2 để “tâm sự” thì phát hiện anh Ngô Trọng Tuấn (1977, trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) ngồi gần đó có để túi xách màu đen (bên trong có MTXT hiệu Asus, trị giá 11 triệu đồng) nên Nhân rủ Đức trộm đưa đi bán lấy tiền ăn nhậu. Trong khi cả hai đang “bày mưu tính kế” thì phát hiện đối tượng tên Thiết (chưa rõ lai lịch) đi ngang qua quán cà-phê nên Nhân nhanh chóng chạy ra “chặn xe” để rủ Thiết “hợp sức” trộm chiếc túi của anh Tuấn và Thiết đồng ý. Nhân giả vờ đi ra đường rồi vòng vào quán T.N, còn Thiết ngồi trên xe chờ sẵn. Sau một lúc chờ đợi, lợi dụng lúc anh Tuấn không để ý, Đức lấy trộm túi xách rồi đưa cho Nhân mang ra ngoài cùng Thiết bỏ chạy.

CAP Thuận Phước lấy lời khai của Minh và Nhân.

Sau khi trộm được tài sản, Nhân và Thiết đến quán nhậu G trên đường Như Nguyệt thì gặp Hoàng Ngọc Minh và đem câu chuyện vừa trộm được chiếc túi xách ra “khoe”. Minh thấy “3 ông bạn” thực hiện vụ trộm thành công nên vào hùa cùng nhau mở ra xem tài sản bên trong. Khi phát hiện tài sản lớn, Thiết bảo Minh lấy xe mình quay lại quán T.N chở Đức về để cùng nhau bàn bạc, tìm mối tiêu thụ. Tuy nhiên, lúc các đối tượng mở máy thì phát hiện có cài mật khẩu nên cả nhóm đồng ý để Minh chở Thiết đến gặp Ngô Thanh Duy (trú đường Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng) “bẻ” khóa giúp. Vậy nhưng Duy cũng “bó tay” nên Minh đề cập bán lại chiếc MTXT này cho Duy với giá 2,1 triệu đồng. Thấy mối “hời” nên Duy đồng ý và lấy ĐTDĐ của mình đi cầm cố để lấy tiền đưa cho Minh. Sau khi bán được máy, Minh đưa cho Thiết 500 ngàn đồng, số còn lại sử dụng vào việc ăn nhậu với Đức, Nhân và Thiết tại quán G.

Từ lời khai của các đối tượng, ngay trong ngày 23-12, CAP Thuận Phước đã tiến hành thu hồi tang vật. Ngoài ra, theo khai nhận ban đầu, các đối tượng này có liên quan đến một số vụ trộm cắp khác trên địa bàn Q. Hải Châu nên CAP Thuận Phước đã chuyển hồ sơ CAQ  Hải Châu để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Nguyễn Tuấn