Báo Công An Đà Nẵng

Trộm trúng... vàng giả!

Thứ bảy, 29/02/2020 09:09

Đói, đi tìm đồ ăn, L.Q.N (2020, trú xã Quế Phong, H. Quế Sơn, Quảng Nam) phát hiện một quán nhậu ven đường Lê Văn Hiến (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đóng cửa nên đột nhập tìm cái lót dạ. Thức ăn không thấy, chỉ thấy số nữ trang màu vàng đang nằm ở đó, N. lấy trộm thì bị bắt giữ. Tuy nhiên, số nữ trang mà N. lấy trộm toàn là đồ... giả.

L.Q.N và số vàng giả đã trộm được.            

Sau những ngày “ăn” Tết tại quê, giữa tháng 2-2020, N. ra Đà Nẵng mưu sinh. Do trình độ không có, tay nghề lại hạn chế nên sau nhiều ngày gõ cửa khắp nơi, N. cũng không thể xin được một công việc. Việc làm chưa đến nhưng tiền dự phòng mang theo đã hết nên nhiều ngày N. phải nhịn đói. Chập choạng tối 26-2, cái bụng cứ “kêu gào”, N. quyết định lang thang đi tìm thức ăn. Đang đói mà mùi thức ăn của những hàng quán ven đường cứ thoang thoảng bay ra, xộc vào sống mũi càng khiến bụng N. thêm cồn cào... N. tiếp tục lê bước trên đường trong tình trạng rã rời và bủn rủn. 

Khoảng 19 giờ 30, khi đến một căn nhà nằm trên đường Lê Văn Hiến (P. Khuê Mỹ), N. thấy có cây đu đủ, quả đang chín vàng nên... thèm. Lúc này, do cơn đói đã đến đỉnh điểm nên N. làm liều. leo lên cây đu đủ để hái ăn. Khi leo nửa chừng, N. nhìn thấy quán nhậu nằm bên cạnh đang đóng cửa. Nghĩ trong quán nhậu thường dự trữ đồ ăn nên N. tuột xuống khỏi cây đu đủ “nhảy” qua tìm vận may. Lọt được vào trong, thấy có chai nước ngọt để trong thùng, N. vội “nốc” một hơi lấy sức và tránh hạ đường huyết.

Khi sức lực có phần khá hơn, N. bắt đầu lục tìm thức ăn. Tìm mãi, N. cũng chẳng thấy được một món ăn nào nên tỏ rõ sự thất vọng. Trong lúc N. đang thẫn thờ thì “vớ” được một túi đựng 70.000 đồng, 26 dây trang sức kim loại màu vàng, 2 dây chuyền bằng kim loại màu vàng dài 25cm có mặt hình trăng khuyết; 2 sợi kim loại loại màu vàng khác. Cứ nghĩ “gặp may” nên N. mừng như mở cờ trong bụng mà quên hẳn cái đói. N. giấu toàn bộ số tài sản đó rồi ra ghế ngồi và “nốc” thêm một chai nước ngọt nữa và nghĩ đến những bữa ngon toàn “sơn hào hải vị”.

Tuy nhiên, trong lúc N. đang ngồi nghỉ ngơi tại quán nhậu thì người dân phát hiện, điện báo CAP Khuê Mỹ. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Khuê Mỹ nhanh chóng cử CBCS có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh, đưa N. về trụ sở làm việc. Lúc này, N. bắt đầu hoảng hốt lo sợ trước “số tài sản” mà mình đã lấy trộm tại quán nhậu nên liên tục ôm mặt khóc.

Sau khi đưa đối tượng, tang vật về cơ quan làm rõ, CAP Khuê Mỹ làm việc với chủ quán nhậu, thì người này cho hay số nữ trang đó là đồ giả, anh mua về cho con chơi... Tuy nhiên, để củng cố hồ sơ, CAP Khuê Mỹ đem số nữ trang mà N. lấy trộm đến một tiệm vàng để kiểm tra thì được xác định  đó là vàng giả. Ngày 27-2, CAP Khuê Mỹ cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý hành chính L.Q.N về hành vi trộm cắp tài sản.

T.DŨNG