Báo Công An Đà Nẵng

Trộm vì “có máu... liều”!

Thứ hai, 20/03/2017 12:03

(Cadn.com.vn) - “Em không nghiện ma túy. Chỉ tại em có cái máu liều, máu dạn, thấy nhà ai không đóng cửa, xe hay tài sản để... bơ vơ, không trông coi là em không kìm lòng được, em lấy liền thôi” - Lê Thiên Bảo (1991, trú Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị) nói thật như đùa khi được hỏi về những vụ án trộm cắp tài sản.

Cụ thể, tháng 4-2007, Bảo bị P.2, TX Quảng Trị áp dụng giáo dục tại phường thời hạn 6 tháng do “Trộm cắp tài sản”. Chưa tiến bộ, Bảo lại trộm, đến tháng 12 cùng năm này thì bị TAND TX Quảng Trị tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ra tù chưa được bao lâu, đến tháng 6-2009, Bảo tiếp tục trộm cắp và bị TAND H. Triệu Phong xử phạt 12 tháng tù. Cũng trong tháng này, TAND TX Quảng Trị tiếp tục mở phiên tòa và tuyên phạt Bảo 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp 2 bản án là 24 tháng tù. Sau khi chấp hành xong án, trở về địa phương, Bảo gặp khó khăn trong tìm việc làm do không có nghề nghiệp. “Với lại, xin việc vô mấy Cty làm công nhân thì thấy lý lịch “đen thui”, mặc dù em đã được xóa án tích nhưng họ ngại cũng có lý, đi làm thợ đụng thì nặng nhọc, tiền công thấp, thành ra nản” - Bảo nói thêm.

Bảo lang thang vô TP Huế rồi tìm sơ hở trộm cắp, kiếm tiền tiêu xài. Tháng 4-2013, đối tượng bị TAND TP Huế xử phạt 36 tháng tù. Tháng 9-2015 thì chấp hành xong bản án. Loay hoay ở nhà một thời gian, Bảo quyết định vào Bình Dương tìm việc. Còn “ôm” 1 tiền án nhưng may thay Bảo tìm được một công việc lương 4,5 triệu đồng/tháng. Trung tuần tháng 4-2016, Bảo quay ra Quảng Trị để làm một số giấy tờ cá nhân. Những ngày về quê, Bảo tìm bạn bè để chơi. Gần 23 giờ ngày 24-4-2016, Bảo thuê xe ôm ra xã Triệu Ái (H. Triệu Phong) để gặp bạn. Trên đường đi, ngang qua nhà anh Nhân, chị Hương (trú xã Triệu Ái), thấy cửa hông ở phòng lồi còn mở, điện sáng, bên trong có chiếc xe máy Air Blade và 1 chiếc xe đạp điện. Hình ảnh đó ngay lập tức khiến Bảo “sôi lên”, không muốn đi thêm nữa. Bảo đập vai bác xe ôm yêu cầu dừng xe lại ngay. Chờ người này đi khuất, Bảo lén lút trở lại nhà anh Nhân và đi vào bên trong. Thấy chìa khóa xe còn cắm nguyên ở cổ, Bảo sáng mắt lên như “trúng số”. “Đưa tạm chiếc ni vô Bình Dương xài cũng được, tích cóp biết lúc mô mua được” - Bảo quyết định nhanh. Trước khi đi, tên trộm cơ hội này còn vơ thêm 1 ĐTDĐ rồi lặng êm chuồn khỏi.

Dẫn giải Lê Thiên Bảo.

Không chút chần chừ, Bảo đón xe khách đưa chiếc Air Blade vào Bình Dương, còn chiếc ĐTDĐ bán tiêu xài. Sau hơn 1 tháng sử dụng, cưng nựng chiếc xe này, Bảo tưởng CA chẳng hề lần ra. Ai ngờ, một ngày đầu tháng 6-2016, CAH Triệu Phong vào tới Bình Dương, phối hợp với CA sở tại bắt giữ Bảo. Chiếc xe lúc này vẫn đang ở phòng trọ của Bảo và được sử dụng một cách cẩn thận.

TAND H. Triệu Phong đã tuyên phạt Bảo 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Cho rằng mình đã thành khẩn, tài sản bị chiếm đoạt chỉ khoảng 30 triệu đồng, mức án trên là quá nặng nên Bảo kháng cáo lên cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ngày 17-3-2017, TAND tỉnh Quảng Trị đồng ý với quan điểm của VKSND tỉnh Quảng Trị, nhận thấy không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Bảo Hà