Báo Công An Đà Nẵng

Trộm xe để chuộc... bằng lái!

Thứ ba, 11/03/2014 11:27

(Cadn.com.vn) - Đó là “chiêu” của Dương Xứng (1979, trú Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) khi thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện CAP Thạch Thang đã chuyển đối tượng, tang vật và hồ sơ vụ việc cho CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) tiếp tục điều tra mở rộng. Tuy nhiên câu chuyện dẫn đến hành vi trộm cắp tài sản của Xứng đã rõ và cũng khá khôi hài.

Vốn làm nghề lái xe nhưng do công việc không ổn định, lại ham chơi nên Xứng phải mang GPLX ô-tô đi cầm cố lấy 1,5 triệu đồng. Một thời gian sau Xứng mang 3,2 triệu đồng đến xin “chuộc” bằng lái để đi xin việc. Nào ngờ, lúc này chủ hiệu cầm đồ hét giá 5 triệu đồng thì mới cho chuộc. Xứng tìm cách nài nỉ không xong nên đến khu vực tầng 3 Bệnh viện Đà Nẵng sống tạm để tiết kiệm chi phí. Nhưng “ăn nễ ngồi không, non đồng cũng lở” chứ đừng nói đến mấy triệu của Xứng. Trong lúc khó khăn, chiếc xe máy là phương tiện để kiếm tiền cũng hỏng nên không thể đi kiếm tiền được. Sau vài bữa cháo từ thiện cầm cự trong bệnh viện, Xứng nghĩ để có tiền thì cách nhanh nhất là phải chôm chỉa cái gì đó.

CAP Thạch Thang lấy lời khai của Dương Xứng.

8 giờ ngày 7-3, sau chầu cà-phê sáng Xứng vào lại bệnh viện. Vừa qua cổng, Xứng “nghe lỏm” được hai phụ nữ không quen biết nói chuyện với nhau “xe ai mà để chìa khóa trong ổ thế không biết, coi chừng dễ mất lắm đây”. Nghe chuyện, mắt Xứng sáng bừng vì có cơ hội... Tuy nhiên, mới nghe chứ chưa biết đích xác chiếc xe nào nên lại phải đi tìm. Sau một vòng dạo quanh khu vực để xe, Xứng phát hiện xe máy BKS 43X2-6878 của ai đó đang cắm chìa khóa trên ổ nên bật mở cốp xe xem có tài sản gì không. Cốp mở, chỉ có đăng ký xe và bảo hiểm xe, Xứng buồn lắm, định bỏ đi nhưng chợt nghĩ đến cái bằng lái phải chuộc nên dừng lại, quyết định trộm luôn xe.

Tuy nhiên, trình độ trộm của Xứng chưa đến mức độ chuyên nghiệp nên quên béng chuyện muốn dắt xe qua cổng bảo vệ thì phải có vé xe. Mà cũng lạ, dù không có vé nhưng khi bị bảo vệ hỏi vé thì Xứng lại rất bình tĩnh giả vờ sờ túi rồi nói “tôi mất vé xe rồi” và xin... cho qua. Gặp phải anh bảo vệ cứng, biết không qua mặt được nên Xứng đành đánh bài lui, dắt xe về vị trí cũ để tìm phương án khác thì anh bảo vệ nghi ngờ, điện báo CAP Thạch Thang đến làm rõ sự việc. Qua đấu tranh, Xứng thừa nhận đó không phải là xe của mình và tất nhiên mục đích dắt xe là để... trộm.

Quang Bình