Báo Công An Đà Nẵng

Trốn trại vì... nhớ mẹ !

Thứ bảy, 22/11/2014 12:18

(Cadn.com.vn) - Chuyện thật như đùa này xảy ra ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và nhân vật chính là Bùi Văn Danh (19 tuổi, trú thôn Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang).

Khởi nguồn của chuyện này bắt đầu từ việc Danh bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, 10 giờ ngày 5-5-2014, Danh rủ bạn là Nguyễn Văn Thuận (19 tuổi) đến khu vực Bãi Dương, P. Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tìm cơ hội trộm cắp tài sản của khách du lịch. Cả hai xuống đến bãi biển thì Thuận đứng cảnh giới để Danh đến lấy túi xách của ông Đỗ Anh Hùng (quốc tịch Pháp) rồi bỏ chạy. Ngay lập tức anh Pontalier Jean (quốc tịch Pháp), con rể ông Hùng phát hiện, đuổi theo bắt giữ được Thuận, còn Danh ôm túi xách chạy đến khu vực đường Cao Văn Bé lục lấy được 3 triệu đồng, 2 tờ 50 EUR rồi vứt túi tại đây. 3 ngày sau, Danh bị bắt và bị giam giữ tại nhà tạm giữ của CATP Nha Trang.

Câu chuyện vượt trại bi hài của Danh bắt nguồn từ buổi sáng 24-6, khi nhà tạm giữ bất ngờ bị sự cố mất nước. Để khắc phục sự cố và đảm bảo việc sinh hoạt, các cán bộ quản giáo đã huy động CBCS và một bộ phận phạm nhân thuộc dạng "án nhẹ", không nguy hiểm tham gia xách nước vào các buồng giam, trong số này có Danh. Quá trình xách nước, Danh lẻn về phía sau nhà vệ sinh. Khu vực này giáp với hàng rào có dây thép gai ngăn cách với bên ngoài, phát hiện có một số sợi dây điện bị đứt, một đầu rơi xuống phía tường rào, Danh chạy lại rồi đu theo sợi dây điện này trèo lên tường rào nhưng do dây trơn trượt, không có chỗ bám, Danh bị ngã. Vẫn "kiên trì", Danh tiếp tục leo lên thêm 2 lần nữa. Lần sau cùng, Danh xoa tay vào đất để tăng ma sát rồi dùng áo bọc tay, bám lấy sợi dây điện vượt tường rào dây thép gai ra ngoài. Đến 10 giờ cùng ngày, sau khi khắc phục xong sự cố mất nước và điểm danh phạm nhân tại các buồng giam thì cán bộ trại phát hiện việc Danh trốn trại. Ngay lập tức, lực lượng CA tổ chức truy bắt Danh.

Về phần Danh, ngay sau khi trốn trại thành công liền tìm đến một người bạn tên Sơn nhờ đưa cho mình một bộ quần áo. Sau khi thay đồ, Danh tìm về nhà thăm mẹ. Nhưng khi về đến nhà thì thấy không có ai, Danh hỏi mọi người mới biết mẹ chạy chợ bán cá từ sáng sớm. Danh lại tiếp tục đến một số điểm mẹ hay giao cá nhưng cũng không gặp. Quay trở lại nhà, Danh xin bà ngoại một ít tiền rồi ra đón xe buýt đi thẳng ra khu vực Lầu 7 (P. Vạn Thắng, TP Nha Trang) tìm gặp một số bạn nhậu. 17 giờ 30 cùng ngày, Danh cùng các bạn đang ăn phở tại đây thì bị các TS trại tạm giam bắt giữ. Vẫn rất nhẹ nhàng và bình tĩnh, Danh nói với các trinh sát: "Các anh cho em ăn nốt tô phở kẻo phí, từ sáng đến giờ em chưa được ăn gì". Ăn xong tô phở, Danh ngoan ngoãn tra tay vào còng và trở về trại giam.

Cuối tháng 9-2014, TAND TP Nha Trang mở phiên tòa xét xử Danh về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ". Tại tòa, Danh khai: "Mấy hôm trước nghe tin mẹ ốm, bị cáo thương quá nên trốn trại về thăm mẹ. Thật tình bị cáo chỉ muốn thể hiện lòng hiếu thảo với mẹ nên trốn về thăm rồi sẽ quay lại trại chứ không trốn luôn. Vì vậy mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt". Sau khi xem xét toàn diện, HĐXX tuyên phạt Danh 6 tháng tù giam. Giữa tháng 11-2014, Danh tiếp tục hầu tòa vì vụ trộm cắp tài sản. Lần này, Bùi Văn Danh bị tuyên án 1 năm tù, tổng cộng 2 bản án là 1 năm 6 tháng tù.

Hà Anh