Báo Công An Đà Nẵng

Trong nắng rát những cửa ô

Thứ sáu, 25/06/2021 13:13

Các lực lượng liên ngành tham gia hỗ trợ người dân khai báo y tế khi đi ngang qua chốt kiểm dịch Cửa ô Hòa Phước.

Trong tiết trời nắng gắt dao động ở nhiệt độ từ 38oC đến 40oC, sức nóng từ mặt đường bốc lên hừng hực khiến gương mặt Đại úy Nguyễn Hữu Tiến Lên, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Cửa ô Hòa Phước (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đỏ nhừ, mồ hôi từ đỉnh đầu và vùng trán chảy xuống làm ướt đẫm chiếc khẩu trang vải... Đưa tay chỉnh vội chiếc khẩu trang bị trễ xuống sống mũi, Đại úy Lên điềm tĩnh phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn các chủ các phương tiện vào chốt kiểm dịch khai báo y tế. 2 giờ sau, được một đồng đội thay ca, Đại úy Lên vào Trạm tiếp nước, uống một hơi dài, nói như phân bua: “Nắng nóng quá, phải bù nước như thế mới đủ sức đương đầu với thời tiết này. Lượng xe di chuyển vào chốt khai báo y tế đông, kéo dài cả trăm mét, mình điều tiết không hợp lý, người dân, tài xế, hành khách cũng sẽ bị cái nóng hành hạ...”. Chao ôi là thương, dường như anh chẳng để ý gì đến những vất vả, khó khăn của mình, chỉ lo người dân phải đầm mình trong nắng, gió.

Đại úy Lên không nhớ bao nhiêu lần tham gia lực lượng chốt chặn tại các điểm kiểm soát dịch. Bởi mỗi khi có quyết định mở lại các chốt kiểm dịch, Đại úy Lên đều tham gia. Nói về những khó khăn của lực lượng bám chốt, Đại úy Lên cho biết: “Những ngày này thời tiết thất thường, lúc nắng nóng như đổ lửa, lúc đổ mưa giông. Lợi dụng điều này, không ít trường hợp lái xe bất chấp hiệu lệnh, cố ý vượt chốt. Chính vì vậy, chúng tôi hy vọng các phương tiện tham gia giao thông nên ý thức chấp hành hiệu lệnh, khi đến gần chốt cần giảm tốc độ, khai báo y tế trung thực để đảm bảo các hoạt động phòng chống dịch được nhanh chóng, hiệu quả”. 

Ngoài tham gia trực chiến tại chốt kiểm dịch, Đại úy Lên còn thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, vừa trực 911 kiểm soát an ninh trật tự. Chính vì vậy thời gian anh dành cho gia đình rất ít, “Tôi thầm cảm ơn vợ và 2 con đã hiểu và luôn bên cạnh động viên cho tôi yên tâm làm nhiệm vụ. Dịch bệnh còn tiếp diễn, mỗi cán bộ, chiến sĩ chúng tôi đều đã xác định thời gian xa nhà còn dài. Trên hết, vì trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân, chúng tôi sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm cùng đồng lòng chung sức chiến thắng dịch bệnh”, Đại úy Lên chia sẻ.

Đại úy Nguyễn Hữu Tiến Lên “đội nắng” tham gia phân luồng giao thông tại chốt kiểm dịch Cửa ô Hòa Phước.

Tham gia làm nhiệm vụ trực chốt tại khu vực Cửa ô Hòa Phước, ngoài lực lượng CSGT còn có sự hỗ trợ tích cực của các đoàn viên, thanh niên, cán bộ y tế, quân đội, lực lượng dân phòng. Nhiệm vụ của từng người cũng khác nhau. Đoàn viên là lực lượng hướng dẫn người dân khai báo y tế; cán bộ y tế đo thân nhiệt cho người dân; lực lượng Công an, Quân đội, dân phòng hướng dẫn người dân điền các thông tin khai báo y tế, tận tình giải đáp các thắc mắc trong quá trình làm thủ tục... Dưới cái nắng oi ả, mồ hôi đẫm áo, thấm ướt khẩu trang nhưng không ngăn được nhiệt huyết, tinh thần làm việc của từng thành viên tham gia chốt kiểm soát. Đối với đoàn viên Võ Hoàng Xuân Ánh (18 tuổi, trú xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) từ khi chốt kiểm dịch tại Cửa ô Hòa Phước mở lại, đây là lần thứ 3 em tham gia hỗ trợ chống dịch. Ánh cùng các đoàn viên khác có nhiệm vụ hướng dẫn người dân khai báo y tế, đo thân nhiệt, hướng dẫn người dân tải ứng dụng Danang Smart City để khai báo y tế được dễ dàng hơn. “Có nhiều trường hợp vào chốt, nhưng có biểu hiện không tuân thủ đúng quá trình khai báo y tế. Nhiều người cho rằng, mới cách đó mấy ngày ngang qua đây và đã thực hiện khai báo y tế nên bây giờ không cần nữa... Trước những bất cập trên, chúng em vừa động viên, nhắc nhở vừa thuyết phục. Bên cạnh đó, nhiều người dân am hiểu về quy trình cũng giúp chúng em giải thích cho những người chưa hiểu. Điều đáng cảm động là, lãnh đạo thành phố, các quận huyện và nhiều người dân, doanh nghiệp đã trực tiếp đến chốt để động viên, khích lệ, tặng quà, trang thiết bị y tế cho lực lượng ứng trực. Đây là nguồn động viên kịp thời giúp lực lượng trực chốt quên đi nắng mưa, vất vả, quyết tâm hơn trong phòng chống dịch. Không biết khi nào dịch bệnh sẽ chấm dứt, tuy nhiên, nếu vẫn còn tiếp diễn, chúng em vẫn luôn xông pha lên tuyến đầu để hỗ trợ lực lượng chức năng, đến khi nào hết dịch thì mới thôi”, Xuân Ánh bộc bạch. 

Tâm sự của người đoàn viên trẻ cũng là nhận thức chung của lực lượng phòng chống dịch tại các điểm chốt kiểm soát ra vào Đà Nẵng. Trung tá Phạm Hồng Hải- Trạm trưởng Trạm CSGT Cửa Ô Hòa Nhơn thông tin: “Phạm vi tuần tra, kiểm soát của đơn vị được đánh giá là trọng yếu, với nhiều tuyến huyết mạch liên tỉnh như đường tránh Hải Vân- Túy Loan, cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, Quốc lộ 14B- đường Hồ Chí Minh, nhánh đường Hồ Chí Minh La Sơn- Túy Loan liên kết với hàng trăm đường dân sinh, tỉnh lộ, huyện lộ... với hàng ngàn phương tiện đủ loại qua lại mỗi ngày. Thực tế đã diễn ra tình trạng người nước ngoài, người từ các địa phương đang có dịch lợi dụng các tuyến đường này để xâm nhập vào Đà Nẵng và từng bị phát hiện, ngăn chặn. Là lực lượng chủ công tại chốt kiểm soát này, chúng tôi ý thức phải nỗ lực hết mình, bất kể ngày đêm, bất kể nắng mưa”...

Nói đến đây, Trung tá Hải nhận được cuộc điện thoại khẩn của Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng- Trạm trưởng Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp, yêu cầu phối hợp kiểm tra một phương tiện vào địa bàn Đà Nẵng bằng đường Hồ Chí Minh nhánh La Sơn- Túy Loan... Anh và 2 chiến sĩ lên ô- tô chuyên dụng, vội vã lao đi trong màn bụi bốc lên sau những đoàn xe ngược xuôi Nam - Bắc...

NGỌC QUỐC