Báo Công An Đà Nẵng

Trọng tài cướp chiến thắng của Everton

Thứ hai, 18/01/2016 09:10

(Cadn.com.vn) - HLV Roberto Martinez đứng trước cơ hội giúp Everton lần đầu tiên đánh bại Chelsea trên sân Stamford Bridge sau 21 năm chờ đợi. Vậy mà phút cuối cùng trận đấu, trọng tài Michael Jones đã tước đoạt 2 điểm của Everton một cách đau đớn. Ông Jones quyết định công nhận bàn gỡ hòa 3-3 của trung vệ John Terry ở phút 98, trong thế việt vị.

Bàn thắng của Terry diễn ra như thế nào? Thứ nhất, trọng tài thứ tư đã báo hiệu bù giờ 7 phút nhưng ông Jones để Terry ghi bàn ở phút 97 và 53 giây, nghĩa là vượt qua giờ thi đấu. Thứ hai, trung vệ đội trưởng Chelsea ghi bàn trong tư thế việt vị. Trọng tài Jones có góc quan sát chính diện với đà di chuyển của Terry nhưng vẫn không phát hiện. HLV Roberto Martinez không kiềm nổi sự tức giận đã nói: "Trình độ trọng tài quá tệ, không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn ở Premier League. Thật đau lòng khi Everton để gỡ hòa ở phút cuối trận đấu vì sai lầm quá tệ hại của trọng tài. Trọng tài Jones thật hiểm ác".

John Terry ăn mừng bàn thắng ghi trong thế việt vị. 

Martinez giận dữ nhưng không hề sai chút nào. Góc quay chậm cho thấy rõ điều đó: John Terry đứng dưới hàng thủ Everton trước khi thực hiện pha giật gót thành bàn. HLV Guus Hiddink của Chelsea không hề thoái thác khi nói về bàn gỡ đầy may mắn của Terry. "Martinez đã nói đúng nên tôi chẳng có lý do gì để phủ nhận cả. Khi Oscar đệm bóng thì John Terry ở phía dưới hàng thủ Everton nửa mét rồi. Dù sao thì cũng phải khen Terry một tiếng vì cú giật gót thành bàn quá đẹp", ông Hiddink nói. Đó cũng là trận đấu đầy cảm xúc của John Terry khi anh mở đầu trận đấu thứ 700 cho Chelsea bằng pha phá bóng lóng ngóng dẫn tới đốt lưới thủ môn Thibaut Courtois.

Quả thực từ ngày Guus Hiddink về Stamford Bridge, Chelsea chơi hấp dẫn hơn hẳn. Ông cầm quân 6 trận chưa thua trận nào. Ngoại trừ trận hòa không bàn thắng với Manchester United, trận nào Chelsea cũng có ít nhất 2 bàn thắng. Chỉ tiếc một điều là ông Hiddink chỉ mới có 1 trận thắng ở Premier League nên chưa thể kéo ra khỏi hẳn cuộc chiến trụ hạng (đứng thứ 14 và chỉ hơn nhóm rớt hạng 6 điểm). Phần lớn các cầu thủ Chelsea chơi thanh thoát hơn như Fabregas, Mikel hay Costa.

Hạnh Thuần