Báo Công An Đà Nẵng

Trọng tài ơi!

Thứ ba, 02/01/2018 11:27

HLV Arsene Wenger tức giận vì Arsenal bị rơi khỏi top tư chỉ vì hòa West Bromwich. Các học trò của ông vượt lên dẫn bàn ở phút 83 sau pha đá phạt hàng rào của Alexis Sanchez bật đối phương vào lưới. Lúc trận đấu chỉ còn 1 phút, trọng tài Mike Dean chỉ tay vào chấm phạt đền cho West Bromwich. Thủ môn Petr Cech phản ứng bị dính một thẻ vàng và không thể cản được cú sút 11m của Jay Rodriguez. Trận hòa 1-1 khiến Arsenal thua top tư tròn một trận thắng. Cech sau trận đấu cho biết: "Rất nhiều lần trước mùa giải, cầu thủ thảo luận với trọng tài về tình huống bóng chạm tay ở cự ly quá gần thì không phải là penalty. Nói thì nhiều nhưng các trọng tài vẫn không thay đổi".

Tình huống Zaha chủ định ngã khi Sterling vừa chạm.

Ông Wenger tức giận bảo rằng đó là quyết định nghiệt ngã và thiếu hẳn chuyên nghiệp của trọng tài Dean. Bóng chạm vào tay của Chambers ở cự ly quá gần nên không thể cho là cố ý. Quần thi đấu không có túi nên không thể đút tay vào túi quần được. "Tôi chẳng còn muốn phí thời gian với họ nữa", HLV Wenger tỏ rõ sự bực bội với trọng tài. Nhà cầm quân người Pháp từng phát động chiến dịch trọng tài chuyên nghiệp cho Anh từ những năm 2000 nhưng theo góc nhìn của ông thì trọng tài Premier League chẳng có tiến bộ nào. Hiện tại ở Châu Âu chỉ có 2 quốc gia có trọng tài chuyên nghiệp là Anh và Italia nhưng ông Wenger dự đoán sẽ chẳng có trọng tài Anh nào ở World Cup 2018 sắp tới vì chuyên môn thấp.

Arsenal đã bị trừng phạt bằng quả penalty của trọng tài Dean. Trước đó vài tiếng đồng hồ, Manchester City may mắn không bị thua trận vì quả penalty "ma". Manchester City chơi một trận không hay trước chủ nhà Crystal Palace, đành chấm dứt chuỗi 18 trận thắng liên tiếp. Suýt chút nữa, Manchester City đã phải chịu trận thua đầu tiên ở mùa giải hiện tại nếu như thủ môn Ederson không cản được cú sút 11m của Luka Milivojevic ở phút 90.

Trọng tài Jonathan Moss, người mà bị HLV Jose Mourinho nhắc tới là một trong những trọng tài không cho Manchester United của ông hưởng penalty ở những trận gần đây, chỉ tay vào chấm 11m ở phút 90 sau tình huống Wilfried Zaha trong pha tranh bóng với Raheem Sterling. Cựu danh thủ Michael Owen cho rằng Zaha đã lừa được trọng tài Moss. Trong bóng đá cho phép tranh chấp, va chạm và chỉ khi hành động quá mức mới được hưởng quả phạt. Sterling tì đè hợp lý và quá nhẹ để Zaha té nhào. Owen dự báo Zaha sẽ bị LĐBĐ Anh phạt nguội 2 trận treo giò.

Cựu trọng tài danh tiếng Graham Poll cũng đồng tình với ý kiến của Owen. "Moss là trọng tài giàu kinh nghiệm nhưng lại thổi penalty như thế thì thật khó hiểu. Zaha đã giả vờ và xứng đáng chịu phạt nguội", ông Poll nói.

HẠNH THUẦN