Báo Công An Đà Nẵng

Trực thăng Bell-505 gặp nạn trên Vịnh Hạ Long: Chuyến du lịch định mệnh!

Thứ sáu, 07/04/2023 07:40

Bà Phương (chị gái ông L.) rớm lệ khi trao đổi sự việc.

Không thể ngờ rằng, chuyến du lịch định mệnh này đã cướp đi sinh mạng của ông, vợ, em gái và 1 người bạn. Sự ra đi của họ đã để lại cho người thân nỗi xót thương vô bờ bến.
Nghe tin ông L. cùng vợ là bà Nguyễn Thị H. (1963) và chị Hồ Thị O. (1972, em gái ông L.) gặp nạn trong vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 tại khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải (Hải Phòng), sáng 6-4, rất đông bà con họ hàng, xóm giềng đến động viên, chia sẻ nỗi đau quá lớn ập đến với gia đình các nạn nhân. Bên ngoài nhà, chính quyền địa phương, Công an phường đảm bảo tình hình ANTT, phân luồng giao thông trên đường Tôn Đản, dựng rạp chuẩn bị hậu trường đón 3 nạn nhân xấu số về lo hậu sự.

Ngồi thất thần bên góc nhà, bà Hồ Thị Phương (1951, chị ruột ông L.) kể, sáng 5-4, ông L., bà H., bà O. và vợ chồng con gái, cháu ngoại và bà Phạm Thị B. (1968, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) từ Đà Nẵng ra Hải Phòng đi du lịch. Chuyến đi du lịch lần này là để mừng sinh nhật tuổi 59 của ông L. vào ngày 6-4. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, gia đình có nhận được điện thoại của ông L. thông báo đã đến nơi an toàn, cả nhà đang đi tham quan, ngắm cảnh Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, đến tối, chúng tôi nhận tin dữ làm ai cũng bàng hoàng. "Đau xót quá! Hôm nay đúng ra là ngày sinh nhật của em tôi, không ngờ chuyến du lịch mừng sinh nhật lại trở thành ngày đại tang của gia đình", bà Phương rớm nước mắt.

Cũng theo bà Phương, trong số 7 người, chỉ có 4 người lên máy bay trực thăng để tham quan ngắm vịnh Hạ Long. 3 người còn lại là gia đình cháu H. có con nhỏ bị ốm, phải chăm sóc ở Bệnh viện Bãi Cháy. Sau khi nghe tin dữ bố mẹ gặp nạn, cháu T. cùng người thân đã tức tốc ra Hạ Long lo các thủ tục cần thiết để đưa thi thể bố mẹ và người cô về Đà Nẵng lo hậu sự.

"Nghe tin vợ chồng anh L. và cô O. bị nạn trong quá trình đi du lịch khiến ai cũng điếng người. Đau xót quá", chị Mỹ- tổ trưởng Tổ 35, P. Hòa An cho biết. Bà Lê Thị Ánh Tuyết- Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 6, P. Hòa An, cho hay, sau khi nắm được thông tin sự việc, địa phương đã bố trí cán bộ, các hội, đoàn thể đến động viên, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân. Theo cán bộ UBND phường Hòa An cho biết, ngoài 2 vợ chồng ông L. có hộ khẩu tại địa phương, còn chị O. thì không. Tuy nhiên, do chị này thuê nhà ở trọ nơi khác nên gia đình quyết định đưa thi thể về nhà ông L. để cùng lo hậu sự.

Con gái ông L. (giữa) gắng vượt qua nỗi đau để chuẩn bị hậu sự cho bố mẹ và cô ruột.

Được biết, vợ chồng ông L. có 3 người con (1 trai, 2 gái), gồm: anh Hồ Tá T. (1985), Hồ Thị Bích Th. (1990) và chị Hồ Thị Thanh H. (1995). Theo một người hàng xóm cho biết, cuộc sống thường ngày của vợ chồng ông L. khá an nhàn. Mỗi buổi sáng ông bà thường hay đi đánh cầu lông, tắm biển, gặp gỡ bạn bè hội nhóm. 3 người con cũng đã yên bề gia thất nên ông bà thường hay đi du lịch, tham quan danh lam thắng cảnh ở các tỉnh miền Tây cũng như miền Bắc. Đối với bà con chòm xóm, vợ chồng ông L. rất hòa đồng, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những ai gặp khó khăn trong cuộc sống.

Sáng cùng ngày, có mặt tại nhà bà Phạm Thị B. (trú tổ 19, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu), nhưng căn nhà đóng kín cửa. Hàng xóm sống gần nhà bà B., vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin. Tính tình bà B. hiền lành, hòa đồng, hay giúp đỡ bà con chòm xóm nên khi biết tin ai cũng tiếc thương, mong cơ quan chức năng nhanh chóng đưa thi thể bà về địa phương để an táng. "Hy vọng thi thể bà B. được tìm thấy để an ủi gia đình phần nào. Bà con hàng xóm sẵn sàng để phụ giúp gia đình lo chuyện hậu sự"- một người hàng xóm cho hay.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 5- 3, tại khu vực biển xã Gia Luận, máy bay trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng) gặp nạn. 5 người trên máy bay được xác định tử nạn (1 phi công, 4 hành khách), gồm: Chu Quang Minh (1964, phi công) cùng 4 du khách Hồ Tá L., Nguyễn Thị H. (vợ ông L.), Hồ Thị O. (em ông L.) và bà Phạm Thị B. đến từ TP Đà Nẵng.

X.SƠN- M.VINH