Báo Công An Đà Nẵng

Trúng gió... trúng số (?)

Thứ năm, 03/10/2013 09:46

(Cadn.com.vn) - Vốn cùng nghề thợ hồ nên anh L.V.N (37 tuổi, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) rất thân thiết với Nguyễn Văn Thuận (cùng phường). Mỗi lúc cảm cúm, anh N. hay gọi Thuận sang nhà "cạo gió" giúp. Ngày 1-10, anh N. trúng 5 vé số (giải 8) được 500 ngàn đồng, anh đổi lấy hết vé số với hy vọng... may mắn hơn. Hay tin N. hưởng lộc, Thuận nhậu "tê tê" rồi ngật ngưởng tới nhà N. đập phá, gây mất trật tự. Mặc cho nhiều người khuyên bảo, Thuận lè nhè: "hắn trúng gió lúc mô cũng gọi tôi, còn trúng số thì lại câm như hến, xấu quá. Từ mai trở đi tôi không chơi với hắn nữa".

Thái Mỹ