Báo Công An Đà Nẵng

Trung Quốc - bí mật “những người trở về từ cõi chết”

Thứ tư, 14/05/2014 11:09

(Cadn.com.vn) - Sau hàng chục năm ngồi tù, nhiều nạn nhân “giết người” bỗng dưng xuất hiện. Và các nhân chứng sống này cũng giúp làm sáng tỏ hàng loạt vụ án oan sai. Sự xuất hiện trớ trêu nói trên khiến dư luận không khỏi ngạc nhiên về hệ thống tòa án của Trung Quốc.

NẠN NHÂN TRỞ VỀ

Tháng 5-2010, Zhao Zhenshang, 59 tuổi, tưởng đâu bị giết trong một trận đánh nhau năm 1997 với người hàng xóm, không ngờ xuất hiện khiến dư luận không khỏi sửng sốt. Tuy nhiên, cũng nhờ sự xuất hiện đột ngột này của Zhenshang mà “kẻ giết người” Zhao Zuohai được minh oan, được tòa án tỉnh Hà Nam, Trung Quốc phóng thích hồi đầu tháng 5-2010 sau hơn 10 năm ngồi tù cho bản án 29 năm oan uổng.

Năm 1997, Zhao Zuohai và Zhao Zhenshang đánh nhau chỉ vì liên quan đến người phụ nữ mà cả hai cùng quen. Kết cục, Zhao Zhenshang biến mất. Sau 2 năm, người dân phát hiện xác chết không đầu dưới giếng làng. Cảnh sát vào cuộc, khẳng định, xác chết chính là kẻ đã “chạy làng” Zhao Zhenshang. Ngay lập tức, Zhao Zuohai bị bắt giam, bị tòa tuyên án 29 năm tù. Sau hơn 10 năm tù, đầu tháng 5-2010, bỗng dưng “người chết” Zhao Zhenshang tái xuất, đòi tiền trợ cấp xã hội vì theo lời đương sự thì anh ta bỏ trốn vì sợ bị giết.

Theo tờ China Daily của Trung Quốc, vụ án Zhao Zuohai được báo chí quốc tế làm rùm beng, kéo theo “nhiều câu hỏi” xung quanh hệ thống pháp luật Bắc Kinh. Theo ông Zhao Qizhong, Phó Giám đốc Công an thành phố Shangqui, Hà Nam, nơi vụ án xảy ra thì tất cả các bằng chứng cung cấp đều là giả. Số phận của Zhao Zuohai được định đoạt do quyết định của Ủy ban Chính trị và Luật pháp Shangqui, truy tố Zhao Zuohai về tội giết người.

Sự nhầm lẫn này chỉ được đưa ra ánh sáng khi chính “nạn nhân” Zhao Zhenshang bỗng dưng xuất hiện.

She Xianglin (X) và Zhao Zuohai.

10 NĂM MỚI ĐƯỢC GIẢI OAN

Đó là trường hợp của ông She Xianglin ở Hồ Bắc, bị kết án 15 năm vì tội giết vợ và chỉ được minh oan sau 11 năm ngồi tù khi người vợ tự nhiên trở về. She Xianglin là nhân viên bảo vệ ở huyện Jingshan, tỉnh Hồ Bắc.

Tháng 11-1994 khi 28 tuổi, Xianglin bị cảnh sát bắt giữ và bị cáo buộc sát hại chính người vợ của mình. Ban đầu, Xianglin bị kết án tử hình nhưng sau 4 bản án ở 3 cấp tòa, do thiếu bằng chứng thuyết phục, hình phạt được giảm xuống còn 15 năm tù giam.

Sau 3 ngày bị bắt, cảnh sát địa phương phát hiện thấy xác phụ nữ đang phân hủy ở hồ nước gần đó, She Xianglin ngay lập tức bị quy tội giết người. Sau 11 năm ngồi tù ròng rã, cuối tháng 3-2005, vợ She Xianglin bỗng dưng xuất hiện, điều này đồng nghĩa, nạn nhân bị She đánh chết rồi dìm xuống hồ theo như cáo buộc vẫn còn sống.

Theo chính người phụ nữ này, năm 1994, do mắc bệnh thần kinh nên chị bỏ nhà ra đi, thậm chí còn cưới thêm một người chồng mới tại tỉnh Sơn Đông và sinh được một đứa con trai 10 tuổi. Việc quay lại Hồ Bắc là có ý định tìm lại con gái đầu nhưng bất ngờ khi biết việc mình bỏ đi đã làm cho người chồng vướng vào vòng lao lý.

Không chỉ vào tù, gia đinh She Xianglin cũng bị liên lụy, mẹ và anh trai anh cũng bị bắt vì tội danh che giấu tội phạm. Mẹ She Xianglin đã qua đời trước khi ông được thả tự do sau khi bà phải ngồi tù oan tới 9 tháng. Vụ án tạm khép lại, She Xianglin nhận được bồi thường 456.900 NDT.

Một báo cáo mang tên “Back from the Death” (Trở về từ cõi chết) dày 60 trang đề cập đến vụ án oan sai của She Xianglin đã giúp phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống tư pháp Trung Quốc. Theo điều tra của tờ Sourthern Weekend thực hiện và công bố mới đây, hàng năm có trên 10 triệu vụ khiếu nại gửi lên Văn phòng Dân nguyện Trung Quốc.

Kim Hùng

(Theo SH/Diplomat)