Báo Công An Đà Nẵng

Trung thu kết nối yêu thương

Thứ tư, 14/09/2016 10:30

(Cadn.com.vn) - Với mong muốn mang đến Trung thu nhiều niềm vui cho các em nhỏ miền cao, Câu lạc bộ Ban Mai (trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên TP Hội An) đã vượt qua chặng đường hơn 200 kilomet từ Hội An lên xã Dang (H.Tây Giang, Quảng Nam), mang theo nhiều phần quà tặng ý nghĩa. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 4, tại địa bàn xã Dang mưa to, nhưng hơn 300 thiếu nhi cùng phụ huynh đã đến chật kín sân UBND xã để tham gia vui chơi, nhận quà từ các chiến sĩ tình nguyện. Cầm trên tay chiếc lồng đèn mới, em ALăng Thị Thảo hớn hở: “Năm nay, vừa có bánh, có sữa lại có lồng đèn, con vui lắm. Cảm ơn các cô chú rất nhiều...”. Anh Lê Hoàng Minh-Chủ nhiệm CLB cho biết trong dịp này, 300 món quà thể hiện tình cảm trách nhiệm gửi tới các em học sinh, nhi đồng và đồng bào tại xã Dang với mong muốn cùng chăm lo để các em có những ngày đầu tựu trường và Tết Trung thu vui vẻ, ấm cúng.

Vượt gian khó để mang quà lên xã Dang, Tây Giang. Ảnh: L.T.N

Tiếp nối hoạt động các năm trước, CLB Ban Mai tiếp tục thực hiện chương trình bán bánh Trung thu để tự gây quỹ, 100% lợi nhuận thu được dùng để mua quà Trung thu cho các em nhỏ. Ngoài việc bán bánh, CLB còn vận động, kêu gọi các Mạnh Thường Quân qua facebook của nhóm (tại địa chỉ https://www.facebook.com/banmai.charity?fref=ts). Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đã vận động được gần 50 triệu đồng. Anh Minh nói thêm: “Công tác vận động suôn sẻ nhưng mọi thứ diễn ra chưa được thuận lợi như dự kiến vì lý do thời tiết, đường sá gồ ghề, dốc đứng nên xe tải không thể leo dốc nổi, xe hư hỏng dọc đường... nhưng dù vậy, tinh thần của các thành viên trong đoàn vẫn vui vẻ, nhiệt huyết dù khá mệt mỏi. Mọi người ăn trưa tạm bợ giữa trời nắng chói chang trong lúc đợi sửa xe. Rất may mắn khi đoàn nhận được sự giúp đỡ kịp thời của người dân địa phương khi gặp sự cố trên đường”.

Bạn Nguyễn Thị Thảo, thành viên của nhóm chia sẻ, ấn tượng trước khung cảnh kỳ vỹ điệp trùng núi, con đường uốn lượn vắt vẻo lưng chừng trời, nhưng cũng không khỏi ám ảnh trước sự lam lũ, nghèo khó trong cuộc sống của trẻ em miền cao. Đó là hình ảnh các em nhỏ chúi người địu bó củi to hơn người; hình ảnh em nhỏ thay bố mẹ bế em... Đến thăm và tặng quà các em nhỏ, Thảo xúc động khi thấy nhiều em nhỏ quần áo lấm lem, chân đi đất. “Chuyến đi này sẽ tiếp tục mở ra cho mình những chuyến đi khác, tham gia các hoạt động thiện nguyện đến những nơi còn nghèo khó với mong muốn sẻ chia, đồng thời vận động kêu gọi sự chung tay góp sức của xã hội”- Thảo nói.

Các em học sinh xã Tà Pơơ, Nam Giang vui Trung thu. Ảnh: L.T.N

Thiên Ngân

* Chiều 13-9, Hội  Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng thăm, tặng quà Trung thu cho 17 em nhỏ bị tim bẩm sinh đang điều trị và phẫu thuật tại Bệnh viện Đà Nẵng với giá trị 8.500.000 đồng. Dịp Trung thu năm nay, Hội chỉ đạo tổ chức và phối hợp với chính quyền các địa phương trao quà Tết Trung thu cho 1.600 em là trẻ em nghèo bất hạnh, bị bệnh tim bẩm sinh tại Bệnh viện Đà Nẵng; bị ung thư đang điều trị tại khoa Ung bướu Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; trẻ em mồ côi đang học tập tại Làng Hy Vọng và trẻ em nghèo ở các quận/huyện trên địa bàn TP với tổng giá trị 304.500.000 đồng.

Phi Nông

* Tối 12-9, UBND Q.Thanh Khê tổ chức “Vui hội Trung thu” và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi trên địa bàn 10 phường. Tại đêm hội, UBND Q.Thanh Khê trao 100 suất quà trị giá 15 triệu đồng, Tổ chức Trẻ em Việt Nam tại Đà Nẵng hỗ trợ 80 suất học bổng trị giá 80 triệu đồng cho học sinh nghèo, Hội Cứu tế Đông Nam Á tặng 27 suất học bổng trị giá 13,5 triệu đồng cho học sinh nghèo; Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng trao 120 suất quà cho các em hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt với tổng trị giá 42 triệu đồng.

P.K