Báo Công An Đà Nẵng

Trung úy Công an dũng cảm lao vào đám cháy cứu người

Thứ tư, 24/02/2021 07:41

Những ngày qua, người dân vùng cát Quảng Bình ca ngợi hành động mưu trí, dũng cảm của Trung úy Võ Tuấn Anh (công tác Cục Cảnh vệ, Bộ CA) cùng anh trai của mình lao vào đám lửa cứu cháu bé giữa đêm khuya.

Trung úy Võ Tuấn Anh tại đơn vị.

Được biết, 4 giờ sáng mồng 6 Tết, người dân tổ dân phố 13, P. Bắc Lý (TP Đồng Hới) đang say giấc ngủ thì ở nhà chị Nguyễn Thị Khuyên xảy ra cháy lớn. Chồng chị Khuyên không may bị dị tật, đau yếu nên khi xảy ra cháy hai vợ chồng chỉ biết la hét, kêu cứu.  Nghe tiếng kêu cứu, từ nhà mình Trung úy Võ Tuấn Anh bật dậy, khi biết  nhà chị Khuyên cách nhà mình một nhà bị cháy, Tuấn Anh lao sang phòng anh trai đập cửa gọi rồi hai anh em lao đến nơi xảy ra cháy.  Hai anh em lao vào đám cháy đưa được vợ chồng chị Khuyên ra nơi an toàn thì biết ở tầng 2 nhà chị Khuyên còn cháu Đ. (11 tuổi) đang ngủ và mắc kẹt trên đó. Do ngọn lửa mỗi lúc một cháy lớn, khói đen bao trùm cả căn nhà, hai anh em thoát ra ngoài leo lên nhà 3 tầng bên cạnh rồi tìm cách để đu người xuống tầng 2 nhà chị Khuyên cứu cháu bé. Với kinh nghiệm được học từ đơn vị, Trung úy Võ Tuấn Anh bảo anh trai dùng búa đập phá cửa sổ, còn anh lại đu mình quay xuống lấy một ít nước và khăn mặt leo lên cửa sổ phòng ngủ, đưa cho cháu bé bảo lau mặt, bịt mũi chống ngạt khói. Hai anh em thay nhau đập phá khung cửa sổ bằng sắt đặc. Sau gần 15 phút, hai anh em mới phá được cửa sổ để chui vào cứu cháu bé, đưa xuống nơi an toàn,

Kế lại câu chuyện, anh Võ Chung Anh tự hào về em trai mình: "Em ấy vừa về nghỉ Tết được vài ngày, sau những ca trực xuyên Tết. Thanh niên ở xa về, nhất là ngày lễ Tết thường hay ngủ sâu, ngủ vùi, nhưng khi nghe tiếng kêu cứu, là bản chất của chiến sỹ Công an, em ấy đã bật dậy chạy về nơi có tiếng kêu cứu, mưu trí, gan dạ cứu người. Mấy hôm nay, em đã trở lại đơn vị, nhưng gia đình tôi rất vui khi nhắc tới em".

Còn chị Khuyên, dù chưa hết bàng hoàng về vụ hỏa hoạn thiêu rụi công lao làm lụng, tích góp bao nhiêu năm trời, nhưng vẫn không ngớt lời cảm ơn sự dũng cảm, nhanh trí, gan dạ của Trung úy Võ Tuấn Anh và anh trai Võ Chung Anh.  "Khi cháy khói tràn vào phòng khiến con tôi bị ngạt và liên tục bấu song cửa sổ kêu cứu. Ở dưới hai vợ chồng cũng như nín thở. May có anh em Trung úy Võ Tuấn Anh ở gần nhà đến cứu kịp thời".

D.S.L