Báo Công An Đà Nẵng

Trước làm "cái bang", sau "mổ" xế!

Thứ tư, 19/02/2014 10:56

(Cadn.com.vn) - 18 giờ 25 ngày 7-2, Tổ công tác của Đội Chống cướp giật và các loại tội phạm khác (CCG) thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động CATP Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Tôn Đức Thắng (TP Đà Nẵng) thì nghe tiếng tri hô "trộm, trộm" của người dân. Cùng lúc đó, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đầu trần điều khiển xe máy hiệu Dream đang chạy với tốc độ cao về hướng Ngã ba Huế.

Xác định đây có thể là đối tượng phạm tội, tổ công tác tiến hành truy đuổi. Phát hiện có người đuổi theo, người đàn ông liền tăng tốc, lạng lách đánh võng. Thấy đối tượng quá liều lĩnh, lực lượng làm nhiệm vụ không áp sát vì sợ xảy ra tai nạn, kiên trì bám theo. Khi đến Ngã ba Huế, tổ công tác cho xe vượt lên phía trước để khống chế, tạm giữ đối tượng. Người đàn ông khai tên Hồ Văn Nh. (1969, trú xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam) và thừa nhận chiếc xe đang điều khiển là do trộm mà có.

Theo Nh. khai nhận: Trong 3 ngày Tết, do liên tục "nằm" ở những điểm bầu cua nên số tiền ít ỏi dành được trong năm cũng "bay đi". Thua thì phải gỡ, nhưng khốn nỗi vay mượn không ai cho nên Nh. nghĩ cách ra Đà Nẵng kiếm tiền. Cái cách kiếm tiền của ông Nh. cũng cực "độc", đó là nhập vai người ăn xin. Tính toán đâu vào đó, sáng 4-2, ông Nh. đón xe buýt ra Đà Nẵng rồi chọn những điểm vui chơi và chùa chiền rồi lê lết ngửa tay xin người ta rủ lòng thương. Sau 4 ngày hóa thân thành người của "cái bang" phái, trừ tiền ăn tiêu, ông Nh. cũng tích góp được 100 tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng và 30 tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng.

Thấy số tiền kiếm được đã kha khá, 17 giờ ngày 7-2, ông Nh. đi bộ lên Bến xe Trung tâm Đà Nẵng để bắt xe buýt về quê tham gia bầu cua. Sau gần 1 giờ đồng hồ tản bộ, 18 giờ, ông Nh. đến khu vực trước cổng Bến xe Trung tâm. Tại đây, do không thấy chiếc xe khách nào nhưng lại phát hiện anh Vũ Mạnh Cường (1978, trú 47/3-Trần Văn Ơn, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) dựng chiếc xe máy Dream BKS 43K6-9725, có sẵn chìa khóa trong ổ khóa trước cổng bến xe để vào trong bến đón khách nên ông Nh. "chấm" liền. "Phương tiện để về quê đây rồi. Không những thế, nó cũng có thể "cho" mình được vài "chai" để chơi bầu cua chứ không ít". Vậy là ông Nh. nhảy lên xe, mở khóa, đề máy phóng đi thì người dân phát hiện tri hô. Chạy đến Ngã ba Huế thì ông Nh. bị tổ tuần tra thuộc Đội CCG đuổi kịp, bắt giữ cùng tang vật.

Vụ việc đã được lực lượng cảnh sát CCG lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao đối tượng cùng tang vật cho CAP Hòa An (Q. Cẩm Lệ) tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

T.D