Báo Công An Đà Nẵng

Trượt dài

Thứ tư, 07/01/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - 20 tuổi, Hoàng Thị Thủy ở P. An Cựu, TP Huế (TT-Huế) là cô gái có tiếng ở địa phương bởi... thói hay trộm. Bất kể trong gia đình hay bà con hàng xóm, người dân trong phường, cứ hễ ai sơ hở, Thủy đều ra tay trộm. Tài sản Thủy lấy trộm có khi là tiền, ĐTDĐ, có khi là quần áo, đồ dùng cá nhân, bánh kẹo... Tính sơ, ít nhất 20 lần Thủy lấy trộm tài sản của người khác.

Không phải bây giờ Thủy mới "nổi tiếng", mà từ thuở "tuổi teen", cô gái này khiến nhiều người dân ở địa phương phải cảnh giác. Bố mẹ Thủy nhiều lần động viên, khuyên can con đừng đi trộm, mang tiếng xấu khó lấy được chồng. Thế nhưng, những lời khuyên này Thủy đều bỏ ngoài tai. Sau nhiều lần trộm cắp, năm 2008, Chủ tịch UBND TP Huế ra quyết định xử phạt hành chính, đưa Thủy vào trường giáo dưỡng khi vừa tròn 14 tuổi. Bố mẹ Thủy ngày đó rất buồn, mỗi lần nghe xóm giềng bàn tán đến con gái mình, họ khổ tâm lắm. Nhưng nghĩ lại, biết đâu được, sau thời gian vào trường giáo dưỡng, Thủy sẽ ngoan như bạn bè trang lứa.

Hoàng Thị Thủy.

Hết thời hạn, Thủy rời trường giáo dưỡng, trở về gia đình. Thời điểm đó, Thủy đi học nghề may, cắt tóc. Người thân ai cũng mừng vì nghĩ cô gái ngày càng lớn và đã thay đổi. Nhưng nào ngờ, trước Tết 2011, lợi dụng nhà hàng xóm đang buôn bán ngoài chợ, Thủy lẻn vào lấy trộm tiền. Qua điều tra, cơ quan CA phát hiện Thủy chính là thủ phạm nhưng do chưa đủ tuổi nên CAP An Cựu (TP Huế) xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp. Sau lần vi phạm này, Thủy hứa với gia đình sẽ không bao giờ tái phạm mà sẽ lo học nghề để phụ giúp gia đình. Nghe con hứa, bà L.T.M (47 tuổi), mẹ của Thủy mừng thầm trong bụng.

Thế nhưng, một ngày giữa năm 2011, bố mẹ Thủy đang lao động thì nghe công an báo tin, Thủy bị bắt vì trộm cắp tài sản của người khác. Đầu năm 2012, Thủy nhận mức án 6 tháng tù. Sau khi ra trại, Thủy làm nghề cắt tóc nam, nữ và "lên chức" mẹ. Có con, ai cũng nghĩ người mẹ trẻ sẽ bắt đầu thay đổi vì tương lai con cái nhưng đằng này Thủy vẫn "chứng nào tật nấy". Năm 2013, Thủy đột nhập nhà dân lấy trộm ĐTDĐ và tiếp tục nhận bản án 6 tháng tù. Nhưng do trong thời gian nuôi con nhỏ nên Thủy được hoãn thi hành án.

Lợi dụng thời gian tại ngoại, tháng 5-2014, Thủy tiếp tục gây ra 1 vụ trộm tài sản giá trị lớn tại P. Vỹ Dạ (TP Huế). Chưa đầy 1 tháng sau, trưa 13-6-2014, với ý định trộm cắp, Thủy đi bộ đến xóm Lại Thế, xã Phú Thượng (H. Phú Vang, TT-Huế), phát hiện nhà anh Nguyễn Duy Phước cửa mở. Lúc này, Thủy đi vào thì thấy anh Phước đang nằm ngủ ở phòng khách, bên cạnh có 1 chiếc ĐTDĐ. Thủy lén lút đến lấy chiếc điện thoại bỏ trong túi, khi ra đến cửa ngõ thì bị chị Mỹ (em gái anh Phước) phát hiện tri hô. Thủy bỏ chạy khoảng 200m thì anh Phước và người dân gần đó đuổi theo bắt được. Qua định giá, chiếc điện thoại có giá gần 4 triệu đồng.

Ngày 6-1, TAND H. Phú Vang (TT-Huế) tuyên phạt Hoàng Thị Thủy 12 tháng tù, cộng với 12 tháng tù mà TAND TP Huế vừa tuyên phạt cũng về tội "Trộm cắp tài sản"; tổng mức hình phạt là 24 tháng tù. Tại phiên tòa lần này cũng như những phiên tòa trước, Thủy khóc lóc, cho rằng rất hối hận về hành vi đã gây ra và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Cũng chính vì phạm tội chồng chất, sống buông thả nên trong phiên xét xử, người thân cũng như bạn bè Thủy đều không có mặt. Hy vọng, sau 4 lần "mang án" trộm cắp tài sản, ngày ra trại, Thủy sẽ thật sự hoàn lương để có cơ hội nên người.

H.L