Báo Công An Đà Nẵng

Truy bắt nhanh 2 con nghiện “đá xế”

Thứ ba, 25/06/2019 13:30

12 giờ 45 ngày 22-6, ông Lê Hoa (trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phát hiện xe máy hiệu Sirius màu đỏ BKS 43Y1-0377 của mình dựng trước hiên nhà ven tuyến ĐT605 đã đi theo kẻ gian tự lúc nào. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) CAH Hòa Vang nhanh chóng đến hiện trường, trích xuất hình ảnh các camera an ninh giám sát trong khu vực thì phát hiện ở thời điểm đó có 2 đối tượng chạy xe máy hiệu Air Blade không rõ BKS với đặc điểm nắp chụp đèn pha bên phải bị vỡ, trên đầu xe dán ốp bạc, đối tượng ngồi sau đội mũ bảo hiểm có vệt đỏ trắng liên tục quần đảo đoạn từ nhà ông Hoa đến chợ Lệ Trạch (thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến). Từ những hình ảnh thu thập ban đầu, các Trinh sát (TS) Đội CSHS nhận định, nhiều khả năng đây là những đối tượng đã trộm xe máy của ông Hoa.

Hành trình gây án của Phương, Vững trên tuyến ĐT605 bị camera ghi lại.

Hình ảnh về “đạo chích” còn mờ nhạt, thông tin về phương tiện gây án cũng mới chỉ phác thảo nên lực lượng làm nhiệm vụ phải bắt đầu từ việc truy tìm, nhận dạng chủ sở hữu xe máy và nỗ lực rà soát các đối tượng nghi vấn tại địa phương. Trong quá trình mở rộng địa bàn truy xét, 10 giờ 30 ngày 23-6, các TS bất ngờ phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy hiệu Air Blade BKS 43R1-1911 có đặc điểm như hình ảnh camera ghi lại đang lưu thông gần chợ Lệ Trạch nên tổ chức theo dõi. Song, đối tượng rất cảnh giác, thấy có người “lạ mặt” bám theo liền tăng tốc “cắt đuôi”, khiến lực lượng TS phải nhọc nhằn truy đuổi trên đoạn đường gần 10km từ tuyến ĐT605 rẽ qua đường ADB5 (xã Hòa Phong), rồi ra QL14B đến địa phận xã Hòa Nhơn thì mới áp sát, dừng được xe của đối tượng.

Tại CQĐT, đối tượng khai tên Võ Văn Vững (1994, trú xã Điện Thọ, TX Điện Bàn, Quảng Nam). Khi được TS “trưng” hình ảnh trích xuất từ camera, Vững xanh mặt, ấp a ấp úng cúi đầu thừa nhận, bản thân ngồi sau xe đã cùng với Đào Mạnh Phương (1993, trú Nông Sơn 1, xã Điện Phước, TX Điện Bàn) thực hiện vụ “đá xế” trên. Gần 2 giờ sau, các TS tiếp cận, bắt giữ Phương tại nơi cư trú.

Theo khai nhận ban đầu, sáng 22-6, Phương chạy xe máy hiệu Air Blade chở Vững dạo quanh vùng nội thành Đà Nẵng tìm mục tiêu “đánh quả” nhưng bất thành. Trên đường quay về thì phát hiện xe ông Hoa còn cắm chìa khóa trong ổ nhưng lại không có người trông coi. Phương dừng xe để Vững làm nhiệm vụ cảnh giới, còn y tiếp cận dắt trộm xe. Sau đó, Phương mang về bán cho người hàng xóm với giá rẻ mạt 1,7 triệu đồng… Được biết, Phương, Vững đều là con nghiện, bản thân mỗi đối tượng đều có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, trở về địa phương đầu năm 2019, các đối tượng lại không chọn con đường làm ăn lương thiện để lo cho bản thân và phụ giúp gia đình mà tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Đào Mạnh Phương, Võ Văn Vững.

Như vậy, chỉ sau 1 ngày truy xét, các thủ phạm “đá xế” từ nơi khác đến địa bàn H. Hòa Vang gây án đã lộ chân tướng. Rồi đây, khi bị pháp luật xử lý lần thứ 4, chắc chắn Phương, Vững lại có thêm nhiều thời gian để “suy ngẫm” hành vi sai phạm của mình mà rèn luyện trở thành người hữu ích. Với thành tích này thêm một lần nữa khẳng định tinh thần, trách nhiệm của tập thể Đội CSHS CAH Hòa Vang trong nhiệm vụ tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên vùng nông thôn; xứng đáng với niềm tin của các cấp lãnh đạo và nhân dân.

Trung tá Nguyễn Văn Thắng- Đội trưởng Đội CSHS CAH Hòa Vang cho biết, song song với công tác chuyển hóa địa bàn, việc vận động xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các trục đường trong khu dân cư đã phát huy hiệu quả, tình hình tội phạm được kéo giảm đáng kể. Tuy nhiên, đây chỉ là phương tiện hỗ trợ cho quá trình truy xét và công tác phòng ngừa của các lực lượng chức năng chớ không hẳn là biện pháp chống trộm hữu hiệu nên người dân không được chủ quan mất cảnh giác, lơ là trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của mình.

VY HẬU