Báo Công An Đà Nẵng

Truy bắt nữ thương lái tôm sú

Thứ sáu, 01/09/2017 14:00

Sống dưới một cái tên giả và không ở cố định tỉnh nào tại khu vực miền Tây Nam Bộ, Trương Thị Tuyết Hương (1967, hộ khẩu đăng ký tại P. Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa) cứ nghĩ mọi sự từ nay yên ổn. Thế nhưng, ngày 18-8-2017, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (CSTNTP) CA tỉnh Quảng Trị đã chính thức khép lại chặng dài 17 năm chạy trốn của Hương - đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến 2 vụ lừa đảo gây ra tại Khánh Hòa và Quảng Trị.

Di lý Trương Thị Tuyết Hương về đến Quảng Trị.

Theo hồ sơ, trong khoảng thời gian tháng 8 đến 9-2007, Hương đã có thủ đoạn gian dối thông qua hợp đồng thu mua tôm sú thịt với nhiều hộ dân nuôi tôm tại xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Thành, Vĩnh Hiền (H. Vĩnh Linh, Quảng Trị) rồi bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Ngày 2-11-2007, CQĐT CA tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, ngày 6-11-2007 khởi tố bị can đối với Hương về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 15-11-2007, CA tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy nã đối tượng này. Thời điểm Hương bỏ trốn, nhiều hộ dân bị thiệt hại dẫn đến khốn đốn, bao năm sau bức xúc chưa nguôi. Càng không thể ngờ, nghi can này cũng đang bị CATX Cam Ranh (Khánh Hòa) truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, lệnh phát vào năm 2000. Chính trong thời gian tránh sự truy bắt của CA tỉnh Khánh Hòa, Hương dạt ra Quảng Trị. Sau gây án lại nhanh chân bỏ trốn, Hương để lại nhiều ẩn số khi cắt đứt mọi mối liên hệ với gia đình, con cái.

Do Hương là đối tượng ngoại tỉnh nên việc xác minh, truy tìm manh mối gặp vô vàn khó khăn. Nhưng để bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm này, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn Hương tiếp tục phạm tội mới và đảm bảo công tác điều tra, xử lý nghiêm đúng pháp luật, Phòng CSTNTP CA tỉnh Quảng Trị đề xuất thành lập chuyên án truy xét và được Đại tá Trần Đức Việt - Giám đốc CA tỉnh, Thủ trưởng CQĐT đồng ý, ký quyết định xác lập Chuyên án 817T vào ngày 1-8-2017. Đại tá Nguyễn Quang Phương - Trưởng phòng CSTNTP làm Trưởng Ban chuyên án (BCA).

Từ kết quả xác minh trước đó, các tổ công tác liên tiếp vào Khánh Hòa, Ninh Thuận và những điểm đến nghi có thông tin của đối tượng. Đích thân Trưởng BCA Nam tiến chỉ đạo các tổ công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Ghi nhận tại địa bàn Khánh Hòa, đứa con duy nhất của Hương với người chồng đầu tiên cũng đã 17 năm nay không hay tin về mẹ. Tiếp tục vào Ninh Thuận, nơi có khoảng thời gian Hương đã sinh sống nhưng cũng không có bất kỳ thông tin khả quan nào. Tuy nhiên, sau nhiều ngày lăn lộn tại vùng đất nắng gió, TS quyết định di chuyển vào TPHCM vì phát hiện có manh mối mới. Kết quả xác minh cho thấy, năm 2014, Hương vào TPHCM làm công nhân may mặc. Tuy nhiên, thông tin sớm đứt đoạn khi chẳng bao lâu Hương nghỉ việc. Gần như mọi manh mối đều trở về ngõ cụt. Áp lực và căng thẳng nhưng không bao giờ bỏ cuộc, TS tiếp tục lặng thầm với hành trình đang dở dang.

Như đã đề cập ở phần đầu bài viết, quá trình bỏ trốn, Hương đã đổi nhiều tên, giấu quê quán. Chỉ có điều, nghề thương lái tôm sú thì Hương không bỏ. Với kinh nghiệm và sự kiên trì, đến gần giữa tháng 8-2017, lực lượng BCA đã “dò” ra Hương ở miền Tây Nam Bộ. Thông tin nắm được, Hương thu gom mua tôm sú tại rất nhiều tỉnh như Bến Tre, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, có khi về tận Cà Mau dưới tên Thu, có lúc là Út Thương. Dù Hương không nhà cửa, đến tỉnh nào thì tá túc lại cơ sở mua tôm của nơi đó nhưng TS xác minh được Út Thương có mối liên hệ đặc biệt với một người tại Bến Tre. Người này cũng là thương lái tôm sú, quê tại Khánh Hòa nhưng cũng đã rời quê đi làm ăn từ gần 20 năm nay.

Ngày 18-8-2017, Đại tá Phương phát lệnh phá chuyên án khi nhận thấy đã đủ điều kiện. Các tổ công tác phối hợp với CA sở tại nhanh chóng tiến vào cơ sở thu mua tôm ở xã Bình Thới, H. Bình Đại, Bến Tre. Bất chợt nghe có người giật gọi tên “Tuyết Hương”, Út Thương bỗng tái xanh mặt, đứng trân lại giữa sự ngơ ngác của nhiều người. Từ phút đó, chặng dài chạy trốn của Hương kết thúc.

Quá trình điều tra, Hương kể về người đàn ông đồng hương có liên hệ đặc biệt tại Bến Tre với rất nhiều cảm kích. Năm 2014, Hương bất ngờ gặp lại người này ở TPHCM, ông là mối tình đầu của Hương hơn 20 năm trước. Khi vào Bến Tre, ông làm nghề thu mua tôm và sống một mình. Khi biết Hương khó khăn, lận đận, ông kêu Hương xuống Bến Tre làm ăn. Ông không hề biết chuyện Hương đang trốn nã. Được sự giúp đỡ này, Hương trở lại nghề thương lái tôm sú, đi dọc miền Tây, thi thoảng về Bến Tre mới thăm đồng hương tốt bụng.

Ngày di lý Hương ra đến Quảng Trị, đứa con gái đầu của Hương từ Nha Trang cũng nhanh chóng có mặt để mong được gặp mẹ. Nhìn con khôn lớn, sắp lập gia đình, Hương chỉ còn biết khóc nghẹn...

BẢO HÀ