Báo Công An Đà Nẵng

Truy bắt tên cướp taxi trong đêm

Thứ năm, 11/09/2014 08:24

(Cadn.com.vn) - ĐẮC LẮC - 22 giờ ngày 9-9, anh Phạm Văn Thái (1991), tài xế taxi Mai Linh BKS 47A-024.63 chở một thanh niên từ đường Phan Châu Trinh (TP Buôn Ma Thuột)  về xã Ea Bar, H. Buôn Đôn.

Đến đoạn đường vắng thuộc thôn 4, xã Cư Ea Bur, TP Buôn Ma Thuột, thanh niên trên bảo dừng xe để đi vệ sinh rồi rút dao gí vào cổ buộc anh Thái phải đưa ví tiền và đứng xuống đường để hắn lái xe tẩu thoát. Anh Thái tìm đến nhà dân nhờ điện báo cho hãng và CATP Buôn Ma Thuột. Lập tức, tổng đài hãng Mai Linh thông báo ngay sự việc cho các tài xế của mình.

Lúc này, anh Đặng Việt Trung, tài xế xe BKS 47A-059.20 đang trên đường Lê Duẩn đã phát hiện xe của đồng nghiệp bị cướp vừa chạy vượt qua liền lao lên cản đường, ép vào lề, nhưng bị tên cướp liều lĩnh tông vào khiến hai xe đều bị móp, hư hỏng một số bộ phận. Sau một hồi truy cản, xe anh Trung bị vướng vào đống đá bên đường, còn tên cướp tiếp tục phóng xe chạy trốn.

Tên cướp Huỳnh Tấn Thịnh cùng các tang vật tại CATP Buôn Ma Thuột.

Trong lúc đó, lãnh đạo Phòng CSGT CA tỉnh nhận được tin báo lập tức chỉ đạo các đội TTKS đang làm nhiệm vụ trên các tuyến đường chặn bắt. Nhận lệnh, Đội TTKS số 1 do đồng chí Lưu Minh Thái chỉ huy, đang làm nhiệm vụ trên đoạn QL14 giáp ranh giữa tỉnh Đắc Lắc và  Đắc Nông liền chia làm 3 tổ vừa chốt chặn vừa tuần lưu trên đường. Đến 0 giờ 30 ngày 10-9, phát hiện thấy chiếc xe trên, đội ra hiệu lệnh dừng xe, vây chặn, bắt giữ đối tượng, thu con dao hung khí gây án cùng toàn bộ tang vật.

Tại CATP Buôn Ma Thuột, tên cướp khai tên Huỳnh Tấn Thịnh (1989, trú thôn 8, xã Ea Bar, H. Buôn Đôn). Trước đây, trong khi đi khai thác cây gỗ về làm cọc trồng hồ tiêu, Thịnh học lóm được lái xe. Do hay ăn chơi, nhậu nhẹt nên thiếu tiền, ngày 9-9, sau khi liên tiếp đi dự hai đám cưới tại H. Ea Kar, Đắc Lắc và tỉnh Bình Định về, Thịnh lên kế hoạch cướp xe taxi chạy vào TPHCM bán thì bị bắt.

Trọng Tính