Báo Công An Đà Nẵng

Truy nóng hung thủ sát hại người tình tại nhà nghỉ

Thứ ba, 05/11/2013 10:26

(Cadn.com.vn) - 22 giờ ngày 3-11, quản lý nhà nghỉ Xinh tại tổ 39, P. An Hải Bắc (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phát hiện một nữ khách trọ chết trong phòng nghỉ số 201 trong tư thế lõa thể. Thông tin này nhanh chóng được cấp báo đến CAP An Hải Bắc, CAQ Sơn Trà và Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng.

Khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan CA xác định, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do bị đánh nhiều nhát bằng vật cứng gây vỡ sọ não. Xác định vụ án có dấu hiệu phạm pháp hình sự, Đại tá Lâm Cao Luynh - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng CSĐTTPVTTXH làm chủ công xác lập chuyên án truy xét, phối hợp CAQ Sơn Trà và các phòng, ban nghiệp vụ liên quan để đấu tranh, sớm truy tìm hung thủ.

Làm việc với chủ nhà nghỉ Xinh, BCA nắm được thông tin, tầm 15 giờ 30 ngày 3-11, một khách nam đi bộ đến thuê phòng số 201. Chừng một giờ đồng hồ sau, có một khách nữ khá xinh xắn, đi xe máy loại Attila đến phòng 201. Nghĩ là đôi tình nhân cần không gian riêng để tâm sự nên chủ nhà nghỉ không để ý, mãi đến khi kiểm tra phòng mới phát hiện án mạng.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng công bố lệnh bắt khẩn cấp Phan Minh Tuấn.

Ngoài công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, Đại tá Trần Mưu - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH, Trưởng BCA chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương xác định tung tích nạn nhân và đến trưa 4-11 đã làm rõ nạn nhân tên Hồ Hoàng Thị Gia Trang (1992, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Xác minh các mối quan hệ của Trang tại nơi cư trú, BCA được biết thời gian gần đây, Trang có quan hệ tình cảm với Phan Minh Tuấn (1986, trú tổ 21, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà). Đi sâu làm rõ mối quan hệ này, các TS Phòng CSĐTTPVTTXH xác định, Tuấn chính là nghi can số một, bởi Tuấn có nhiều đặc điểm giống như nhận diện của chủ nhà nghỉ Xinh.

Hung khí Phan Minh Tuấn gây án giết người.

Bí mật xác minh toàn bộ quá trình hoạt động của Tuấn trong ngày 3-11, BCA có đủ cơ sở để xác định Tuấn chính là thủ phạm sát hại Trang. 16 giờ 15 ngày 4-11, khi Tuấn đang có mặt tại P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) thì bị BCA bắt giữ. Kiểm tra tư trang và cơ thể Tuấn, BCA phát hiện có nhiều vết cào xước ở cổ và vai. Đặc biệt, trong tư trang của Tuấn có chiếc điện thoại Iphone là tài sản của nạn nhân. Hết đường chối, Tuấn thành khẩn khai nhận chính là hung thủ gây ra cái chết thương tâm cho Trang.

Lời khai ban đầu của Tuấn tại cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thể hiện, cách đây hơn 1 năm, Tuấn quen với Trang qua Internet. Từ mối quan hệ này, cả hai nhiều lần hẹn hò ở nhà nghỉ. Mặc dù đã có vợ và con nhưng Tuấn vẫn âm thầm giữ kín mối quan hệ bất chính này. Thời gian gần đây, Tuấn nghe Trang thông báo là đã có thai với mình, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên quyết ra tay sát hại người tình.

Vết cào của nạn nhân lưu lại trên cổ Phan Minh Tuấn.

Chiều 3-11, Tuấn mang theo cái búa đóng đinh đến nhà nghỉ Xinh, thuê phòng 201 và gọi điện thoại cho Trang tới. Khi người tình điều khiển xe Attila BKS 43C1-30344 tới, cởi bỏ y phục, nằm lên giường thì Tuấn bất ngờ lấy búa đánh nhiều nhát vào đầu Trang. Bị tấn công, Trang cố chống cự và có làm xước ở cổ và vai của Tuấn. Sau khi giết Trang, Tuấn lấy ĐTDĐ và xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Chiếc xe được Tuấn bỏ ở lề đường Trần Hưng Đạo, còn ĐTDĐ thì giữ bên người, sau đó về nhà tắm rửa và đi nhậu. Tối 3-11, Tuấn ngủ tại nhà, sáng hôm sau vẫn đi làm bình thường xem như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi bị bắt giữ.

Chiếc ĐTDĐ của nạn nhân.

Chiều 4-11, ngay sau khi thông tin Tuấn bị bắt giữ, Đại tá Lâm Cao Luynh đã chúc mừng BCA và chỉ đạo tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Ngay trong đêm 4-11, Phòng CSĐTTPVTTXH tiến hành công bố lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Phan Minh Tuấn. Tại nhà riêng của Tuấn, Cơ quan CSĐT tiến hành thu giữ 1 chiếc búa tại nhà tắm, theo lời trình bày của Tuấn là hung khí sử dụng sát hại Trang.

Hung thủ Phan Minh Tuấn.

Với nỗ lực, quyết tâm phá án đến cùng, chỉ trong vòng 16 giờ vào cuộc, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng và CAQ Sơn Trà đã làm rõ hung thủ giết người dã man. Thành tích này xứng đáng được biểu dương, khen thưởng đột xuất. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin thêm về vụ việc này trong số báo ra gần nhất.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo