Báo Công An Đà Nẵng

Truy nóng kẻ trộm két sắt

Thứ tư, 27/01/2016 11:18

(Cadn.com.vn) - 19 giờ 45 ngày 24-1, CAP An Khê, Q. Thanh Khê (TP Đà Nẵng) tiếp nhận báo cáo của anh Trần Thanh Quang (1996, trú tổ 195, P. An Khê, Q. Thanh Khê) về việc kẻ gian đột nhập nhà tại số 25- An Xuân, P. An Khê) lấy trộm một két sắt bên trong có gần 130 triệu đồng và 2 nhẫn vàng trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, BCH CAQ Thanh Khê chỉ đạo Đội CSHS mà lực lượng chủ lực là Tổ trinh sát phản ứng nhanh phối hợp với CAP An Khê tiến hành điều tra, truy xét thủ phạm. Nhận nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Cao Cường - Tổ trưởng Tổ TS phản ứng nhanh cùng đồng đội nhanh chóng tổ chức nắm thông tin, xem xét nhanh những dấu hiệu nghi vấn tại hiện trường. Điều lạ là toàn bộ các vật dụng trong nhà cũng như cửa ngõ đều không có dấu vết cạy phá và thời điểm diễn ra vụ trộm được nhận định là khoảng thời gian buổi chiều hoặc buổi tối. Theo gia đình bị hại cho biết, 11 giờ cùng ngày vẫn còn thấy chiếc két sắt ở vị trí cũ, nhưng đến khoảng 19 giờ thì phát hiện bị mất. Qua nắm tình hình, trước,   trong và sau thời điểm bị mất két sắt, trong gia đình anh Quang có rất đông người ở nên khả năng người từ bên ngoài đột nhập lấy trộm là rất khó xảy ra. Két sắt nặng 40-50kg không dễ di chuyển trót lọt ra ngoài nếu như không có người bên trong giúp sức.

Lê Xuân Cường, Nguyễn Phúc Nghĩa.

Qua rà soát những người có mặt trong nhà, TS thấy Lê Xuân Cường (1995, trú thôn Hải Ba, Linh Hải, Gio Linh, Quảng Trị) vào Đà Nẵng giúp việc vận chuyển hàng giết mổ gia súc cho chủ nhà là có nhiều nghi vấn. Thời gian gần đây, có thông tin rằng Cường nợ tiền của nhiều người và bị các chủ nợ đòi gắt gao. Rà soát thời gian, thì từ trưa cho đến chiều cùng ngày, Cường vẫn có mặt trong nhà. Tuy nhiên, điều TS lưu tâm là trong khoảng 13 đến 15 giờ chính là thời điển mọi người trong nhà nghỉ trưa nên liệu đây có phải lúc Cường chọn để “hành sự?”. Để trả lời câu hỏi này, lãnh đạo Đội CSHS CAQ Thanh Khê chỉ đạo các TS tập trung mời tất cả mọi người trong gia đình anh Quang để lấy lời khai nhằm tránh sự nghi ngờ, cảnh giác từ phía Lê Xuân Cường. Khi làm việc riêng về đối tượng này, TS đã kiểm tra ĐTDĐ và xác định, trước, trong khoảng thời gian bị mất két sắt, Cường có liên lạc với Nguyễn Phúc Nghĩa (1991, trú thôn Hải Ba, Linh Hải, Gio Linh, Quảng Trị). Từ đây, qua tác động nghiệp vụ của lực lượng CA, Nghĩa đã bị bắt tại chợ Đông Hà.

Két sắt bị phá.

Tang vật vụ trộm.

Theo khai nhận, sáng 23-1, Nghĩa nhận được điện thoại của Cường rủ vào Đà Nẵng để cùng nhau trộm cắp tài sản nên đồng ý. Đến sáng 24-1, Nghĩa bắt xe từ quê vào Đà Nẵng gặp Cường rồi thống nhất phương án lấy trộm két sắt của gia đình anh Quang. Sau đó, Cường chở Nghĩa đi lòng vòng các con đường gần khu vực nhà số 25-An Xuân để Nghĩa nắm và tính đường thoát. Đâu vào đó, Cường chở Nghĩa đến đoạn gần Trường Mầm non Khai Trí trên đường Cù Chính Lan, để Nghĩa đứng đây chờ, còn Cường về lại nhà 25- An Xuân.

Về nhà, lợi dụng mọi người trong nhà đang ngủ, Cường dắt xe máy vào nhà rồi lên tầng 2 bưng két sắt chở ra gặp Nghĩa. Sau đó, cả hai đem két sắt đến giấu trong bụi cây trên đường Yên Khê 2, thuộc địa bàn P. Hòa Minh, Q.Liên Chiểu. Cường nói Nghĩa ở lại canh giữ, còn mình quay về nhà ngủ để mọi người không nghi ngờ. Sau đó, Cường liên lạc với Nghĩa, nói cứ tự tìm cách đục phá két sắt lấy tài sản chứ Cường không thể ra giúp được. Nghĩa đến một tiệm phế liệu mua xì-rô và búa để đục phá két sắt lấy được 127,65 triệu đồng (có 2 chiếc nhẫn trong két nhưng Nghĩa không thấy). Sau đó, Nghĩa lấy khoảng 2 triệu đồng đón taxi về Quảng Trị.

Ngày 26-1, CQĐT CAQ Thanh Khê cho biết, sau khi làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của các đối tượng, Đội CSHS tiến hành truy thu tang vật gần như đầy đủ, tạm giữ xe máy BKS 74C1-186.69 các đối tượng dùng làm phương tiện gây án. Hiện Lê Xuân Cường và Nguyễn Phúc Nghĩa đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Phương tiện gây án.

Phương Kiếm