Báo Công An Đà Nẵng

Truy tìm "cô gái vàng" trong làng... trộm vặt

Thứ sáu, 10/05/2019 14:00

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xã hội ở Đà Nẵng liên tục phản ảnh và chia sẻ các đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ chạy xe máy hiệu Liberty BKS 43C1-141.28 chuyên trộm đồ để trên xe máy. Người này thường xuyên lân la các cửa hàng hoặc lợi dụng sơ hở của người khác để ăn cắp túi xách, mũ bảo hiểm, áo khoác, cặp... gây bức xúc cho nhiều người. Tần suất các vụ việc do nữ quái này gây ra nhiều đến mức cộng đồng mạng đặt biệt danh cho kẻ trộm này là “Cô gái vàng trong làng ăn cắp vặt Đà Nẵng”.

 Hình ảnh Dương Thị Thanh Trâm thực hiện hành vi trộm cắp được camera ghi lại.

Khoảng 14 giờ ngày 6-5, chị Văn Thị Tuyết Nhung (1996, trú xã Đại Lãnh, H. Đại Lộc, Quảng Nam) đến uống nước tại quán Tea Tea (địa chỉ 200-Lê Đình Lý, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng). Đến 15 giờ 35 cùng ngày, trong lúc dắt xe ra về, chị Nhung để túi xách có 6,6 triệu đồng và 1 ĐTDĐ Iphone 7 plus trị giá 21 triệu đồng... trên một xe mô-tô bên cạnh nhưng lại quên lấy và rồ ga đi một hơi. Đi được một đoạn, chị Nhung mới sực nhớ là để quên túi xách nên quay lại lấy nhưng chiếc túi đã “mọc cánh” bay mất. Trong lúc hoảng loạn, chị Nhung nhờ chủ của quán kiểm tra lại camera an ninh tại quán thì phát hiện sau 5 phút kể từ lúc chị Nhung rời đi, có một đối tượng nữ đi xe máy hiệu Liberty màu xanh đen, BKS 43C1-141.28 đến tiếp cận và lấy cắp chiếc túi. Vụ việc sau đó được chị Nhung đến CAP Hòa Thuận Tây trình báo.

“Em tìm trên mạng thì trước đó có một số người từng bị mất trộm và cũng từ camera phát hiện ra người này luôn. Nạn nhân lần này lại là em. Tất cả tài sản em có đều nằm bên trong túi luôn. Mọi người chia sẻ giúp em để tìm được người này với ạ. Bây giờ, tất cả tiền bạc, giấy tờ của em đều mất sạch rồi”, chị Nhung chia sẻ trên trang facebook cá nhân.

Tiếp nhận thông tin, CAP Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu đã quyết liệt vào cuộc xác minh. Ban đầu, công an nhận thấy đây là đối tượng có đặc điểm trùng khớp với một đối tượng nữ, điều khiển xe máy hiệu Liberty màu xanh đen, BKS 43C1 - 141.28 đã nhiều lần trộm cắp tài sản tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với thủ đoạn tương tự, gây hoang mang dư luận. Trước đó, ngày 27-4, trên trang facebook cũng đã xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ có đặc điểm như trên lân la, tiếp cận lấy cắp mũ bảo hiểm và túi xách trên xe máy tại một shop bán hàng trên đường Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu.

“Nữ quái” Dương Thị Thanh Trâm chuyên ăn cắp vặt gây xôn xao cộng đồng mạng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAP Hòa Thuận Tây đã xác định chủ sở hữu chiếc xe trên, tuy nhiên người này trình bày đã bán cho cửa hàng xe máy vào năm 2013. Tiếp tục tìm đến cửa hàng xe để làm việc, cán bộ điều tra “mất dấu” khi chủ cửa hàng trình bày đã thất lạc hồ sơ mua bán nên hiện không xác định được chủ sở hữu hiện tại chiếc xe trên. Vụ việc tưởng chừng rơi vào ngõ cụt khi thông tin về đối tượng trộm cắp vẫn chỉ là chiếc xe máy hiệu Liberty màu xanh đen có BKS 43C1-141.28 và vẫn chưa xác định được chủ sở hữu. Tuy nhiên, bằng quyết tâm, tinh thần đấu tranh với tội phạm, lực lượng công an đã tích cực vào cuộc, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm. Nhờ đó, chân dung “nữ quái” dần được lộ diện, CAP lần theo các dấu vết và làm rõ đối tượng là Dương Thị Thanh Trâm (1981), trú tổ 44, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ nên triệu tập lên để làm việc.

Tại cơ quan công an, Trâm ngoan cố không chịu thừa nhận hành vi, quanh co chối tội nhưng trước những chứng cứ xác thực, Trâm phải thừa nhận hành vi trộm cắp túi xách của chị Văn Thị Tuyết Nhung vào chiều 6-5. CAP Hòa Thuận Tây đã thu hồi được túi xách cùng toàn bộ tài sản. Được biết, Dương Thị Thanh Trâm đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản vào các năm 2015, 2016. Đối tượng cùng tang vật đã được chuyển lên CAQ Hải Châu để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

MAI VINH