Báo Công An Đà Nẵng

Truy tìm tên cướp độc hành!

Thứ tư, 20/09/2017 13:57

Thời gian qua, người dân trên địa bàn xã Đại Chánh (Đại Lộc, Quảng Nam) không khỏi lo lắng khi biết chuyện một tên cướp đột nhập nhà, khống chế bà Đỗ Thị Em (1945, trú thôn Thanh Trung) để cướp tài sản. Theo lời kể của bà Em, đêm 12-6, khi đang ở trong nhà thì bà nghe tiếng chó sủa phía trước nên cầm đèn pin ra kiểm tra. Thấy có bóng người, tưởng là con trai của mình nên bà Em cất tiếng hỏi “Bi đó hả Bi”.

Văn Thảo tại CQĐT CAH Đại Lộc.

Bà Em vừa dứt câu thì bóng người bất ngờ lao đến bóp cổ bà đè xuống dưới đất, đe dọa: “Im lặng, bà la lên tôi giết!”. Sau đó, đối tượng này lục soát người bà Em để tìm tài sản thì bà nài nỉ: “Tôi già rồi, có chi đâu mà lục”. Thấy trên người bà Em không có bất cứ tài sản nào, đối tượng không buông tha mà kéo bà vào trong nhà, rồi tiếp tục đe dọa: “Có chi chỉ ra, để tiền vàng ở đâu?” nhưng bà Em vẫn một mực nói mình chẳng có gì. Gã thanh niên sau đó ép bà Em vào một góc phòng để lục tìm tài sản trong tủ quần áo nhưng vẫn không có.

Tiếp đó, đối tượng ép bà Em đến chỗ giường ngủ, tại đây tên cướp đã tìm thấy số tiền 7,3 triệu đồng mà bà Em giấu kỹ trong chiếc áo khoác. Sau khi lấy được tài sản, đối tượng nhanh chóng bỏ chạy khỏi nhà bà Em. Khi tên cướp chạy xa, bà Em mới dám hô hoán kêu cứu bà con hàng xóm và vụ cướp nhanh chóng được trình báo đến CAH Đại Lộc. Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo CAH đã chỉ đạo các TS vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ.

Thiếu tá Trương Minh Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế và ma túy (gọi tắt Đội CSĐT - CAH Đại Lộc) cho biết, việc xác định hung thủ gây ra vụ cướp gặp rất nhiều khó khăn. Bởi lúc gây án, tên cướp bịt kín mặt, tại hiện trường chỉ để lại dấu chân khi bỏ chạy ngang qua ruộng lúa. Do bà Em chỉ sống có một mình, lại cách xa hàng xóm nên thông tin về hình dạng tên cướp không có nhiều. “Việc rà soát các đối tượng khả nghi trên địa bàn cũng không mang lại kết quả. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo CAH, chúng tôi đã tổ chức nhiều mũi TS để truy bắt, quyết tâm đưa đối tượng ra ánh sáng” - Thiếu tá Trương Minh Thắng nói.

Trong thời gian này, trên địa bàn xã Đại Chánh xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân. Cụ thể, ngày 9-9, gia đình bà Nguyễn Thị Bốn (trú thôn Đại Khương) trình báo bị kẻ gian đột nhập nhà trộm máy tính xách tay và 2 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, CAH Đại Lộc nhận thấy những vụ trộm xảy ra trên địa bàn xã Đại Chánh có nhiều tình tiết liên quan đến vụ cướp xảy ra ở nhà bà Em. Vì vậy, ngày 15-9, CAH Đại Lộc đã xác lập Chuyên án TC0917, nhằm tập trung lực lượng truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp và trộm cắp trên địa bàn. Đến ngày 18-9, với nhiều chứng cứ thu thập được, CAH Đại Lộc đã bắt giữ Văn Thảo (1987, trú thôn Tập Phước, xã Đại Chánh). Tại CQĐT, Thảo thừa nhận đã thực hiện vụ cướp ở nhà bà Em, đồng thời cũng thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn xã Đại Chánh. Về số tiền cướp được của bà Em, Thảo khai nhận dùng để tiêu xài và đánh bài. Hiện vụ việc đang được CAH Đại Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.

H.ANH