Báo Công An Đà Nẵng

Truy tìm thủ phạm “hút” 112 thùng thuốc lá

Thứ năm, 11/08/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - 86 thùng thuốc lá con Ngựa (White Horse), 26 thùng thuốc lá hiệu Prince với tổng trị giá lên đến 800 triệu đồng tại kho hàng của Cty TNHH Mỹ Phú, số 43-Thân Nhân Trung, thuộc P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã bị mất cắp ngay thời điểm ban ngày đã làm đau đầu không chỉ người bị hại mà cả đối với cơ quan CA.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 14-7, trước khi đi học, anh Đào Quang Điền (1987, trú tổ 41, P. Hòa Khê - là thủ kho Cty TNHH Mỹ Phú) đã dùng 3 ổ khóa để khóa cửa kho từ phía bên ngoài. Đến 21 giờ cùng ngày, anh Khoa về thì phát hiện cửa kho bên ngoài bị mất cả 3 ổ khóa và thay vào đó bằng 1 ổ khóa khác. Thấy tình hình có dấu hiệu đáng ngờ, anh Khoa đã dùng dụng cụ phá khóa vào bên trong kho thì phát hiện kẻ gian đã lấy trộm một số tài sản gồm 86 thùng thuốc lá con Ngựa, 26 thùng thuốc lá hiệu Prince với tổng trị giá khoảng 800 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Thanh Khê đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường. Đại úy Nguyễn Bá Việt - Đội phó cho biết, đây là vụ mất cắp tài sản có tính chất rất phức tạp, tài sản bị mất có giá trị lớn. Tại hiện trường, đối tượng gây án không để lại dấu vết gì. 3 ổ khóa kho đều không có dấu vết cắt, phá mà được mở một cách tự nhiên. Sau khi trộm cắp tài sản trong kho, đối tượng đã dùng một ổ khóa khác khóa lại. Theo nhận định ban đầu, có nhiều khả năng thủ phạm sử dụng ô-tô, nhiều đối tượng tham gia, có sự chuẩn bị từ trước và nhiều khả năng có chìa khóa riêng hoặc biết cách mở khóa một cách thành thạo. Cũng theo hướng đó, lãnh đạo CAQ đã đưa ra phán đoán, với số lượng tài sản bị mất lớn như thế thì dứt khoát đối tượng sẽ chọn cách vận chuyển đến những nơi như nhà ga, bến xe hoặc các kho, bãi khác để tập kết rồi mới phân tán đem đi tiêu thụ ở các đại lý của các tỉnh lân cận và các địa bàn khác ở TP Đà Nẵng. Từ nhận định đó, lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH tổ chức lực lượng tiến hành thu thập thông tin xung quanh địa điểm mất tài sản. Theo một số nguồn tin do nhân dân cung cấp thì vào thời điểm sau khi anh Điền đi học, có một chiếc ô-tô tải BKS 92... cùng một số người khác đi xe máy đến kho mở khóa rồi vào trong chuyển thuốc lá lên xe chở đi. Tuy nhiên, người dân không để ý vì cho rằng đây là sự vận chuyển bình thường trong hoạt động kinh doanh của Cty TNHH Mỹ Phú.

 Phan Văn Khoa

Nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo CAQ, BCH Đội đã phân công lực lượng chia thành 3 tổ công tác theo từng hướng điều tra riêng. Một tổ do đại úy Phan Văn Thành phụ trách cùng với các ĐTV, TS Quốc Anh, Hữu Hiếu, Hưng vào các đại lý buôn bán thuốc lá ở các xã của H. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để xác minh, kiểm tra số sê-ri thuốc lá bị mất. Một tổ do trung tá Trần Văn Sơn cùng các đồng chí Truyền, Duy Anh, Đức đến các điểm đại lý buôn bán thuốc lá ở xã Hòa Sơn, Hòa Phong, Hòa Liên, Hòa Tiến (H. Hòa Vang) để xác minh, nắm tình hình các đối tượng có khả năng đem đến tiêu thụ. Tổ còn lại do trung tá Phạm Sỹ Phu cùng các đồng chí Giang, Đức, Hậu tiến hành xác minh ở các đại lý của khu vực các phường Hòa Xuân, Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ) và xã Hòa Phước (H. Hòa Vang) để xác minh, thu thập thông tin đối tượng. Sau 2 ngày xác minh, thu thập tài liệu, TS phát hiện tại một đại lý bán thuốc lá ở P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu có một thanh niên đến gạ bán một số thùng thuốc lá con Ngựa. TS đã bám theo đối tượng nghi vấn để nắm tình hình và thu thập chứng cứ. Ngày 21-7, các TS, ĐTV đã bám theo xe tải BKS 92H-1207 chở thuốc lá con ngựa đến bán cho quán Xuân Quỳnh, số nhà 200-Nguyễn Lương Bằng (P. Hòa Khánh Nam). TS bí mật kiểm tra trên xe tải thì phát hiện số thùng thuốc lá có sê-ri trùng khớp với số thuốc lá bị mất tại kho của Cty TNHH Mỹ Phú nên đã tổ chức kiểm tra và bắt quả tang Phan Văn Khoa (1982, trú xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang) đang lái ô-tô nói trên cùng 13 thùng thuốc lá con Ngựa. Lập tức, đối tượng và tang vật được đưa về CAQ Thanh Khê.

Qua đấu tranh, lúc đầu Khoa khai nhận số thuốc lá này mua của một đối tượng nói giọng Huế nhưng không rõ họ tên, địa chỉ. TS tiến hành xác minh một số nhân chứng biết sự việc và tiếp tục đấu tranh cho đến 22 giờ ngày 21-7, Phan Văn Khoa đã khai nhận hành vi trộm cắp tại kho của Cty TNHH Mỹ Phú vào ngày 14-7. Theo khai nhận, trước khi trộm tại kho, Khoa đã có thời gian nghiên cứu hoạt động đi lại của nhân viên thủ kho. Đến 17 giờ ngày 14-7, sau khi phát hiện anh Đào Quang Điền đóng cửa kho đi học nên Khoa đã sử dụng xe máy bám theo anh Điền đến đường Nguyễn Tất Thành. Sau khi thấy anh Điền vào lớp học, Khoa yên tâm quay về lại kho thuốc rồi điện thoại cho Lê Duy Lộc (1964, trú tổ 23, P. Thanh Khê Đông) là thợ sửa chìa khóa nói là kho hàng bị mất chìa khóa, nhờ Lộc đến mở giúp. Cùng lúc này, Khoa điện thoại cho Ngô Hoài Vũ (trú tổ 37, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) lái xe tải BKS 43H-3209 và nhờ 2 người chạy xe ôm tại ngã tư Thanh Khê đến kho thuốc của Cty TNHH Mỹ Phú để bốc hàng. Khi Lộc đến mở khóa, Khoa giả vờ điện thoại cho ai đó nói là mất chìa khóa kho nên thuê thợ mở khóa để chở hàng đi bán nên người dân xung quanh không nghi ngờ gì. Sau khi mở khóa, Khoa nhờ Vũ đưa ô-tô BKS 43H-3209 vào kho và nhờ 2 người đi xe ôm bốc vác 86 thùng thuốc lá con Ngựa, 26 thùng thuốc lá hiệu Prince lên xe vận chuyển đến nhà trọ Hoàng Nhi, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu gửi, để sau đó phân tán nhỏ đem đi tiêu thụ tại các đại lý.

Việc khám phá nhanh vụ trộm cắp 112 thùng thuốc lá các loại có tổng trị giá tài sản 800 triệu đồng là thành tích nổi bật của CBCS Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Thanh Khê.

Xuân Lan