Báo Công An Đà Nẵng

Truy xét thủ phạm trộm hơn nửa tỷ đồng trong két sắt (Kỳ cuối: Kế hoạch đen tối của bộ đôi bất hảo)

Thứ hai, 05/02/2018 21:00

Cùng với việc giám sát toàn bộ di biến động của Lê Tấn Lạc, BCA 118T còn bố trí lực lượng xác minh nghi can Nguyễn Văn Út để khi triệu tập làm việc, đối tượng tâm phục khẩu phục nhận tội. Xác minh nhân thân của Út, BCA thấy nổi lên nhiều điểm nghi vấn có liên quan đến vụ trộm két sắt. Cụ thể, Út là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Năm 1996, gia đình Út đến Đà Nẵng lang thang sinh sống và được đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đà Nẵng. Từ nhỏ Út tiêm nhiễm thói hư tật xấu, từng được đưa vào Trường Giáo dưỡng để học tập, rèn luyện thành công dân tốt. Sau khi mãn hạn giáo dưỡng trở về địa phương, Út không tiến bộ, tiếp tục phạm thêm 2 tiền án (2 năm tù giam) về các tội danh trộm cắp và cướp tài sản.

Khen thưởng đột xuất BCA 118T số tiền 10 triệu đồng.

Tháng 8-2017, Út mãn hạn tù trở về địa phương, thuê nhà tá túc cùng mẹ ruột tại P.Hòa An. Ban đầu Út hành nghề thợ sắt được 1 tháng rồi nghỉ việc, thuê nhà trọ sống chung cùng bạn gái. Điều đáng ngờ là dù không có công ăn việc làm ổn định, bản thân nghiện ma túy đá nhưng Út có nhiều tiền tiêu xài, mua sắm xe máy mới loại Exciter. Đi sâu tìm hiểu các mối quan hệ của Út và Lạc được biết, bộ đôi này quen nhau trong một lần Lạc bỏ nhà đi bụi. Khi Út mãn hạn tù trở về địa phương, cả hai tiếp tục chơi chung và tỏ ra tâm đầu ý hợp. Út thường tới quán cà phê số 74-Tôn Đản của Lạc để chơi, song từ sau ngày xảy ra vụ mất trộm, Út không lui tới nơi này nữa. Thời gian này hành tung của Út rất bí ẩn, thương xuyên thay đổi chỗ ở cùng người tình. Bản thân Út nghiện ma túy đá, không có công ăn việc làm nhưng lại có nhiều tiền tiêu xài và cho vay nóng.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, ngày 27-1, Phòng CSHS quyết định phá án. Buổi sáng, các trinh sát Đội  Trinh sát tuyến, địa bàn (Đội 2) Phòng CSHS triệu tập làm việc với Lạc khi hắn vừa xuất hiện tại địa bàn P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) để làm rạp đám cưới. Khi được đưa về Phòng CSHS để làm rõ một số điểm nghi vấn liên quan đến vụ trộm két sắt, Lạc dần đuối lý và thừa nhận cùng với Út là thủ phạm. Từ lời khai của Lạc, BCA tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, thu giữ được số tiền 26 triệu đồng Lạc giấu ở bếp gas cũ và 20 triệu đồng trong tấm nệm cũ. Điều khá bất ngờ là vợ con Lạc không hề hay biết số tiền này được Lạc lấy trộm trong két sắt của Cty Lazada.

Xe máy Nguyễn Văn Út mua từ số tiền trộm cắp.

Sau khi Lạc bị bắt giữ, BCA tiến hành xác minh, bắt giữ Út khi hắn đang điều khiển xe máy BKS 92E1-380.87 chở người yêu tên Trịnh Thị Ngọc M. vi vu trên đường. Khi được mời về làm việc, Út tỏ ra rất cứng đầu, không thừa nhận hành vi phạm tội. Từng 2 lần vào tù nên Út có thừa sự ma mãnh để đối phó với các ĐTV xét hỏi. Hắn luôn miệng kêu oan và  bảo không nghe, không thấy, không biết mỗi khi nhắc đến Lê Tấn Lạc. Bằng lý luận đấu tranh sắc bén kết hợp chứng cứ thuyết phục, gần 20 giờ đấu tranh, cuối cùng Út cũng bị khuất phục.

Từ lời khai của Lạc và Út, diễn biến vụ trộm két sắt tại nhà kho Cty Lazada đã được làm sáng tỏ. Cụ thể, sau khi nghỉ làm bảo vệ tại Cty Lazada, Lạc vay mượn tiền để mở quán cà-phê tại số 74-Tôn Đản. Công việc kinh doanh ế ẩm, cộng thêm thời gian này Lạc chơi cá độ bóng đá và thua số tiền 200 triệu đồng. Bản thân không có việc làm, vợ đang sinh con nhỏ, lại đang nợ số tiền lớn, Lạc nảy sinh ý định trộm két sắt Cty Lazada. Bởi lẽ, trong thời gian làm bảo vệ tại đây, Lạc phát hiện hằng ngày két sắt trong nhà kho của công ty này thường nhập về một lượng lớn tiền của khách hàng. Vậy nên, Lạc rủ  Út tham gia và lên kế hoạch đột nhập hết sức chi tiết, tỉ mỉ.

Lê Tấn Lạc giấu tiền trộm cắp trong bếp gas cũ.

Trước khi gây án, cả hai chuẩn bị mũ len, găng tay, 1 cây sắt loại phi 6 dài 40cm, búa, xì-rô, kéo cắt tôn, chăn và bao tải đựng tiền. Khoảng 1 giờ 30 ngày 21-12-2017, Lạc điều khiển xe máy đến quán cà-phê tại số 74-Tôn Đản gặp Út. Tại đây, Lạc chở Út về phòng trọ của bạn tại số 82- Nguyễn Quyền (thuộc địa bàn P.Hòa An) để lấy đồ nghề đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, cả hai di chuyển đến khu vực Cty Bình Vinh, giấu xe máy trong bóng tối và leo rào vào bên trong. Cả hai tiếp tục di chuyển theo hệ thống mương thoát nước của Cty Bình Vinh đến khu vực nhà kho Cty Lazada. Tại đây, Lạc lấy thang sắt để Út leo lên mái nhà kho dỡ tôn chui vào bên trong Cty IVC. Vào bên trong, Út sử dụng đồ nghề phá khóa kho Cty IVC để đồng bọn cùng vào tham gia. Theo hướng dẫn của Lạc, Út sử dụng kéo cắt tôn cắt vách ngăn giữa nhà kho 2 Cty IVC và Lazada. Sau khi đột nhập Cty Lazada, cả hai sử dụng tấm chăn mang theo bỏ két sắt lên để kéo ra ngoài. Khi đưa két sắt ra khỏi khu vực nhà kho, Út quấn vào tấm chăn và vác, sau đó cùng Lạc đưa ra khỏi khu vực Cty Bình Vinh, sử dụng xe máy chở lên Khu đô thị Phước Lý (đoạn gần mỏ đá Phước Tường, thuộc P. Hòa Minh) để cạy khóa lấy tiền, mang về quán cà-phê số 74-Tôn Đản chia nhau. Do lúc này trời gần sáng, sợ bị lộ nên cả hai không kịp kiểm đếm, chia đôi số tiền theo hình thức ước lượng bằng mắt mỗi người một cục tiền có mệnh giá tương đồng.

Theo Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Út và Lạc, BCA 118T thu giữ số tiền 51.698.000 đồng và 1 xe máy BKS  92E1-380.87. Hiện cả Út và Lạc đang bị bắt khẩn cấp để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Với chiến công đặc biệt xuất sắc này, ngày 31-1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có quyết định trao thưởng 10 triệu đồng cho BCA 118T.

Nguyên Thảo