Báo Công An Đà Nẵng

BẠN ĐỌC VIẾT:

Từ giao lộ đến cổng trường, đi và thấy

Thứ sáu, 14/11/2014 09:15

(Cadn.com.vn) - Trong những năm qua, với sự đồng thuận cao của người dân, cùng với những chủ trương chính sách mang tính nhân văn cao của chính quyền thành phố, diện mạo đô thị đã khởi sắc từng ngày, dáng dấp văn minh cũng hiện hữu trong đời sống của người dân thành phố Đà Nẵng.

Trong bức tranh toàn cảnh sáng màu về văn hóa văn minh đô thị của thành phố vẫn còn lẫn vào đó những “hạt sạn”, những mảng tối không khó nhận ra, nó đập vào mắt mọi người hàng ngày khi lưu thông trên những con đường Đà Nẵng, làm xấu đi hình ảnh của một đô thị văn minh, hiền hòa và được cả nước và bạn bè gần xa ngợi khen. Điều người viết muốn nói ở đây là tình trạng vi phạm Luật An toàn giao thông đường bộ trong lứa tuổi học sinh các cấp của Đà Nẵng, vấn đề mà nhiều năm qua, dư luận đã đề cập nhiều.

 Thật là khó chịu khi hàng ngày ra đường, dừng lại trước mỗi giao lộ khi đèn đỏ mà lại thấy những em học sinh đi xe máy, xe đạp điện và nhất là xe đạp “vô tư” vượt lên, chưa nói là luồn lách để tránh các xe đang lưu thông hợp lệ phía đường có đèn xanh. Nhìn các em chẳng chút sợ hãi lo lắng, thản nhiên phóng xe đi, cảm thấy thật buồn và giận. Ở trước các cổng trường vào mỗi buổi sáng, cũng không quá khó để bắt gặp hình ảnh những vị phụ huynh đi xe máy chở con đến trường mà không đội mũ bảo hiểm (MBH) cho con cái. Với những học sinh lớn hơn, được gia đình trang bị cho phương tiện để tự đến trường thì tình trạng các em vi phạm luật giao thông cũng rất đáng kể. Như việc các em đi xe đạp điện không đội MBH cũng là “chuyện thường ngày ở phố”. Cả chuyện đi xe máy phân khối lớn của học sinh PTTH, chỉ cần lấy dẫn chứng một điểm giữ xe công khai gần Trường PTTH Nguyễn Hiền, nằm trên đường Lê Thanh Nghị công khai tồn tại bao năm nay, lúc nào cũng chật kín những chiếc xe máy phân khối lớn mà các em học sinh đem gửi ở đây, cũng đủ biết tình trạng này “ổn định” đến mức nào!

Tình trạng trẻ em không đội MBH, đi xe phân khối lớn, vượt đèn đỏ diễn ra không ít ở Đà Nẵng, phải chăng, nguyên nhân là do công tác phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành Luật Giao thông và xử lý vi phạm chưa đồng bộ và quyết liệt? Không thể phủ nhận rằng các năm qua, các trường, các cấp luôn có những buổi tuyên truyền, vận động, giáo dục học sinh tuân thủ luật giao thông. Thậm chí có thời điểm, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Sở GDĐT đã từng đề nghị xử nghiêm, như tịch thu xe, đuổi học nếu học sinh sử dụng xe máy phân khối lớn. Nhưng một điều phải thẳng thắn nhìn nhận là có vẻ như, việc hành động vẫn chưa thật quyết liệt. Mà bằng chứng là tình trạng vi phạm vừa kể trên đến nay vẫn còn xuất hiện.

Hình ảnh học sinh nghiêm chỉnh chấp hành trật tự giao thông trên đường phố sẽ tô điểm thêm cho nét đẹp của người Đà Nẵng. Và điều quan trọng là hình thành trong các em nhân cách của một thế hệ công dân của một thành phố đô thị loại 1. Chính vì vậy, rất cần một sự đồng tâm hợp lực của nhà trường, xã hội, gia đình và chính quyền để đẩy lùi và đi đến xóa hẳn hình ảnh không đẹp nêu trên. Đó cũng là một cách nuôi dưỡng mang tính bền vững thế hệ chủ nhân tương lai của thành phố đáng sống, văn minh và hiện đại.

Dân Hùng