Báo Công An Đà Nẵng

Từ Jeju đến Tokyo

Thứ sáu, 01/01/2016 12:39

(Cadn.com.vn) - Nhiều người gọi đảo Jeju (Hàn Quốc) là thiên đường cũng không phải là nói quá. Rời Thủ đô Seoul với cuộc sống luôn diễn ra nhộn nhịp, sôi động, người xe tấp nập với những tòa nhà chọc trời, tôi chợt lắng lòng khi bay đến hòn đảo Jeju trên chuyến bay của Hãng Hàng không Korean Air.

Du khách trên đại lộ Chuo Dori (Nhật Bản).

Dẫu đang là mùa hè nhưng Jeju đón khách du lịch bằng tiết trời không chê vào đâu được. Nắng như rót mật trên suốt chặng đường, lấp lánh trong những vòm cây, trải dài trên những cánh đồng hoa đủ sắc màu. Nắng là vậy nhưng ai nấy lại cảm nhận cái se lạnh, đủ để cho mình thấy thật dễ chịu như đang vào thời điểm giáp Tết tại quê nhà. Nhắc chuyện Tết ở Việt Nam, chị Mai Phương, đã ở Hàn Quốc với chồng và con nhiều năm, đang làm hướng dẫn viên du lịch, khá hào hứng. Điều khá lý thú là Mai Phương cùng quê với tôi ở H. Phú Lộc, TT-Huế nên câu chuyện trở nên cởi mở. Mai Phương nói rằng: "Tết Bính Thân năm nay, cả nhà đã tính toán kỹ rồi để có chuyến về quê ăn Tết. Háo hức lắm". Qua chị, tôi biết thêm được nhiều điều thú vị khi đặt chân đến đảo Jeju. Đây là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc. Nằm cách đất liền 130km nên Jeju chịu ảnh hưởng bởi khối khí đại dương: mùa hè thì mát, mùa đông lại ấm. Khí hậu lý tưởng đó đã giúp cho hòn đảo này có lắm loài hoa được trồng ở khắp nơi, đẹp đến ngỡ ngàng. Chú ý một chút là nhận ra ngay hoa đào được trồng dọc hai bên các con đường, trong các khu vườn; hoa cải vàng được trồng thành những thảm rộng trên sườn đồi dọc bờ biển, trong khi đó hoa đỗ quyên được trồng dọc những con đường dẫn lên miệng núi lửa đã ngừng hoạt động Hallasan và Seongsan.

Những ngày ở đảo Jeju, tôi nhận ra nhiều điểm khác biệt mà ít nơi nào có được và cũng chính điều đó mà nơi đây được du khách chọn là một trong những điểm đến được ưa thích. Mỗi năm, Jeju đón hàng triệu lượt khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Những kỷ niệm đẹp, khó quên ở bãi cột đá Jussanjolri chiều muộn ngắm máy bay thương mại hạ cánh xuống sân bay Jeju 2 phút/chuyến; sáng chinh phục đỉnh núi lửa Seongsan (được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 2007) đón mặt trời mọc;  thăm khu làng dân tộc Seongeup... cùng nhiều di tích, thắng cảnh khác đã níu chân du khách khi một lần đến hòn đảo thiên đường này.

Một thắng cảnh dưới chân núi lửa Seongsan ở đảo Jeju (Hàn Quốc).

Từ tầng 44 của tòa nhà I.Lan Tower nằm ở trung tâm, tôi có dịp quan sát bao quát Tokyo ngay trong ngày thứ hai đặt chân đến Nhật Bản. Những tòa nhà cao tầng, những nhịp cầu bắc qua sông, tháp truyền hình Tokyo Sky Tree cao đến 634m. Nhiều người nói rằng, ở mỗi góc phố, mỗi con đường tại Tokyo đều cho du khách một cái nhìn, sự cảm nhận khác nhau về ngọn tháp này. Những người bạn đi cùng cố tìm những góc đẹp nhất để có thể ghi lại một góc Tokyo từ độ cao hàng trăm mét. Giây phút đó, tôi bị cuốn hút vào dòng chảy nơi đây và tạm quên đi chuyến tham quan núi Phú Sĩ hùng vĩ, tuyết phủ quanh năm; cảnh đẹp ở khu du lịch Hakkone với 5 cái hồ được hình thành từ những miệng núi lửa đã ngừng hoạt động từ rất lâu và nay trở thành điểm du lịch nổi tiếng; phút lắng lòng bên ngôi làng cổ Oshino Hakkai hay ngôi đền cổ Asakussa Kannon.

Dẫu đến Tokyo vào dịp không gặp cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa anh đào nhưng tôi cùng mọi người lại được thỏa thích thả mình trong một không gian sôi động, nhộn nhịp, hối hả để bắt nhịp với cuộc sống trên đường phố và những nơi tham quan, mua sắm khác để chiêm nghiệm, khám phá. Từ sân bay về Tokyo, cùng mọi người dạo phố, ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời, nghe cô Thúy Hiền (đã ở Nhật nhiều năm, hiện làm hướng dẫn viên du lịch) kể chuyện đã để lại cho du khách những cái nhìn trìu mến, những khoảnh khắc đầy kỷ niệm, những ấn tượng đẹp khó phai trong lần đặt chân đến Tokyo.

Nằm ở phía đông của đảo chính Honshu, Tokyo là một trong những thành phố rất phát triển của Nhật và là một trong những thành phố đông dân nhất thế giới nếu xét về mật độ dân cư. Trong nhiều điểm mua sắm ở Tokyo, tôi và những người bạn đặc biệt dừng lại rất lâu để tham quan, mua sắm tại khu Ginza - được xem là khu mua sắm sang trọng bậc nhất ở Tokyo. "Nếu đã đến Tokyo mà không ghé thiên đường mua sắm này là điều đáng tiếc" - Chị Hiền khẳng định.

Ngày dạo chơi và đêm thả mình vào dòng chảy nhộn nhịp thực sự mang đến những cảm giác thi vị, lãng mạn trong những ngày ngắn ngủi ở Tokyo đối với mỗi người chúng tôi.

Phương Kiếm