Báo Công An Đà Nẵng

Từ nạn nhân trở thành mẹ mìn

Thứ ba, 15/07/2014 08:52

(Cadn.com.vn) - Từng là nạn nhân của bọn buôn người, bị đưa sang Trung Quốc bán nên thấu hiểu nỗi đau, tủi nhục, nhưng hàng chục năm sau, Bùi Thị Nị (1961, quê tỉnh Hòa Bình, dân tộc Mường, quốc tịch Việt Nam, hiện trú TT Jia Shan, TP Jia Xinh, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) lại trở về quê hương, dụ dỗ nhiều cô gái dân tộc ở huyện miền núi A Lưới (TT-Huế) lừa bán sang Trung Quốc.

Tại phiên tòa xét xử lưu động ngày 27-6 tại H. A Lưới, rất nhiều người dự khán bất ngờ và bức xúc trước lời khai của bị cáo Bùi Thị Nị. Sinh ra ở vùng quê nghèo khó, tuổi thơ của Nị rất cực khổ, làm thuê cuốc mướn khắp nơi và cũng từ đó Nị sập bẫy, bị lừa bán sang Trung Quốc. Đến vùng đất mới, Nị hoang mang, lo sợ và rất hận kẻ đã bán mình qua xứ người. Lúc đó, Nị biết tin nhiều cô gái Việt cũng bị lừa bán sang Trung Quốc và đã không ít cô rơi vào động mại dâm hoặc gặp người chồng suốt ngày đánh đập. Nhiều cô gái đã phải chạy trốn tìm đường về lại Việt Nam.

May mắn hơn những người khác, Nị gặp được người chồng tử tế và hiện đã có con 7 tuổi. Tuy nhiên, ký ức về sự tủi nhục của những cô gái bị lừa bán sang xứ người mà mình chứng kiến luôn ám ảnh trong đầu Nị. Đáng ra, từ nạn nhân, Nị phải đồng cảm với những cô gái ấy và phải chung tay để ngăn chặn nạn lừa người đưa ra nước ngoài. Thế nhưng, trước sự cám dỗ của đồng tiền, Nị về quê, lừa các cô gái Việt đưa sang Trung Quốc nói là đi làm nhưng đằng sau đó là một cuộc thương lượng mua bán người.

Bị cáo Bùi Thị Nị.

Khi nhận thấy thủ đoạn lừa các cô gái nông thôn Việt Nam đưa sang Trung Quốc đã bị nhiều người dân ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam lật tẩy, Nị quyết định đến những “vùng đất mới”, nơi có trình độ hiểu biết thấp để đạt được kế hoạch. Có bà Hồ Thị H. - chị ruột đang sống ở huyện miền núi A Lưới, TT-Huế, nên Nị biết rất rõ ở đó có nhiều cô gái dân tộc Cơ Tu chưa chồng hoặc có con mà không có chồng.

Đa phần những phụ nữ này đều thất nghiệp, không có trình độ và đặc biệt rất nhẹ dạ, cả tin. Với những lời dụ dỗ, hứa hẹn một công việc tốt, dễ dàng kiếm nhiều tiền, cuộc sống sung sướng, từ đầu năm 2012 đến đầu năm 2013, Nị đã vượt biên từ Trung Quốc về Việt Nam đưa hai em Nguyễn Thị K. (1996, trú xã A Đớt, H. A Lưới) và Quách Thị Ch. vượt biên trốn sang Trung Quốc. Sau đó, Nị bán 2 cô gái cho những người đàn ông Trung Quốc với giá 15.000 nhân dân tệ (tương đương 50 triệu đồng).

Không những vậy, thông qua nạn nhân Nguyễn Thị K., Nị lại móc nối, dụ dỗ Nguyễn Thị V. và Nguyễn Thị Ư. (đều đã có chồng con, trú xã A Đớt, H. A Lưới) qua Trung Quốc. Trước viễn cảnh cuộc sống sung sướng mà Nị “vẽ” ra, hai chị này đồng ý. Ngày 23-6-2013, Nị đi tàu hỏa từ tỉnh Hồ Bắc đến tỉnh Nam Ninh (Trung Quốc), sau đó đi ô-tô đến khu vực biên giới giáp Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) rồi theo đường tiểu ngạch nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Mấy hôm sau đó, Nị đến H. A Lưới, ở lại nhà chị ruột rồi gọi chị V. và Ư. đến gặp. Tại đây, Nị cho chị V. 2 triệu đồng, Ư. 800 ngàn đồng và thống nhất sẽ đưa cả hai xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Nhưng không ngờ trên đường đưa chị V., chị Ư. ra tỉnh phía Bắc bằng xe khách thì bị lực lượng phòng chống tội phạm BĐBP bắt quả tang.

TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt Bùi Thị Nị 3 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”. Theo HĐXX, ở huyện miền núi A Lưới, nhiều người dân kiến thức pháp luật và cuộc sống còn hạn chế, dễ dàng trở thành “con mồi” của bọn tội phạm buôn người. Vì vậy, thông qua các phiên tòa lưu động để tuyên truyền kiến thức pháp luật rộng rãi đến với người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái.

H.Lan