Báo Công An Đà Nẵng

Tự nguyện... dọn “rác”!

Thứ năm, 06/03/2014 11:41

(Cadn.com.vn) - Trần Quang Minh (1992, trú tổ 45, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và Mai Sỹ (1986, trú thôn 5, xã Điện Ngọc, H. Điện Bàn, Quảng Nam) dù cách xa về địa lý nhưng rất “gần” nỗi đam mê vùi mình ở các quán nhậu, cà-phê. Cũng vì niềm đam mê ấy mà cả hai chẳng kiếm được cái nghề cho nó ổn định, cứ lang thang nay đây mai đó rồi “chộ” nhau và nhanh chóng kết bạn.

Đúng là hợp “cạ”, nhưng lang thang, không công việc thì lấy tiền đâu mà lê la quán hàng? “Túng thì tính”, cuối cùng Minh - Sỹ nhận ra một “nghề” có thể kiếm được tiền là đi “gom rác”. Tất nhiên, “rác” ở đây không phải là chai bao  phế liệu mà là chậu quất của người dân sau khi đã chưng Tết thường đem bỏ ngoài sân. Theo cả hai biết thì thời điểm nhiều nhà vườn ở Hội An (Quảng Nam) đang ra Đà Nẵng thu mua những chậu quất này với giá rẻ để về chăm, đợi vụ hoa Tết đến sẽ tung ra thị trường kiếm lời.

Cũng để cho chắc chắn, hai chàng bỏ công tìm hiểu chút ít về pháp luật xem trộm loại “rác” này có phải “ăn cơm tù” hay không rồi mới bắt tay vào nghề. Chẳng rõ “tìm hiểu pháp luật” thế nào, cả hai chắc mẫm rằng trộm chậu quất đã qua sử dụng thì không bị tù. “Vậy là ổn, đi gom rác thôi” - cả hai động viên nhau và lên đường vào khuya 24-2. Minh điều khiển xe máy BKS 43S4-3537 chở Sỹ dạo qua địa bàn các phường Mân Thái và Thọ Quang (Q. Sơn Trà) để tìm “rác”. Sau một đêm “lao động” cật lực, cả hai “gom” được 5 chậu quất của người dân. Tiếp đến, từ đêm 25-2 đến rạng sáng 28-2, cả hai “gom” thêm được 20 “chậu rác” nữa trên địa bàn Q. Sơn Trà. Sau khi “tập kết” đủ 25 chậu quất về khu đất trống tại tổ 38 (P. An Hải Tây), Minh và Sỹ gọi nhà vườn ở Hội An ra bán 10 chậu với giá 1 triệu đồng. Có tiền, cả hai kéo nhau đi nhậu mừng “thành quả”.

Minh và Sỹ cùng tang vật, phương tiện gây án.

Đánh chén từ chiều đến khuya, thấy đã đủ “sức mạnh”, cả hai tiếp tục dạo qua các tuyến đường Q. Sơn Trà để tìm “rác” nhưng không phát hiện ra nhà nào còn chưng chậu quất nữa. Hai chàng dừng xe bàn bạc: Chẳng lẽ về không, với lại phải tranh thủ chứ ít ngày nữa quất héo, người ta đập bỏ hết thì lấy đâu mà “dọn”. Có thể do mình “đánh” mấy đêm ở Sơn Trà, người dân thấy “động” nên cất hết. Thôi, chuyển sang địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn “làm ăn” vì chưa bị “động”. Quả nhiên, 2 giờ 40 ngày 1-3, Minh và Sỹ phát hiện nhà bà Huỳnh Thị Truyền (1954, trú tổ 81, P. Hòa Hải) có “rác” nên đột nhập để “dọn”. Chưa kịp mừng thì cả hai đã bị Tổ tuần tra 7661 CAP Hòa Hải trên đường tuần tra phát hiện,  bắt giữ.

Làm việc với Cơ quan CA, Minh và Sỹ cứ hồn nhiên “bọn em đi dọn rác giúp người dân thôi chứ chưng Tết xong, quất héo thì họ cũng bỏ mà”. Tất nhiên, cái lý lẽ ngô nghê ấy chỉ khiến người ta bật cười chứ với pháp luật thì chẳng có ý nghĩa gì. Lực lượng CA đã tạm giữ phương tiện gây án là xe máy BKS 43S4-3537 và 16 chậu quất để tiếp tục điều tra, xử lý.

T.D