Báo Công An Đà Nẵng

Tử vong vì sinh nhật!

Thứ ba, 20/03/2018 17:00

Ngày 16-3-2018, VKSND tỉnh Quảng Nam ra cáo trạng đề nghị truy tố Lê Quang Đức (1995, trú khối phố Tân Thành, P. Cẩm An, Hội An) ra trước pháp luật về các tội danh “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” và “Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Lê Quang Đức.

Như tin đã đưa, 19 giờ ngày 15-11-2016. Nguyễn Viết Tuấn (1994, trú An Bàng, Cẩm An, Hội An) tổ chức sinh nhật cho vợ tại quán nhậu Phố Hồng Kông ở khối phố Sơn Phô 1, Cẩm Châu, Hội An. Lúc đầu nhóm dự sinh nhật có 16 người, sau đó đi về còn lại 9 người, trong đó có Lê Quang Đức. 20 giờ cùng ngày, nhóm bạn của Nguyễn Văn Vinh (1995, trú thôn Cửa Suối, Cẩm Hà, Hội An) và 5 người bạn sau khi dự tiệc thôi nôi con của một người bạn trong nhóm cũng đến quán nhậu Phố Hồng Kông, nhưng ngồi ở bàn khác. Trong quá trình ăn nhậu, mâu thuẫn xảy ra do nhóm Đức cho rằng nhóm Vinh “nhìn đểu”, ghẹo cô gái trong nhóm của Đức. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Đức rời khỏi quán và dự định đi hát karaoke, 5 người bạn đi trước, Đức chở một người đi sau đợi các bạn còn lại đi cùng. Khi Đức đến lòng đường thuộc khu vực ngã tư trước quán Phố Hồng Kông cách nơi để xe 4m thì thấy Vinh cầm chai đập xuống đường làm chai bia bị bể, Đức thấy vậy dừng xe xuống hỏi “Có chuyện chi mà đập chai bia hù dọa kinh rứa”. Vinh liền cầm cổ chai bia tiến về phía Đức để đánh Đức. Lúc này chủ quán nhậu Phố Hồng Kông kịp thời chạy ra can ngăn nên không có việc gì xảy ra. Vinh cầm chai bia bể chạy đến để đánh Vương (một người bạn trong nhóm của Đức) đang bỏ chạy ra ngã tư bên trái quán để tránh. Do Vinh hung hăng cầm vỏ chai bia chuẩn bị đánh nên Vương cầm ghế nhựa chống đỡ và ném ghế về phía Vinh, nhưng không trúng. Lúc này Vinh tiếp tục cầm cổ chai bia bể tìm Đức để đánh, đâm vào vùng đầu phía sau, bên trái của Đức. Bị bất ngờ đâm từ phía sau, Đức rút dao bấm trong người (loại dao gọt hoa quả) rồi quơ nhiều nhát về phía Vinh, trong đó có nhiều nhát trúng người Vinh. Lúc này hai nhóm hỗn chiến lấy mũ bảo hiểm, chai bia đánh nhau loạn xạ gây mất trật tự cả một góc phố. Đức quơ dao thêm nhiều nhát trúng Thái (nhóm bạn của Vinh) làm cho cả Vinh và Thái đều ra nhiều máu. Thấy vậy chủ quán đã gọi mọi người đưa Vinh và Thái đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên Vinh đã chết tại Bệnh viện Đà Nẵng. Thái phải điều trị tại Bệnh viện Hội An một tuần. Đức được một người bạn chở đến Bệnh viện Thái Bình Dương, Hội An để khâu vết thương, sau đó về Cty Trí Việt (Điện Dương, Điện Bàn) nơi Đức đang làm việc rồi ngủ tại đây. Sáng hôm sau, nghe tin Vinh đã chết nên Đức đã đến CAP Thanh Hà, Hội An đầu thú, giao nộp con dao gây án và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong trận hỗn chiến này, chỉ vì lý do không đâu vào đâu, Lê Quang Đức đã đoạt mạng Nguyễn Văn Vinh, phải chịu hình phạt theo quy định pháp luật, phải bồi thường mai táng phí và tổn thất tinh thần 125 triệu đồng cho gia đình Nguyễn Văn Vinh. Các đối tượng khác bị xử lý hành chính vì hành vi gây rối TTCC. Lê Quang Đức đã có thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự, đã tự nguyện ra đầu thú, vì vậy cần phải xem xét khi lượng hình.

Giá như nhóm bạn không có những lời trêu chọc với cô gái đến dự tiệc sinh nhật. Giá như Nguyễn Văn Vinh, Lê Quang Đức và những người bạn có cách ứng xử văn minh hơn thì không có sự việc đáng tiếc xảy ra. Âu đó cũng là bài học cảnh tỉnh đối với các bạn trẻ trong cuộc sống thường nhật.

CHI MAI